Thế giới

Bỏ con 7 tháng tuổi ở nhà một mình để đi nhậu, hai vợ chồng người Nhật bị cảnh sát bắt giữ

Một phụ nữ sống ở phường Shiroishi của thành phố Sapporo, Nhật Bản cùng chồng đã bị bắt vì nghi ngờ lơ là trách nhiệm giám hộ sau khi rời khỏi người con trai 7 tháng tuổi suốt 8h đồng hồ để đi ăn nhậu, cảnh sát địa phương cho hay.

Bỏ con 7 tháng tuổi ở nhà một mình để đi nhậu, hai vợ chồng người Nhật bị cảnh sát bắt giữ
Trụ sở cảnh sát tỉnh Hokkaido

Yumeka Sonoda, 25 tuổi và chồng, Takashi Uemae, 47 tuổi được cho là đã bỏ mặc con trai của họ ở nhà từ khoảng 8h30 tối ngày 2/7 cho đến tận 4h25 sáng ngày hôm sau.

Cả hai sau đó đã khai nhận với cảnh sát rằng họ đã đi ăn nhậu cùng nhau vào đêm hôm đó, về phần cậu bé, cảnh sát cho biết dường như không gặp vấn đề nghiêm trọng.

Theo Sở cảnh sát thành phố Sapporo, tỉnh Hokkaido, người vợ là Sonoda đã trở về nhà trước đã gọi điện cho cảnh sát vào khoảng 3 giờ sáng ngày 3/7 nói rằng cô đã bị mất chìa khóa nhà.

Thời điểm các nhân viên cảnh sát đến hiện trường và giúp người phụ nữ mở được cửa thì phát hiện con trai của cô nằm sấp trên nệm và khóc. Cảnh sát cho biết không nhận được bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến việc cậu bé bị lạm dụng trước khi vụ việc xảy ra. 

Khai báo với cảnh sát, Sonoda cho biết: "Tôi nghĩ rằng tôi có thể sử dụng camera giám sát trên điện thoại di động của mình để theo dõi đứa bé."

Người chồng là Uemae cũng trở về nhà sau đó trong tình trạng hoàn toàn say xỉn. Đồn cảnh sát đã thẩm vấn cả hai người vào ngay sáng hôm sau và quyết định bắt giữ khẩn cấp cặp đôi.

Công ty Phát thanh Truyền hình Hokkaido, nơi người chồng làm việc đã bình luận: "Thật đáng tiếc khi nhân viên của chúng tôi bị bắt. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc ngay sau khi sự việc được xác nhận".

Vào năm 2020, một phụ nữ 24 tuổi cũng đã bị bắt ở thủ đô Tokyo sau khi người này đã bỏ mặc đứa con mới 3 tuổi trong nhà suốt 8 ngày khiến cháu bé tử vong.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát từ kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nguyên nhân tử vong của bé gái là do bị bỏ đói và mất nước nghiêm trọng. Một hàng xóm của người mẹ tàn nhẫn này cho biết, cô ta thường đi từ sáng sớm, bỏ con trong nhà một mình và khi trời tối mới về.

Việc bỏ rơi con gái trong căn hộ 8 ngày được cho là do người phụ nữ này tới thăm bạn trai ở tỉnh Kagoshima (cách Tokyo 968km). Người mẹ có tên Saki Kakehashi sau đó đã thừa nhận các cáo buộc và khai với cảnh sát rằng mình nghĩ mọi chuyện sẽ ổn với con gái, vì con mình đã biết... tự đi lại.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bo-con-7-thang-tuoi-o-nha-mot-minh-de-di-nhau-hai-vo-chong-nguoi-nhat-bi-canh-sat-bat-giu-tintuc830941