-
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học -
Bị sét đánh khi đi đánh cá cùng vợ, người đàn ông rơi xuống sông mất tích
Thế giới
05/09/2016 16:08Bố ôm xác con gái đi bộ 5 km vì bị đuổi khỏi xe cấp cứu
Chỉ vì cô con gái nhỏ qua đời trên đường đến bệnh viện, bố mẹ em bị đuổi ra khỏi xe cứu thương và phải ôm thi thể con đi bộ 5 km về nhà.
| Cặp vợ chồng đau đớn vác xác con gái. Ảnh: ANI |
Mirror đưa tin hôm 31/8 bố mẹ bé Barsha Khemudu, 7 tuổi (ở Ấn Độ) phải gọi cấp cứu sau khi cô bé ngã bệnh và yếu đi nhanh chóng. Một ngày sau, xe cứu thương tới để đưa em đến bệnh viện, tuy nhiên, khi xe đi qua thị trấn Malkangiri, bang Odisha, cô bé qua đời.
Dù đã ra sức cầu xin tài xế chở họ và đứa con gái tội nghiệp về nhà, người tài xế vẫn kiên quyết thả họ giữa đường. Bố của Bersha đành vác thi thể con về nhà, vừa đi cặp vợ chồng khóc như mưa. Lúc đi bộ được khoảng 5 km qua một ngôi làng, người dân địa phương nhìn thấy đã hỏi han tình hình và liên lạc với cơ quan y tế, điều một chiếc xe khác tới chở họ về nhà.
Nhân viên quản lý hành chính thị trấn Malkangiri, ông K. Sudharshan Chakravarthy, cho biết việc người tài xế xe cứu thương đuổi gia đình bé Bersha xuống đường là hoàn toàn sai trái.
"Vì thế, chúng tôi đã gửi đơn kiện đối với tài xế này, một dược sĩ và một người khác cũng có mặt trong xe lúc đó", ông Chakravarthy nói, đồng thời cho biết sẽ có hành vi xử lý nghiêm khắc đối với những người chịu trách nhiệm trong vụ việc này.
Trước đó một tuần, một người đàn ông cũng ở bang Odisha phải vác thi thể vợ, bọc trong lớp vải, đi bộ về nhà, cách đó 60 km, sau khi bệnh viện không đồng ý chở gia đình anh về làng vì không đủ tiền thuê một chiếc xe. Lúc đi được 10 km, người dân nhìn thấy cảnh tượng đau lòng đã hỏi han và liên lạc với cơ quan chức năng, điều một chiếc xe khác chở bố con anh về để lo hậu sự cho vợ.
Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (14:38)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (14:31)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (14:27)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (14:23)
- Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai (14:16)
- Ẩm thực đường phố Việt Nam gây sốt tại Mỹ: Khách Tây sẵn sàng xếp hàng cả tiếng ăn bún đậu, bánh mì vỉa hè (14:03)
- Honda phát triển đường sạc không dây, ô tô điện có thể vừa chạy vừa sạc nhanh (48 phút trước)
- "Hoàn Châu Cách Cách" bản phim ngắn bị ném đá dữ dội: Nhĩ Khang bị mỉa mai như "cương thi thời Thanh" (49 phút trước)
- Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông (49 phút trước)
- Triều Tiên bác bỏ đề nghị hỗ trợ y tế của Hàn Quốc (51 phút trước)