Thế giới

Bộ trưởng cũng bị cướp ở Rio

Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Bồ Đào Nha, ông Tiago Brandao Rodrigues đã bị cướp dí dao vào cổ tại hồ Olympic ở Rio de Janeiro (Brazil), nơi đang tổ chức cuộc đua thuyền.

Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Bồ Đào Nha, ông Tiago Brandao Rodrigues đã bị cướp dí dao vào cổ tại hồ Olympic ở Rio de Janeiro (Brazil), nơi đang tổ chức cuộc đua thuyền.

Bộ trưởng Tiago Brandao Rodrigues (thứ hai từ phải qua) - Ảnh: visao.sapo.pt 

Trong lúc cùng với trợ lý quay về khách sạn sau khi dự khán cuộc thi tài của đoàn cua rơ Bồ Đào Nha, Bộ trưởng Rodrigues đã bị hai 2 gã đàn ông tiếp cận, dùng dao đe dọa, và cướp đi tiền mặt lẫn điện thoại di động, theo trang SBS ngày 7.8.

Cả bộ trưởng lẫn trợ lý đều không bị thương trong vụ cướp, nhưng một trong 2 tên cướp đã bị dân địa phương tóm lại và giao cho cảnh sát.

Cảnh sát nhận diện tên này là Marcio Luiz Brandao, 26 tuổi, một khuôn mặt quen thuộc sau vài lần xộ khám và được phóng thích hồi năm ngoái sau khi lãnh án tù vì tội buôn ma túy.

Lần này, Brandao cố gắng dúi tiền cho cảnh sát bằng cách đưa họ 5.000 real (khoảng 1.570 USD) để không bị bắt, nhưng vẫn không thoát được.

Y có thể đối mặt với án tù đến 10 năm, nhưng trước đó đã được đưa vào bệnh viện do bị dân địa phương giận dữ đánh hội đồng vì tội dám cướp bóc trong kỳ Olympic.

Bộ trưởng Bồ Đào Nha vẫn tiếp tục theo dõi hoạt động thi đấu của đoàn mình.

Theo Lan Chi (Thanh Niên Online)