-
Hà Nội cấm phương tiện đi phố Khâm Thiên theo khung giờ từ ngày 14/2, cảnh báo mức phạt khi vi phạm -
Miền Bắc đón Giao thừa trong không khí lạnh, mưa nhỏ kéo dài nhiều ngày Tết -
Tai nạn liên hoàn ở Lâm Đồng, 3 người tử vong -
Cháy nhà hàng bia hơi ở Bắc Ninh, một nhân viên tử vong -
Thông tin mới vụ xe Mercedes bị cào xước ở Hà Nội: Kết luận mức thiệt hại, có thể khởi tố hình sự -
Nguồn gốc của tục lì xì: Ban đầu không phải tiền cho để lấy may -
Khốn khổ vì hàng xóm mở karaoke "hết công suất" dịp giáp Tết -
Thực hư vụ vé xe khách bị phản ánh tăng gấp 7 lần dịp Tết: Cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ -
Sinh con chưa đầy 3 ngày đã theo chồng về quê ở cữ ăn Tết, để rồi tôi thấm thía cảm giác tủi thân đến nghẹn lòng -
Dọn bếp đón Tết: Đừng tiếc rẻ 3 "sát thủ vô hình" gây ung thư đang trú ngụ trong nhà bạn
Thế giới
22/10/2021 06:19Bộ tóc nối hơn 15 triệu đồng gây ra cái chết liên tiếp cho 2 vị khách, thợ làm tóc rùng mình còn dân mạng hoang mang
Hồi tháng 9 vừa qua, chương trình Late Night Ghost Talk của đài MBC lên sóng câu chuyện kinh dị liên quan đến cái chết liên tiếp của 2 vị khách nữ sau khi đến làm tóc tại một salon ở phường Nonhyeon, quận Gangnam, Hàn Quốc, và nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Người kể lại câu chuyện "Tóc nối cao cấp hạng A đặc biệt? Điều gì đã xảy ra với những khách hàng nối tóc tại một salon ở phường Nohyeon?" có tên là Seon-woo (tên đã được thay đổi), một thợ làm tóc có đến 8 năm kinh nghiệm. Thời điểm đó, Seon-woo vừa mới chuyển từ quê lên thủ đô để sinh sống và làm việc, phát triển thêm tay nghề.

Seon-woo được mô tả là một người thân thiện và nhờ đó mà salon ngày càng có nhiều khách quen, một trong số đó là Ga-young (tên đã được thay thế). Không giống những khách hàng thông thường yêu cầu các kiểu tóc mà họ muốn, Ga-young luôn tìm đến salon và cho phép Seon-woo tự quyết định kiểu tóc cho mình.
Mùa hè năm 2016, khi đang làm việc tại salon, Seon-woo bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Ga-young vào lúc 1h sáng. Điều khiến Seon-woo cảm thấy kỳ lạ là trong suốt 1 năm qua, Ga-young chỉ yêu cầu cắt và chỉnh sửa kiểu tóc cho phù hợp nhưng lần này, cô ấy lại đột nhiên muốn nối tóc.
"Tiền bạc không quan trọng, anh hãy kiếm loại tóc nào tốt nhất cho em" - Ga-young nói qua điện thoại.

Sau khi tan làm, Seon-woo ghé qua cửa hàng bán nguyên liệu làm tóc của một người anh mà anh quen. Theo người đó, phần tóc nối là tóc của một đứa trẻ nên giá lên đến 800.000 won (15,5 triệu đồng) theo tỷ giá hiện tại, đắt gấp 10 lần so với loại tóc nối thông thường. Nhưng vì yêu cầu của Ga-young, Seon-woo liền đồng ý mua mà không quan tâm đến giá cả.

Sau khi được nối bộ tóc đắt đỏ ấy, Ga-young vô cùng hài lòng với quả đầu mới của mình. Thế nhưng, chẳng hiểu lý do vì sao mà ngay ngày hôm sau, nữ khách hàng này đã tìm đến và yêu cầu Seon-woo gỡ bỏ phần tóc nối kia ra khỏi đầu mình. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Seon-woo vẫn nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Tuy nhiên, một điều khác thường nữa đã xảy ra. Như thường lệ, khách hàng khi đến gỡ tóc nối thường sẽ chọn giữ lại phần tóc ấy, nhất là bộ tóc nối đắt tiền kia nhưng Ga-young thì khác, cô quyết định tặng lại cho Seon-woo. Đó là ngày cuối cùng Seon-woo gặp được vị khách của mình, sau đó cả hai không còn liên lạc với nhau nữa.
Vài ngày sau, một vị khách nữ quen khác tên là Minji đã tìm đến salon với mong muốn được nối tóc. Seon-woo lập tức tận dụng phần tóc nối mà Ga-young để lại cho anh để nối vào tóc của khách mới. Nhưng không lâu sau, Seon-woo nhận được bản cáo phó của Minji thông qua tin nhắn. Thì ra chỉ 1 ngày sau khi đi làm tóc về, Minji đã đưa ra lựa chọn cực đoan, tự kết liễu cuộc đời mình.

Điều kinh hoàng chưa dừng lại ở đó. Thời gian sau, một người bạn của Ga-young đến salon làm tóc. Theo lời người này, 1 ngày sau khi cởi bỏ mớ tóc nối trên đầu, Ga-young đã tự tử tại nhà riêng. Bi kịch liên tiếp của 2 vị khách không hẹn mà gặp sử dụng chung một bộ tóc nối khiến Seon-woo không khỏi rùng mình.


Câu chuyện khiến khán giả và cư dân mạng sởn da gà. Chỉ sau một tháng đăng tải lên Youtube, đoạn clip về câu chuyện này đã thu hút hơn 600.000 lượt xem. Rất nhiều bình luận được để lại sau khi nó được đăng tải lên mạng: "Sau khi thi tôi định đi nối tóc nhưng giờ thì chắc sẽ phải dùng số tiền ấy để mua sách giải bài tập thôi", "Trong bộ tóc nối kia không phải là có ma hay sao?", "Nối tóc cũng đáng sợ mà, chỉ nghĩ đến chuyện bộ tóc đó thuộc về người khác thôi tôi đã thấy sợ", "Cả đời này tôi sẽ nguyện trung thành với mái tóc ngắn của mình"...
(Nguồn: MBC)
Theo Thái Anh (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Hà Nội cấm phương tiện đi phố Khâm Thiên theo khung giờ từ ngày 14/2, cảnh báo mức phạt khi vi phạm (1 giờ trước)
- Số phận bom tấn 100 triệu USD của Ngô Kinh giữa vòng vây đối thủ mùa Tết (1 giờ trước)
- Tài khoản bất ngờ nhận tiền lạ: Làm gì để tránh rắc rối pháp lý? (1 giờ trước)
- Miền Bắc đón Giao thừa trong không khí lạnh, mưa nhỏ kéo dài nhiều ngày Tết (1 giờ trước)
- Hàn Quốc mạnh tay cải tổ kỳ thi đại học sau "thảm họa" điểm tiếng Anh thấp kỷ lục (1 giờ trước)
- HLV Simeone khiêu khích Yamal trên sân (1 giờ trước)
- Tai nạn liên hoàn ở Lâm Đồng, 3 người tử vong (1 giờ trước)
- Sai sót thường gặp khi bày mâm ngũ quả, rất dễ dẫn tới "lệch lộc" (1 giờ trước)
- Triệu phú 65 tuổi lái Lamborghini ra đồng và cái giá thật sự của nghề nông (1 giờ trước)
- Thanh Hóa: Con dâu "mượn xác" nhập đồng, dùng hung khí tấn công đẫm máu mẹ chồng và chị dâu (1 giờ trước)