Thế giới

Bố chấn thương sọ não chợt tỉnh lại sau khi gặp đứa con sơ sinh

Ông bố người Anh tỉnh lại sau 10 ngày hôn mê vì tai nạn khi vợ bế con đến giường bệnh.

Anh James Spence, 25 tuổi, Bristol, Anh, bị chấn thương sọ não sau một tai nạn xe hơi nghiêm trọng vào tháng 7. Thời điểm đó, vợ anh, chị Charlene Pope đang mang thai tuần thứ 38.

Anh James đã hôn mê suốt nhiều ngày, và không thể chứng kiến con mình chào đời. Em bé được mẹ đặt tên là Carter.

Bố chấn thương sọ não chợt tỉnh lại sau khi gặp đứa con sơ sinh
Anh James đã tỉnh lại sau khi gặp đứa con sơ sinh. Ảnh: The Sun.

Ngày 8/8, chị Charlene đưa bé Carter tới gặp bố. Đó là lần đầu tiên hai bố con gặp nhau. Chị chỉ muốn thông báo với anh James là con đã chào đời, chứ không thể biết rằng cuộc gặp gỡ đó có ý nghĩa kỳ diệu tới mức nào.

Chỉ hai ngày sau đó, 10 ngày sau vụ tai nạn, các bác sĩ thông báo anh James đã có ý thức trở lại. 

"Tuần đầu tiên sau khi tỉnh, James bị mất trí nhớ nhẹ. Tôi đã để một bức ảnh của Carter tại đầu giường để anh ấy luôn nhớ về con trai", chị Charlene chia sẻ trên The Sun.

Bố chấn thương sọ não chợt tỉnh lại sau khi gặp đứa con sơ sinh - 1
Anh James hạnh phúc đón Giáng sinh và năm mới bên gia đình. Ảnh: The sun

Hiện tại, sức khỏe của anh James đã khôi phục phần nào. Anh đã được đón Giáng sinh cùng vợ và hai đứa con nhỏ.

"Chúng tôi dự định sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng 11 năm sau. Tôi không muốn bỏ phí từng phút giây nào bên người đàn ông tôi yêu nữa", chị Charlene tâm sự.

Theo Mộc Miên (VnExpress.net)