-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Thế giới
11/07/2022 17:21Bố mẹ hiến thận cứu hai con song sinh

Đài truyền hình Hồ Bắc, Trung Quốc đưa tin, một cặp song sinh 18 tuổi mắc chứng nhiễm độc niệu do đột biến gen nên thận không thể lọc được chất thải khiến hai cô gái liên tục phải chịu đau đớn.
Biết hai con gặp phải căn bệnh nguy hiểm và cần được cấy ghép khẩn cấp, bố mẹ của hai cô gái đã làm đủ mọi cách để kêu gọi sự hiến tặng cho hai con suốt 3 tháng trời tuy nhiên đã qua tháng thứ hai, dù chỉ là một tin nhắn cũng bặt vô âm tín khiến hai vợ chồng vô cùng buồn rầu và thất vọng.
Được biết hai chị em phát hiện căn bệnh của mình từ tháng 7 năm ngoái sau khi gặp các triệu chứng như chóng mặt và suy nhược cơ thể. Các bác sĩ cho biết, căn bệnh đã khiến thận của hai chị em không thể lọc được chất độc và thải qua đường nước tiểu mà nó đi thẳng vào máu khiến cả hai sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Trong thời gian chờ đợi sự hiến tặng từ những nhà hảo tâm, hai cô gái phải sống trong cảnh đau đớn khi liên tục phải lọc máu để duy trì sự sống. Sau nhiều lần gạt nước mắt nhìn hai con bị dày vò, chị Hu, 40 tuổi mẹ của hai cô gái đã quyết định lấy một quả thận của mình để ghép cho cô con gái lớn bị nặng hơn dưới sự cho phép của ủy ban đạo đức của thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc nơi gia đình đang cư ngụ.
“Tôi chỉ muốn con gái mình khỏe mạnh và sống một cuộc sống bình thường.", chị Hu chia sẻ về quyết định của mình.

Hai tháng sau đó, người cha của hai cô gái cũng có quyết định tương tự khi tình trạng của cô em là Xiaoyi cũng trở nên nặng hơn.
“Ban đầu tôi nghĩ rằng vì mình là trụ cột của gia đình, nếu như tôi để lại cho con một quả thận, thu nhập của gia đình chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.” anh Liu, cha của hai cô gái nói. “Nhưng khi thấy con của mình phải chịu trong đau đớn và thường giấu bố mẹ kêu than, tôi cảm thấy mình rất khổ tâm, vì vậy tôi quyết định sẽ hi sinh cho con gái của mình.” anh nói.
Bác sĩ Zhou Jiangqiao từ Bệnh viện Renmin thuộc Đại học Vũ Hán, người thực hiện ca mổ cho biết: “Thận của cả cha và mẹ đều khỏe mạnh và có chất lượng tốt. Tạng được hiến từ người nhà vẫn thường an toàn và tiết kiệm thời gian chờ đợi lẫn tiền bạc hơn cho bệnh nhân".
Được biết cặp song sinh, 18 tuổi đang hồi phục rất tốt sau khi các bác sĩ tiến hành thành công cả hai ca phẫu thuật. Trong khi Xiaoyi vẫn đang trong quá trình hồi phục ở bệnh viện thì cô chị Xiaoru đã khỏe mạnh hoàn toàn nhờ quả thận của mẹ. Qua đài truyền hình tỉnh Hồ Bắc, người chị nói trong niềm xúc động: "“Cảm ơn bố mẹ đã cho chúng con cuộc sống lần thứ hai."

QT (Nguoiduatin.vn)








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




