-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Thế giới
30/11/2017 16:38Bố mẹ bé 9 tuổi bị sát hại ở Nhật lên tiếng về thông tin 'phiên tòa kín'
Như đã thông tin, cách đây hơn 8 tháng, cháu Lê Thị Nhật Linh (9 tuổi) trú tại thôn Bãi Sậy 3, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) khi đang sinh sống cùng bố mẹ tại Nhật Bản bị sát hại ngày 24/3.
Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng nước sở tại đã vào cuộc điều tra và bắt giữ nghi phạm Shibuya Yasumasa (46 tuổi) dựa trên những bằng chứng thu thập.
Tuy nhiên, sau 2 lần bắt giữ, nghi phạm vẫn chưa nhận tội khiến cho vợ chồng anh Lê Anh Hào (SN 1982) và chị Nguyễn Thị Nguyên (SN 1986, bố mẹ nạn nhân) cùng người thân lo lắng.
Hơn 8 tháng qua là quãng thời gian dài khiến cho vợ chồng chị Nguyên cùng người thân đau khổ, trong khi dư luận trong nước cũng như Nhật Bản đang lên án mạnh mẽ mong muốn kẻ thủ ác phải đền tội trước cái chết đớn đau của bé Linh.
Trao đổi với PV vào trưa nay (29/11), chị Nguyên thông tin, từ khi xảy ra sự việc đến nay, bản thân gia đình nhận được nhiều sự động viên của mọi người và nước sở tại.
“Nếu như sự việc con gái tôi xảy ra ở Việt Nam thì đối tượng đã bị xử lâu rồi, nhưng bên nước Nhật họ có quy định riêng, mặc dù cơ quan chức năng đã tìm thấy đầy đủ chứng cứ của nghi phạm nhưng hiện tại nghi phạm vẫn chối không nhận, nên phần nào khó khăn cho cơ quan tố tụng”, mẹ Nhật Linh cho biết.
Trước thông tin cho rằng, sáng qua (28/11) Tòa án tỉnh Chiba (Nhật Bản) vừa xét xử đối tượng Shibuya Yasumasa và phiên tòa đã diễn ra một cách cá nhân không xét xử công khai. Thậm chí, cả 2 bên đã đưa ra những vấn đề thảo luận trước khi đưa ra khung hình phạt cuối cùng.
Mẹ Nhật Linh cho biết: “Hiện tại tới thời điểm này vẫn chưa có phiên toà nào diễn ra liên quan đến hung thủ sát hại con gái. Đó là những thông tin không chính xác gây ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình, người thân và tạo dư luận không tốt.
Tôi khẳng định, không có chuyện gia đình hung thủ và Chính phủ Nhật bồi thường nên chúng tôi bằng lòng để tòa án Chiba xử một cách im lìm với tư cách cá nhân như thông tin đồn thổi”.
Lý giải về điều này, chị Nguyên cho hay, ở Nhật Bản không có chuyện một công dân phạm tội mà Chính phủ lại phải trích tiền thuế để bồi thường gia đình nạn nhân và giúp công dân phạm tội của nước mình. Trong khi, hiện tại hung thủ đang tìm mọi cách để chối tội.
Cũng theo mẹ nạn nhân, trước khi đưa ra tòa án xét xử thì phía luật sư được gia đình mời cùng cơ quan công an, Viện kiểm sát và phía nghi phạm sẽ gặp nhau tại tòa án để cả 2 bên nêu ra những luận điểm tranh luận.
Cho nên vào hôm qua (28/11), phía cơ quan chức năng cùng luật sư bào chữa cho gia đình bé Linh và phía nghi phạm đã gặp nhau tại Tòa án Chiba để các bên nêu ra những luận điểm tranh cãi. Đặc biệt, thông tin về cuộc gặp này phía Tòa án không tiết lộ. Cho nên, có thể một số các trang mạng dịch không đúng nên mới có thông tin sai sự thật trên.
“Gia đình tôi đã phải trải qua những ngày tháng đau khổ nhất khi mất con nên không muốn nghe thêm bất cứ lời đồn thổi vô lý vô căn cứ nào nữa. Nỗi đau mà tên ác thú đó gây ra cho gia đình tôi là quá lớn, không từ ngữ nào có thể diễn tả hết, không gì bù đắp được. Vì vậy, không có chuyện gia đình nhận bồi thường mà im lặng cho qua. Chúng tôi sẽ theo kiện tới cùng để đòi lại công lý”, chị Nguyên tâm sự.
Theo tìm hiểu của PV, hiện tại gia đình bé Nhật Linh đang nhận được nhiều sự động viên, chia sẻ của người dân bên nước sở tại và địa phương. Do đó, nhiều người ở các nước đã ký gửi hàng triệu chữ ký về cho gia đình để mong được đưa kẻ thủ ác ra trước pháp luật xét xử.
Theo Đức Tùy (Giadinh.net.vn)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (19:11)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (19:00)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (49 phút trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (57 phút trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (1 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (1 giờ trước)
- Cô gái yêu hai anh em sinh đôi cùng một lúc, thuê phòng sống chung và được gia đình ủng hộ (1 giờ trước)
- Sự thật sốc về đội trưởng U23 Khuất Văn Khang: Từng bỏ ăn 3 ngày vì bị bố cấm theo nghiệp cầu thủ (1 giờ trước)
- Mẹ của Thùy Tiên thông báo bất ngờ trên livestream, lần đầu nhắc đến con gái sau khi bị phạt 2 năm tù (2 giờ trước)