-
Vụ hiệu trưởng tử vong vì bị ô tô lấn làn húc văng: Hàng nghìn học sinh xếp hàng tiễn biệt người thầy -
Gia đình đập kính, cào xước Mercedes từng nhắn tin chửi chủ xe "ngáo đá", không muốn bồi thường 100 triệu -
Mùa nồm ẩm ướt: Chọn sai máy hút ẩm coi như "ném tiền qua cửa sổ", đây là những điều bắt buộc phải biết -
Danh tính cô gái 24 tuổi mất liên lạc bí ẩn ở Hà Nội, người bố tiết lộ thêm thông tin quan trọng -
Biến động lớn tại sân bay Gia Bình: Masterise rút sở hữu trực tiếp trùng thời điểm Gelex muốn góp 20% vốn -
Việt kiều Anh trở về nước mổ cột sống, thoát nguy cơ liệt hoàn toàn -
Nữ sinh 18 tuổi phát hiện nhiễm HPV dù chưa từng quan hệ: Nguyên nhân đến từ thói quen giặt giũ quen thuộc -
Miền Bắc còn nồm ẩm đến khi nào, thời điểm thay đổi thời tiết được cơ quan khí tượng cập nhật mới nhất -
Vụ tàu hỏa tông ô tô tại Hà Nội: Nhân chứng kể lại khoảnh khắc trước va chạm tại điểm giao cắt đường sắt -
Clip hai ô tô dừng đối đầu, một xe chiếm trọn làn ngược chiều ở Quy Nhơn
Thế giới
07/07/2021 18:19Bố mẹ giết 2 con gái sau lời thỉnh cầu của các nạn nhân, cảnh hiện trường đẫm máu khiến cảnh sát giật mình
Nạn nhân trong vụ việc là 2 chị em Alekhya (27 tuổi) và Sai Divya (22 tuổi) bị giết tại nhà riêng ở thành phố Madanapalle, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Theo thông tin từ phía cảnh sát, cô con gái út Sai bị mẹ là bà Padmaja, giết chết vào khoảng 2h30 trưa ngày Chủ nhật. Chỉ hơn 1 tiếng sau đó, vợ chồng bà Padmaja tiếp tục ra tay đoạt mạng con gái lớn Alekhya. Tối hôm đó, bố của 2 nạn nhân, ông Purushottam Naidu đã gọi cho một người quen kể ra toàn bộ sự việc và người này đã lập tức gọi báo cảnh sát.
Được biết, ông Puruhottam có bằng tiến sĩ hóa học và hiện là phó giáo sư trường đại học dành cho phụ nữ của chính phủ. Trong khi đó, bà Padmaja, từng đạt huy chương vàng môn Toán, là thành viên của một tổ chức giáo dục tư nhân có tên là Master Minds trong suốt 23 năm qua. Gia đình 4 người họ đã chuyển đến thành phố này sống từ 5 năm về truóc.
Theo họ hàng, vợ chồng ông Puruhottam rất yêu thương hai con gái và luôn khuyến khích họ học tập. Cô con gái lớn Alekhya thích làm việc trong lĩnh vực phục vụ dân sự, còn người con gái út đang tích cực theo đuổi đam mê âm nhạc. Thời gian trước khi vụ việc xảy ra, hai chị em nạn nhân đã trở về nhà sống cùng bố mẹ vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Tháng 8/2020, gia đình ông Puruhottam chuyển sang một ngôi nhà mới xây, nguy nga hơn nhưng chưa từng mời họ hàng đến chơi. Cũng vì dịch bệnh mà những người giúp việc cũng không thể đến đây làm việc. Được biết, kể từ ngày chuyển nhà, họ thường xuyên thực hiện các nghi lễ cúng bái, thờ phụng tín ngưỡng. Hàng xóm cho biết 2 cô con gái dường như không hề bước ra ngoài nửa bước.
Cảnh sát trưởng A. Ravi Manohar Achari nói với The Hindu rằng cặp vợ chồng khai nhận trước khi qua đời, 2 cô con gái của họ đã cảm thấy trong người không được khỏe trong một tuần. Cả hai nói với mẹ họ bị khó thở và nhìn thấy bóng dáng kì lạ xuất hiện trong nhà. Con gái út Sai đã phải cầu xin mẹ giết chết mình vì không thể chịu đựng được sự giày vò của thế lực vô hình. Cô dọa sẽ tự tử nếu như mẹ không làm theo ý mình.
Hơn 1 tiếng sau, con gái lớn của cặp đôi cũng đưa ra yêu cầu tương tự. Thậm chí, Alekhya còn thuyết phục bố mẹ rằng cái chết của cô sẽ mang đến sự hồi sinh cho em gái. Cuối cùng, vợ chồng ông Puruhottam đã đáp ứng lời thỉnh cầu của người con còn lại. Điều đáng nói là cả hai nạn nhân đều bị chặt đầu nằm giữa vũng máu tạo nên cảnh tượng kinh hoàng mà khi cảnh sát chứng kiến, họ cũng không tránh khỏi hoảng sợ và cảm thấy khó hiểu.
Theo các báo cáo, 3 ngày trước khi vụ việc xảy ra, cô con gái lớn Alekhya đã cập nhật tài khoản mạng xã hội dòng caption: "Thần Shiva đang đến", cùng nhiều dòng trạng thái khác có liên quan đến sự kết thúc của thế giới. Không ít người cho rằng cô gái trẻ cũng có niềm tin mù quáng vào chuyện tâm linh hệt như các thành viên trong gia đình mình.
Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã lập tức có mặt tại hiện trường và phát hiện vợ chồng ông Puruhottam đang thất thần ngồi trong nhà. Bà Padmaja từ chối cho cảnh sát vào và la hét trong cuồng loạn rằng điều này sẽ phá vỡ cánh cổng thiên đường sắp sửa mở ra.
"Nếu các anh chờ thêm nửa tiếng nữa thì 2 con của tôi sẽ sống lại. Chồng tôi đã hoàn toàn phá hủy thành quả của nghi lễ rồi" - bà Padmaja than thở. Ngoài ra, cảnh sát cũng tiến hành kiểm tra camera an ninh trong nhà và xác nhận không có bất kỳ sự can thiệp nào của người ngoài trong cái chết của 2 nạn nhân.
Trong quá trình bị bắt giữ, bà Padmaja từ chối làm xét nghiệm Covid-19 và liên tục hét lên, nói rằng bản thân mình là thần Shiva, tuyên bố bà là người tạo ra nCoV, bản thân bà cũng là một con virus. Trong khi đó, ông Puruhottam tỏ thái độ hợp tác hơn.
Hiện tại, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra xét xử.
Theo Thái Anh (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Vụ hiệu trưởng tử vong vì bị ô tô lấn làn húc văng: Hàng nghìn học sinh xếp hàng tiễn biệt người thầy (52 phút trước)
- Gia đình đập kính, cào xước Mercedes từng nhắn tin chửi chủ xe "ngáo đá", không muốn bồi thường 100 triệu (58 phút trước)
- Chồng thất nghiệp một năm, vẫn muốn vợ gánh thêm tiền chu cấp nhà nội (59 phút trước)
- Noh Seulbi: Từ mẹ đơn thân tuổi 19 đến pháp sư gây sốt truyền hình Hàn Quốc (1 giờ trước)
- Nam ca sĩ tặng hơn 6 chỉ vàng ròng cho fan ngay trên sân khấu concert (1 giờ trước)
- Mùa nồm ẩm ướt: Chọn sai máy hút ẩm coi như "ném tiền qua cửa sổ", đây là những điều bắt buộc phải biết (1 giờ trước)
- Sập bẫy "ảnh chụp chuyển khoản" ngày Tết: Tiểu thương bị lừa trắng 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Pha va chạm rợn người tại Champions League (1 giờ trước)
- Đụng độ đẫm máu ngoài khơi Cuba: Havana tố cáo âm mưu "khủng bố", Washington kiên quyết bác bỏ sự can dự của quân đội (1 giờ trước)
- Giữa "chiến tranh lạnh" với chồng, tôi thấy lòng dịu lại vì tin nhắn của người đàn ông khác (1 giờ trước)