-
Ông Hoàng Minh Sơn được giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo -
"Nhai rồi nhả" qua màng bọc nilon: Chiêu trò giảm cân cực đoan hay "án tử" thầm lặng cho sức khỏe? -
Bác sĩ nói về cú ngã nguy hiểm khiến đô vật gãy cổ, tử vong trong ngày hội làng đầu năm -
Hillary Clinton và "vòng lặp" 30 năm: Cái bóng của người chồng và những rắc rối chưa hồi kết -
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ -
Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến -
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3
Thế giới
04/03/2024 17:27Bỏ ra gần 15 tỷ đồng để phẫu thuật thẩm mỹ, cô gái bị bác sĩ cảnh báo điều kinh khủng nếu tiếp tục
Một cô gái 18 tuổi đã gây sốt trên các trang mạng xã hội sau khi bỏ ra tổng số tiền là 4 triệu nhân dân tệ (13,6 tỷ đồng) trong suốt 5 năm để thực hiện các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ.
Theo Toutiao News, do ám ảnh với việc phải trở nên xinh đẹp như nữ diễn viên ca sĩ Ngu Thư Hân, Châu Sở Na (Zhou Chuna) hay còn được biết đến với biệt danh Tiểu Z Na Na, người Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc đã trải qua hơn 100 ca phẫu thuật kể từ năm 13 tuổi. Được biết, toàn bộ số tiền của những ca phẫu thuật này đều do bố mẹ Sở Na chi trả.
Được biết, kể từ hồi đi học, Sở Na đã rất tự ti với ngoại hình của mình, đặt biệt, cô bé rất khó chịu nếu có ai so sánh cô không giống với vẻ đẹp như người mẹ.
Sự tự ti này càng trở nên to lớn hơn khi cô bé chuyển lên học tại một trường quốc tế ở thành phố Thượng Hải, nơi các bạn của Sở Na đều được đánh giá là xinh đẹp và tự tin hơn. Chính vì điều này, Sở Na càng củng cố quyết tâm thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ.
Cũng trong năm 13 tuổi, Sở Na đã được mẹ cho phép thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên là đi cắt mí mắt.
Kể từ đó trở đi, Sở Na luôn bị ám ảnh việc phải thay đổi về ngoại hình, cô bé thậm chí còn bỏ học để đến tham dự các lớp chăm sóc sắc đẹp.
“Tôi đã thực hiện hầu hết các cuộc thẩm mỹ mà mọi người có thể nghĩ đến như nâng mũi hay gọt cằm…” Sở Na cho biết.
Sở Na cho biết, các bác sĩ thậm chí đã cảnh báo cô không thể thực hiện thêm bất kỳ một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ nào để làm to mắt nữa bởi cô đã chỉnh sửa bộ phận này tới 10 lần, tuy nhiên cô gái vẫn bỏ ngoài tai những lời khuyên này.
Được biết, ca phẫu thuật gây đau đớn nhất mà Sở Na phải trải qua đó là gọt cằm. Cô gái cho biết, cuộc phẫu thuật kéo dài trong 10 tiếng đồng hồ và cô phải nằm suốt trên giường bệnh 15 ngày sau đó. Thời gian này, cô bắt buộc phải nằm im trên giường và chỉ được cung cấp thức ăn bằng chất lỏng.
“Tôi có sợ lần đó không à? Tất nhiên là có chứ nhưng tôi bắt buộc phải làm.” Sở Na giải thích.
Vào thời điểm đó, không một bác sĩ nào dám thực hiện thêm phẫu thuật cho cô gái, vì vậy, mỗi lần muốn làm thêm thủ thuật, Sở Na lại phải đi tìm cho mình một bác sĩ mới. Hầu như tất cả các bệnh viện thẩm mỹ ở Thượng Hải đều đã có tên của Sở Na, cô gái cho biết.
“Những người bạn cũ của tôi giờ đây đều đã không còn nhận ra tôi nữa. Trong khi đó bạn bè của họ cũng hỏi bố mẹ tôi rằng, tôi có phải là con ruột không và bố mẹ tôi đôi lần cũng nghi ngờ điều đó.” Sở Na kể.
Cho đến hiện tại, mẹ của Sở Na đã không còn tán thành việc con gái nghiện phẫu thuật thẩm mỹ trong khi cha của cô bé cũng không ưa vẻ ngoài bây giờ của cô. Tuy nhiên, Sở Na khẳng định việc cải thiện sắc đẹp giúp cô tự tin hơn và làm cô nuôi giấc mơ trở thành một ngôi sao làng giải trí. Tuy nhiên, Sở Na cũng thừa nhận, đã đến lúc cô phải ngừng phẫu thuật thẩm mỹ.
Lâm Vĩnh Quảng (Lin Yonggang), một bác sĩ làm việc tại trung tâm thẩm mỹ tư nhân tại Thượng Hải cho biết, Sở Na không thể thực hiện thêm một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ nào nữa, nếu không khuôn mặt cô gái sẽ bị hủy hoại.
“Nếu tiếp tục phẫu thuật sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ như co giật cơ, suy dây thần kinh da mặt và tổn thương não bởi việc lạm dụng quá nhiều thuốc mê,” bác sĩ Lâm cho biết.
Câu chuyện nghiện “dao kéo” của Sở Na sau đó đã khiến cư dân mạng đại lục choáng váng.
“Thật là một cô bé đáng thương,” một cư dân mạng bình luận.
“Điều cô ấy cần phải làm là học cách yêu bản thân chứ không phải là có một khuôn mặt bằng nhựa,” người khác khuyên.
QT (SHTT)
- Ông Hoàng Minh Sơn được giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (11:27)
- Ái nữ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đích thân khai hỏa súng bắn tỉa (11:23)
- Danh tính kẻ hành hung tài xế taxi ở TPHCM: Lời khai bất ngờ sau cú "ra đòn" kẹp cổ (11:13)
- Trung Quốc tuyên bố 2 tổ chức tội phạm lớn đã bị triệt phá hoàn toàn (11:11)
- Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh cùng dàn lãnh đạo doanh nghiệp lớn tham gia ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM (11:04)
- Bạch Lộc nổi giận, xuống xe đối chất trực tiếp với fan cuồng bám đuôi (1 giờ trước)
- Vios và Accent hãy coi chừng: Nissan Almera 2027 chính thức lộ diện với thiết kế mới, ngập công nghệ (1 giờ trước)
- Cái kết cho người phụ nữ khóa bánh, dùng xe máy chặn ô tô vì mâu thuẫn đỗ xe ở Hải Phòng (1 giờ trước)
- Máy bay chở tiền lao xuống đường khi hạ cánh, 45 người thương vong (1 giờ trước)
- Truy đuổi trộm chó nghẹt thở ở Tây Ninh, đối tượng dùng súng điện tự chế bắn trả lực lượng chức năng (1 giờ trước)