Thế giới

Bỏ quên con trong ôtô để xem phim với bạn trai, mẹ khiến con 3 tuổi tử vong thương tâm

Mới đây, Tòa án Tối cao bang Queensland đã kết án 7 năm tù đối với một phụ nữ sau khi người này đã để cô con gái mới 3 tuổi của mình tử vong trong xe ôtô chỉ vì mải đi xem phim với người bạn trai.

Bỏ quên con trong ôtô để xem phim với bạn trai, mẹ khiến con 3 tuổi tử vong thương tâm
Laura Rose Peverill lĩnh án 7 năm tù vì tội ngộ sát con gái ruột.

Theo trang ABC, cô Laura Rose Peverill đã bị kết án 7 năm tù vì gây ra cái chết của con gái ba tuổi hồi tháng 11/2020. Điều tra của tòa án cho biết khi ấy, bé Rylee Rose Black đã bị bỏ quên trong ô tô hơn 5 tiếng đồng hồ dưới điều kiện nhiệt độ trong xe lên tới 51,5 độ C.

Theo công tố viên David Nardone, với điều kiện nhiệt độ nóng bỏng như vậy thì một đứa trẻ mới chập chững biết đi khó có thể sống sót trong một chiếc xe bị đóng kín.

Vị công tố cũng cho biết, nạn nhân Rylee đã phải trải qua những giây phút vô cùng đau khổ trước khi bị hôn mê rồi tử vong sau đó. Được biết, thời điểm phát hiện ra nạn nhân, bé gái 3 tuổi đã không còn phản ứng.

Khai báo trước tòa, Peverill và người bạn trai cho biết, ban đầu cả hai người đang đi vận chuyển hàng hóa. Họ đậu chiếc Toyota Prado trên một con đường không hề có một chút bóng râm rồi vào nhà và xem một bộ phim dài tập trên Netflix có tên Shameless (Mặt dày).

Chỉ đến khi Peverill phải đưa những người con khác của mình đi học, cô mới nhận ra cô con gái Rylee đang bất tỉnh ở ghế sau bên cạnh những đống nôn mửa.

Đứa trẻ sau đó đã được đưa khẩn cấp tới bệnh viện nhưng được xác định đã tử vong vì say nắng hoặc mất khả năng điều nhiệt khi nhiệt độ cơ thể lên tới 41 độ C.

Bỏ quên con trong ôtô để xem phim với bạn trai, mẹ khiến con 3 tuổi tử vong thương tâm - 1
Bé gái Rylee Rose Black đã bị bỏ lại một mình ở ghế sau của một chiếc ô tô trong hơn 5 giờ khi nhiệt độ bên trong lên tới 51,5 độ C.

Chia sẻ về nỗi đau mất mát con gái của mình, Peter Black, cha của bé gái cho biết thế giới của anh dường như đã sụp đổ hoàn toàn kể từ lúc anh nhận được cuộc điện thoại từ phía bệnh viện.

“Thế giới như ngừng quay…cô công chúa vui vẻ và năng động của tôi đã ra đi mãi mãi…đây là sự thật hay sao…thật quá bất công…” anh Peter chia sẻ.

Anh Peter cho biết, khi đến bệnh viện ông được các bác sĩ và lực lượng cảnh sát tiếp đón. Họ nói với anh rằng, Rylee đã trút hơi thở cuối cùng, tờ Townsville Bulletin  đưa tin.

Luật sư Victoria Trafford-Walker, người bào chữa cho mẹ nạn nhân nói trước tòa rằng Peverrill đã gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần và từng nghiện rượu trong nhiều năm.

Vị luật sư cũng cho biết, vào ngày Rylee qua đời, Laura bị căng thẳng vì chuyện dọn nhà chuyển đến sống cùng bạn trai. "Chuyện đó có tác động sâu sắc và ảnh hưởng lâu dài tới cuộc đời cô ấy. Cô ấy đã chia tay bạn trai và luôn cảm thấy mình đáng phải ngồi tù", luật sư Victoria cho hay.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/bo-quen-con-trong-oto-de-xem-phim-voi-ban-trai-me-khien-con-3-tuoi-tu-vong-thuong-tam-d187673.html