-
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm -
Diễn biến mới vụ cô gái tố bị quấy rối ở cơ sở vật lý trị liệu: Sở Y tế TPHCM thông tin nóng -
Cái kết "đắng" cho nữ tài xế cố băng qua đường ray khi đèn cảnh báo đã chuyển đỏ và rào chắn đang hạ -
Hơn 30 năm truy tìm "Sát nhân xa lộ New Bedford" vẫn chưa có lời giải -
Lý lịch đáng chú ý của nữ hiệu trưởng trường THPT Chuyên Tuyên Quang vừa bị khởi tố vì vụ gian lận -
Bố vợ vay 2 tỷ đồng rồi khước từ bằng một câu nói khiến con rể "nghẹn đắng" không thể đòi -
Kỷ niệm 10 năm cưới, chồng chuyển 500 triệu đồng nhưng một câu nói khiến người vợ bật khóc -
Đây là vua Android giá rẻ vừa ra mắt của Xiaomi, màn lớn hơn iPhone 17 Pro Max kèm pin 8000 mAh -
Nữ sinh lớp 10 ở Phú Thọ gây ấn tượng với điểm SAT tuyệt đối ngay lần dự thi đầu tiên -
Suzuki Jimny, Fronx và XL7 Hybrid đồng loạt ưu đãi, có xe chạm mốc 120 triệu đồng
Thế giới
23/12/2017 16:24Bố mẹ 'quỷ dữ' đánh chết, đốt xác con gái 13 tuổi vì… nói chuyện với bạn nam
Vừa từ trường về nhà, một bé gái 13 tuổi bất ngờ bị hung thủ lao tới đánh đập, siết cổ đến chết rồi thiêu xác. Sự việc đau lòng khiến dư luận càng cảm thấy phẫn nộ sau khi nguyên nhân gây ra án mạng được làm rõ.
Cái chết đau đớn của cô bé hay cười
Ngày 12/9/2017, sau giờ học tại trường, cô nữ sinh lớp 7 Radhika, 13 tuổi cùng một nhóm bạn vừa trở về nhà vừa ríu rít nói chuyện. Tại ngôi làng Theedhedu (quận Nalgonda, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ) này, Radhika vẫn được biết đến là một cô gái vui vẻ, hay cười và rất thích hát.
Đang đi, Radhika gặp một cậu bạn cùng trường và đứng lại chào hỏi. Sau đó, lần lượt mọi người chia tay nhau và hẹn gặp trong buổi học ngày mai.
Thế nhưng, chẳng ai ngờ rằng đó cũng là lần cuối được nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ, đáng yêu của Radhika. Không lâu sau khi trở về nhà, những tiếng khóc liên hồi vang lên trong nhà cô gái nhỏ. Hàng xóm, bạn bè lần lượt kéo sang và kinh hoàng nhìn thấy thi thể của cô bé đáng thương đã bị đốt cháy hơn một nửa.
Bố mẹ cô bé - Narasimha và Lingamma – khuôn mặt thất thần nói rằng con gái Radhika dạo gần đây mắc chứng trầm cảm, rất hay buồn bã, u sầu, chẳng ngờ bệnh tình phát nặng đã tẩm xăng tự thiêu mình.
Cảnh sát ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Qua nhận định bước đầu, họ phát hiện thấy nhiều điểm bất thường. Theo lẽ tự nhiên, nếu bị lửa thiêu trong lúc còn sống thì nạn nhân sẽ phải có phản ứng đau đớn, vật vã, xô đẩy các vật dụng trong nhà. Tuy nhiên, nạn nhân lại gần như bất động trên nền đất trong suốt quá trình bị thiêu.
Điều này dẫn tới suy luận, nữ sinh này có thể đã bị giết trước khi đem thiêu. Ngoài ra, theo thông tin từ cơ quan cảnh sát, đơn vị này đã nhận được trình báo từ phía người dân về một vụ bạo hành gia đình đã xảy ra với bé gái chưa đủ tuổi vị thành niên này.
"Khi chúng tôi có mặt để xác minh cụ thể thì vợ chồng ông Narasimha và bà Lingamma đang chuẩn bị đám tang cho bé Radhika với nhiều biểu hiện rất đáng ngờ: Thi thể của nạn nhân bị cháy sém nghiêm trọng còn cha mẹ em lại lấp liếm rằng con gái đã tự thiêu", cảnh sát Bali Gangareddy nói.
Nghi ngờ có khuất tất phía sau, cảnh sát đưa cả hai vợ chồng máu lạnh Narasimha và Lingamma về đồn.
Nguyên nhân khiến dư luận dậy sóng
Tại đồn cảnh sát, Narasimha và Lingamma liên tục khóc lóc khi kể lại bi kịch dẫn đến tự thiêu của cô con gái nhỏ. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định 2 người này chính là nghi phạm chính trong vụ án man rợ này.
Trước những chứng cứ quá xác thực, ông Narasimha đành cúi đầu thừa về nhận hành vi giết người - mà cụ thể là sát hại con gái ruột của mình.
Dư luận làng Theedhedu được phen dậy sóng vì không hiểu lý do gì họ lại ra tay tàn ác với chính con gái ruột của mình. Và rồi, khi biết được sự thật đằng sau, người ta lại càng thấy bất bình hơn nữa.
Theo đó, vào thời điểm sau khi tan học, khi Radhika đứng trò chuyện với một cậu bé cùng trường thì bị cha bắt gặp. Đối với hành vi của con gái, ông Narasimha vô cùng tức giận, cho rằng Radhika không biết phép tắc, phá hoại danh dự của bản thân và gia đình.
"Tôi nhìn thấy Radhika đang nói chuyện vui vẻ với một bạn học nam ngay bên ngoài cổng trường mà không về nhà ngay. Cứ nghĩ nó đang quá thân mật với người khác giới, gây sỉ nhục nặng nề tới danh dự gia đình nên tôi mới đợi nó về nhà và trừng phạt", Narasimha khai nhận.
Lúc đó, chưa kịp trình bày, giải thích cô bé tội nghiệp đã bị cha mình quy kết cho tội làm hỏng thanh danh của gia đình và bị đánh đập túi bụi. Trong cơn nóng giận, mất kiểm soát, ông Narasimha nắm lấy cổ của con gái, đập đầu cô bé vào tường rất mạnh, khiến Radhika tử vong ngay sau đó.
Sau khi thấy con gái đã chết, ông Narasimha không hề cảm thấy ăn năn, hối hận mà chỉ muốn hủy đi chứng cứ, dấu vết giết người của mình. Thấy sự tình như vậy, bà Lingamma, mẹ của Radhika đã thông đồng với chồng mình, tưới xăng lên người con gái và đốt. Ý đồ của hai vợ chồng là tạo hiện trường giả, vờ như con gái tẩm xăng tự tử.
Theo những người dân trong làng, Narasimha và Lingamma thường xuyên đánh đập con gái Radhika, lý do là bởi cô bé rất thích bắt chước những ca sĩ, diễn viên nổi tiếng trên truyền hình. Việc cô bé bị bạo hành không phải là chuyện mới lạ, tuy nhiên, không ai nghĩ rằng Narasimha và Lingamma lại có thể ra tay tàn nhẫn đến mức lấy mạng con gái mình.
Hiện tại, cặp bố mẹ “quỷ dữ” đang bị giam giam để chờ khởi tố sau hành vi giết người dã man.
Theo Đàm Anh (Dân Việt)
- Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm (11:03)
- Bom tấn "The Odyssey" của Christopher Nolan mở màn bùng nổ, netizen Việt rần rần săn vé (11:00)
- 3 con giáp được dự báo gặp nhiều quý nhân trong tháng 7 Âm lịch (14 phút trước)
- Diễn biến mới vụ cô gái tố bị quấy rối ở cơ sở vật lý trị liệu: Sở Y tế TPHCM thông tin nóng (28 phút trước)
- Mẹ hoảng loạn sau khi con uống nhầm thủy ngân, bác sĩ cho về theo dõi (31 phút trước)
- Cái kết "đắng" cho nữ tài xế cố băng qua đường ray khi đèn cảnh báo đã chuyển đỏ và rào chắn đang hạ (34 phút trước)
- Nặng hơn, đắt hơn nhưng vì sao iPhone Ultra gập vẫn khiến Samsung Z Fold 8 phải "lo sợ"? (47 phút trước)
- Hé lộ thêm chiêu thức "vét tiền" của đường dây sở hữu kỳ nghỉ: Vài trăm nghìn đồng cũng "không tha" (51 phút trước)
- Mỹ chuẩn bị phát hành đồng xu một USD mang hình Tổng thống Donald Trump (58 phút trước)
- Trấn Thành bất lực than thở vì không thể thuộc nổi một bài nhạc trẻ của Gen Z (59 phút trước)