-
Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương và công nghệ "tự hủy" xóa dấu vết -
Bão số 1 Maysak di chuyển phức tạp, vùng Đông Bắc Bộ đối mặt mưa lớn diện rộng -
Thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân -
Sau 1 tháng dùng xăng E10, chất lượng không khí Hà Nội, TPHCM thay đổi bất ngờ -
Tin mới nhất về bão số 1 Maysak: Diễn biến khó lường, đêm 3/7 - 5/7 mưa rất to ở Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa -
Bố mẹ nói cho vay 200 triệu xây nhà, con gái đếm lại phát hiện 300 triệu, quyết định sau đó khiến chồng đòi ly hôn -
PNJ chịu áp lực bán mạnh, cổ phiếu giảm sàn sau thông tin điều tra liên quan công ty thành viên -
Cháy căn nhà 4 tầng ở Hà Nội lúc 13h khiến hàng xóm hoảng loạn: Nghi có người còn mắc kẹt bên trong -
Chưa từng có trong lịch sử thi cử: 7 số báo danh liền nhau đạt điểm 10 Toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang -
Diễn biến mới nhất vụ cụ bà đột quỵ 5 năm chưa nhận trợ cấp BHXH: Lãnh đạo phường phản hồi
Thế giới
08/07/2020 22:29Bố chú rể và mẹ cô dâu biến mất ngay trước đám cưới, sự thật khiến ai cũng ngã ngửa
Bố chú rể và mẹ cô dâu rủ nhau bỏ trốn ngay trước đám cưới của 2 con, chuyện tưởng đùa nhưng đã thật sự xảy ra tại thành phố Surat, thuộc bang Gujarat, Ấn Độ.
Theo tờ The Times of India đưa tin, cô dâu và chú rể đã đính hôn từ đầu năm 2019. Họ dự định sẽ tổ chức hôn lễ vào tuần thứ hai của tháng 2/2020, mọi thủ tục từ hai bên gia đình cũng đã chuẩn bị xong. Tuy nhiên, chỉ một tháng trước khi đám cưới của đôi trẻ diễn ra, một sự cố đáng xấu hổ đã xảy ra khiến ai cũng bàng hoàng.
Ông Rakesh (tên đã thay đổi), 48 tuổi, là bố của chú rể, là một doanh nhân dệt may và kinh doanh bất động sản, đồng thời là thành viên đảng chính trị địa phương, đã biến mất khỏi nhà của mình ở khu dân cư Katargam, thành phố Surat vào ngày 10/1/2020. Cùng ngày hôm đó, bà Swati (tên đã thay đổi), 46 tuổi, là mẹ của cô dâu cũng đột nhiên mất tích khỏi nhà ở thành phố Navsari, bang Gujarat.
Ông Rakesh và bà Swati đã biết nhau từ khi còn nhỏ, từng là những người bạn tốt sống cùng khu dân cư Katargam. Sau này, bà Swati đã kết hôn với một nhà môi giới và nghệ nhân kim cương, sau đó chuyển tới sinh sống tại thành phố Navsari.
Một số người bạn thân của ông Rakesh và bà Swati cho biết, trong quá khứ, hai ông bà đã từng có tình cảm với nhau. Chuyện ông Rakesh và bà Swati đột nhiên biến mất cùng nhau có thể là "tình cũ không rủ cũng tới", nhất thời không giữ được lý trí nên đã đi theo tiếng gọi của con tim, bỏ lại mọi thứ đằng sau.
Hành động của ông Rakesh và bà Swati không chỉ khiến cả hai gia đình vô cùng xấu hổ mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới hai đứa con, bởi họ sẽ không thể tổ chức đám cưới theo kế hoạch được nữa. Cả cô dâu, chú rể cùng hai bên gia đình đều rất sốc và bàng hoàng trước sự việc này.
Sau đó, cô dâu và chú rể đã quyết định trình bày sự việc với cảnh sát địa phương và nộp đơn báo cáo người mất tích với mong muốn tìm được ông Rakesh và bà Swati. Đến nay, hai ông bà vẫn chưa được tìm thấy. Cuối cùng, đám cưới của cặp đôi trẻ phải hủy bỏ, không thể diễn ra như dự định.
Theo Khánh Hằng (Thoidaiplus.giadinh.net)
- Vị tướng quyền lực của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tái xuất (18:00)
- Vấn đề dải điểm Toán đặc biệt tại Tuyên Quang: Giáo viên trường chuyên không tham gia coi thi (39 phút trước)
- Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương và công nghệ "tự hủy" xóa dấu vết (51 phút trước)
- Bão số 1 Maysak di chuyển phức tạp, vùng Đông Bắc Bộ đối mặt mưa lớn diện rộng (1 giờ trước)
- Thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân (1 giờ trước)
- Sau 1 tháng dùng xăng E10, chất lượng không khí Hà Nội, TPHCM thay đổi bất ngờ (1 giờ trước)
- Vì sao điểm học bạ tiếng Anh của Tuyên Quang thấp nhất cả nước nhưng điểm thi tốt nghiệp lại vượt cả TP.HCM vươn lên tốp đầu? (1 giờ trước)
- Yamaha ra mắt "vua côn tay" 200cc mới vào tháng sau: Trên cơ Honda Winner R, giá nhỉnh 50 triệu đồng (1 giờ trước)
- Điểm trung bình Tiếng Anh Tuyên Quang từ vị trí 19 vươn lên đứng thứ 2 toàn quốc, ngang TPHCM sau 1 năm (2 giờ trước)
- Hưng Yên triệt phá đường dây cá độ World Cup 2026 hơn 10 tỷ đồng, bắt 10 người (2 giờ trước)