Thế giới

Bố không đủ tiền thuê xe cấp cứu, anh trai ngồi đuổi ruồi bên xác em trong khi chờ được về nhà

Người đi đường đã không giấu được sự xót xa sau khi chứng kiến cảnh cậu bé Gulshan 8 tuổi đang ngồi bên xác của cậu em Raja mới lên 2 trong khi chờ người cha đang cố gắng tìm kiếm một chiếc xe để chở họ về nhà.

Bố không đủ tiền thuê xe cấp cứu, anh trai ngồi đuổi ruồi bên xác em trong khi chờ được về nhà
Cậu bé Gulshan đã phải ngồi nửa tiếng đồng hồ bên xác người em trai đã chết của mình và nóng lòng chờ đợi người cha nhờ được xe về nhà. Ảnh: Twitter

Mới đây, truyền thông Ấn Độ đã đăng tải một câu chuyện đau lòng liên quan đến sự thờ ơ và vô tâm khi ba bố con trong một gia đình đã không được một bệnh viện dang tay giúp đỡ.

Câu chuyện được bắt đầu bằng hình ảnh một cậu bé ngồi khóc và xua đuổi lũ ruồi đang cố vây lấy thi thể người em trai mà cậu ôm trong lòng ở một con đường đầy bùn đất ở Thị trấn Morena của bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ.

Hình ảnh do một nhà báo địa phương quay được cho thấy cậu bé Gulshan, 8 tuổi đang ngồi bên thi thể của cậu em trai 2 tuổi Raja khi cha của các em là Poojaram Jatav phải đi tìm kiếm một chiếc xe có thể nhận đưa họ về nhà để làm lễ an táng cho người con xấu số.

Ông Poojaram, một cư dân của làng Badfra thuộc Ambah phải đưa cậu con trai út 2 tuổi của mình đến Bệnh viện lớn hơn ở Quận Morena hôm 9/7. Nguyên nhân là vì đứa trẻ bị bệnh gan và đang trở nặng nên bệnh viện tuyến huyện đã giới thiệu cho Poojaram mang con mình lên tuyến trên. Tuy nhiên đứa trẻ xấu số đã không thể qua khỏi và qua đời trong quá trình điều trị.

Do chỉ đủ tiền thuê xe cấp cứu lúc đi, nên Poojaram đã cầu xin các bác sĩ và nhân viên bệnh viện cho anh một chiếc xe để đưa thi thể con trai về làng của anh, cách đó khoảng 30 km. Tuy nhiên, anh đã bị từ chối vì bệnh viện nói rằng hiện tại đã không còn chiếc xe cấp cứu nào ở đây, và anh sẽ phải thuê một chiếc xe bên ngoài.

Bố không đủ tiền thuê xe cấp cứu, anh trai ngồi đuổi ruồi bên xác em trong khi chờ được về nhà - 1
Poojaram Jatav cho biết anh không đủ tiền thuê một xe cấp cứu để đưa thi thể con trai mình về nhà.

Tuy nhiên khi ra đến khuôn viên của bệnh viện, một tài xế lái xe cấp cứu giá rẻ đã giới thiệu cho Poojaram một chuyến xe chở về tận nhà với giá là 1.500 Rupee (khoảng 450.000 đồng), nhưng người cha đơn thân của 4 đứa con đã từ chối vì không đủ tiền.

Không biết phải xoay sở thế nào trong bệnh viện, anh Poojaram đã quyết định để cậu con trai Gulshan ngồi ôm xác em trước cửa một công viên trong khi mình cố gắng đi tìm một chiếc xe có thể chở 3 bố con về nhà với mức giá mà anh có thể chi trả được.

"Vì không có tiền để thuê xe cứu thương, tôi đã cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ mọi người. Trong khi đi thu xếp phương tiện, tôi buộc phải nhờ con trai lớn ngồi ôm xác đứa em trên đường", anh Jatav nói.

Trong lúc cha đi vắng, Gulshan ngồi đó khoảng nửa giờ, ôm đầu người em trai đã khuất của mình trong chiếc khăn trắng chỉ hở một cánh tay và liên tục vuốt ve cơ thể, xua đuổi những con ruồi đang làm phiền cậu em mà không thể kìm những giọt nước mắt chảy xuống.

Sau đó, một số người dân nhìn thấy cậu bé 8 tuổi ngồi ở vệ đường với thi thể em trai và vài giọt nước mắt đã khô trên má nên báo cảnh sát tới điều tra sự việc. Cuối cùng khi lực lượng cảnh sát có mặt, một thành viên có tên Yogendra Singh đã dẫn 3 bố con quay trở lại bệnh viện, nơi cả ba bị từ chối để yêu cầu bên y tế điều xe chở tất cả về nhà.

Ngay sau khi đoạn video về cậu bé được các kênh truyền hình đăng tải, nhiều người dân bao gồm cả các chính trị gia cấp cao đã đưa ra những phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Sena MP Priyanka Chaturvedi, một nữ chính trị gia của Ấn Độ đã gọi video là một tấm thảm kịch, đồng thời nói thêm rằng những người có mặt lẽ ra nên mở rộng sự trợ giúp thay vì quay video.

Bố không đủ tiền thuê xe cấp cứu, anh trai ngồi đuổi ruồi bên xác em trong khi chờ được về nhà - 2
Bà Priyanka Chaturvedi, nữ chính trị gia làm nghị viên trong quốc hội Ấn Độ.

Bà Chaturvedi viết: “Đoạn video về một cậu bé 8 tuổi ôm xác chết của cậu em 2 tuổi thật đau lòng. Tuy nhiên, thay vì quay phim về nỗi đau của họ, tại sao mọi người lại không đứng ra giúp đỡ? Không thể tưởng tượng được tâm trạng của cậu bé lúc đó ra sao sau khi vừa phải chịu sự mất mát người thân mà còn bị quay phim vì sự nghèo khó của mình. Hãy dừng ngay lại những hành động đó".

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bo-khong-du-tien-thue-xe-cap-cuu-anh-trai-ngoi-duoi-ruoi-ben-xac-em-trong-khi-cho-duoc-ve-nha-tintuc831737