-
Cụ ông 102 tuổi vượt gần 200km về quê gặp em trai 95 tuổi, khoảnh khắc đoàn tụ khiến nhiều người xúc động -
Thực hư thông tin "nam sinh Vĩnh Long tự tử vì bị cô giáo mắng" gây xôn xao MXH -
Suýt tàn phế vì tin lời đồn "uống nước chanh thay thuốc trị gout" trên mạng -
Sự thật bất ngờ phía sau vụ đỗ xe bán tải chắn ngõ ở Nghệ An, án phạt chính thức cho tài xế -
Loạt doanh nhân tiêu biểu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI: Người trẻ nhất sinh năm 1994 -
Bi kịch tuổi già: Dốc cạn 2 tỷ đồng cho con gái mua nhà, mẹ nhận lại sự phũ phàng lúc ốm đau -
Hoa hậu 9 đời chồng và triết lý ly hôn: "Mỗi khi rời bỏ một người đàn ông, tôi đều giữ lại căn nhà của anh ta" -
Nam nghệ sĩ tái hợp vợ cũ và những góc khuất hôn nhân của hai danh hài Việt -
Bi kịch nghèo đói rúng động Hàn Quốc: Quặn lòng chiếc bình sữa bơ vơ và lễ tang tĩnh lặng của 5 cha con -
Nỗi trăn trở của mẹ chồng: Giữ trọn danh dự gia đình hay giải thoát cho nàng dâu trầm cảm?
Thế giới
13/01/2021 03:30Bố bé Nayoung có chia sẻ xúc động khi xôn xao thông tin tên tội phạm ấu dâm từng làm hại con gái mình xin trợ cấp từ Chính phủ
Cho Doo Soon (69 tuổi) - tội phạm ấu dâm vụ bé Nayoung (đã đổi tên) - nguyên mẫu trong phim Hope chính thức ra tù đến nay đã được 1 tháng, tuy nhiên những thông tin xoay quanh hắn ta vẫn liên tục gây xôn xao dư luận. Mới đây nhất, Cho Doo Soon bị chỉ trích "không xứng đáng, không biết xấu hổ" khi nộp đơn xin trợ cấp và lương hưu cho đối tượng trên 65 tuổi và mất sức lao động.
Kết quả sẽ được thông báo trong vòng 60 ngày. Nhưng nếu được chấp thuận, mức hỗ trợ mà họ nhận được sẽ rơi vào khoảng 1,2 triệu won (25,4 triệu đồng) mỗi tháng. Sau khi báo chí đưa tin về vấn đề này, nhiều người dân xứ sở kim chi đã gửi đơn kiến nghị lên cấp trên kêu gọi không được cho tên tội phạm ấu dâm hưởng khoản lợi ích nhân sinh xã hội này vì cho rằng hắn ta không xứng đáng.
Bố của bé Nayoung - nạn nhân của Cho Doo Soon trong vụ án ấu dâm và hành hung 12 năm trước, cũng đã bày tỏ nỗi lòng mình trước thông tin này. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với tờ Hankook Ilbo, khi được hỏi cảm thấy thế nào khi tên dâm ô đã từng xâm hại và đánh đập con gái 8 tuổi của mình đòi nhà nước trợ cấp sau khi ra tù, ông nói: "Nếu là luật thì không còn cách nào khác. Nhưng tôi vô cùng căm phẫn khi con gái tôi hàng ngày vẫn phải sống trong ám ảnh, sợ hãi và đau khổ thì kẻ gây tội lại được sống bằng tiền trợ cấp của Chính phủ."
"Rất nhiều người đã gửi những lời quan tâm và động viên tới gia đình chúng tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thật sự cuộc sống của con tôi hay những gia đình có hoàn cảnh tương tự, vô cùng cô độc và lặng lẽ, nhiều hơn mọi người có thể tưởng tượng. Không có gì giúp chúng tôi tiếp tục mạnh mẽ sống phần đời còn lại bằng những lời an ủi như vậy, để biết rằng mình không cô đơn", bố bé Nayoung nói.
Ông cho hay, chính bản thân ông hiểu được rằng việc một công dân theo luật xin trợ cấp là điều dễ hiểu và nếu đủ điều kiện thì yêu cầu của hắn ta đương nhiên sẽ được đáp ứng. Tuy vậy, ông nghĩ có lẽ bản thân không nên biết về chuyện này thì hơn bởi cứ nghĩ đến nó, ông sẽ càng bực dọc. Ông thừa nhận bản thân không thể cố che giấu đi được sự căm phẫn mỗi khi nghĩ đến kẻ đã phá hoại cuộc đời cô con gái tội nghiệp của ông.
Trước đó, được biết, gia đình của Nayoung đã rời Ansan, Gyeonggi, quê hương mình vào tháng 11 năm ngoái, 1 tháng trước khi Cho Doo Soon được trả tự do và về lại nhà cũ để sống cùng vợ. Dù đã 12 năm trôi qua nhưng vết thương lòng của gia đình Nayoung không bao giờ lành lặn. Bố Nayoung từng chia sẻ rằng gia đình ông không thể ngồi lại với nhau để xem các chương trình hài kịch hay giải trí trên TV để đề phòng trường hợp tin tức nói về vụ tấn công tình dục nào đó hiện lên thì bé Nayoung sẽ suy sụp.
Từ sau vụ việc, cô bé Nayoung không thể xem tin tức được nữa. Sau khi vào đại học, Nayoung thuê một căn phòng để đi học xa nhà và cô cũng yêu cầu đem chiếc TV đi nơi khác. Mỗi kỳ nghỉ trở về nhà, Nayoung chỉ mở TV xem phim hoạt hình. Ông lo lắng kiến thức xã hội của con gái sẽ bị sụt giảm trầm trọng khi đứa trẻ không xem TV và cập nhật tin tức như vậy.
Theo Mammama (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Nối tiếp đà giảm, giá vàng trong nước tiếp tục "bốc hơi" 2 triệu đồng mỗi lượng (14:44)
- Tôi yêu chồng nhưng lại rung động khi anh hàng xóm xuất hiện trong đêm (14:36)
- Cụ ông 102 tuổi vượt gần 200km về quê gặp em trai 95 tuổi, khoảnh khắc đoàn tụ khiến nhiều người xúc động (14:31)
- Bản án nghiêm khắc cho cựu Trưởng Công an phường "bảo kê" tội phạm ma túy (14:31)
- Thực hư thông tin "nam sinh Vĩnh Long tự tử vì bị cô giáo mắng" gây xôn xao MXH (14:14)
- Cánh trái Tuyển Việt Nam: Khi Văn Hậu không còn là "lựa chọn mặc định" trước Malaysia (14:13)
- Mỹ nhân 2002 đóng tiểu tam cạnh đàn anh hơn 17 tuổi, vóc dáng “chuẩn Pilates” khiến triệu người mê đắm (14:12)
- iOS 27 ra mắt sẽ là một quả "bom tấn" trong ngành di động, anh em xài iPhone, iPad phải lên đời ngay và luôn! (14:09)
- Giá vàng 23/3 giảm, tiệm vàng bán không giới hạn, người mua giao dịch dễ, chênh lệch trong nước và thế giới gần 30 triệu (14:05)
- Suýt tàn phế vì tin lời đồn "uống nước chanh thay thuốc trị gout" trên mạng (14:03)