-
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần -
Nghẹt thở giải cứu 3 người kẹt trong cơ sở mai táng bốc cháy ngùn ngụt ở TP.HCM
Thế giới
18/09/2021 21:15Bỏ vợ bỏ con chạy theo tình trẻ, gã đàn ông gây tội ác động trời, lời thú tội với 9 chữ làm náo loạn đồn cảnh sát ngày giao thừa
Ngày 11/2/2021, đèn lồng đã được treo lên cao, câu đối đỏ ngày tết cũng được dán trang trọng trong văn phòng của quân đoàn điều tra hình sự Thượng Hải. Đó là ngày 30 tết, so với ngày thường, không khí tại đây có phần vui tươi và nhộn nhịp hơn hẳn.
Khoảng giữa trưa, các nhân viên cảnh sát trực bỗng nhận được cuộc điện thoại từ cách đó 700km, lập tức trở nên náo loạn. Qua điện thoại, người đàn ông chỉ nói vỏn vẹn 9 chữ: "Tôi đã giết người, tôi sẽ quay lại sau".

Cũng vào trưa hôm đó, đồn cảnh sát tại một địa phương ở Tứ Xuyên nhận được lời đầu thú của người đàn ông họ Nhiếp, 45 tuổi, nói rằng hắn vừa mới giết người. Hiện trường là trong một căn nhà thuê ở quận Phổ Đà, Thượng Hải. Sau khi thực hiện tội ác, hắn đã bỏ trốn về quê nhưng không rõ vì lý do gì, hắn lại quyết định chủ động thú nhận mọi việc.
Vụ án được nhanh chóng chuyển giao cho cảnh sát ở Phổ Đà. Cơ quan chức năng đã điều động lực lượng đến căn nhà khả nghi để điều tra.
Tại hiện trường căn nhà, nhân viên cảnh sát đã phát hiện một xác chết nữ được đặt trên sàn nhà gần cửa sổ trong phòng ngủ chính. Thi thể nạn nhân được quấn trong chăn bông, trên cổ và đầu có những vết cắt rõ ràng.

Điều tra sơ bộ cho thấy, nạn nhân họ Trương, 30 tuổi, là khách trọ tại đây. Tuy chưa lập gia đình nhưng trước đó nạn nhân có chung sống cùng với một người đàn ông.
Nguyên nhân nào khiến kẻ sát nhân giết người chết một cách dã man? Phải chăng người đàn ông mà nạn nhân sống chung cũng chính là hung thủ đã gọi điện đầu thú?
Xác định đây là một vụ mưu sát nghiêm trọng, cảnh sát ngay lập tức tổ chức một cuộc họp phân tích và triển khai vụ án, chuẩn bị lên đường để đưa nghi phạm trở lại Thượng Hải.

Theo lời kể của chủ nhà, cặp đôi sống trong căn nhà này thường xuyên cãi nhau lớn tiếng. Có lần bà từng nhắn tin khuyên răn ông ta, nói rằng đàn ông phải rộng lượng, kiên nhẫn, không nên tranh cãi hay chấp vặt với phụ nữ. Hắn ta đã nhắn lại rằng: "Tôi nghe lời dì, để tôi đi dỗ dành cô ấy". Không ngờ chỉ vài ngày sau đó, người phụ nữ đã bị giết chết.
Mặc dù đã là đêm giao thừa nhưng tổ điều tra vẫn phải làm việc cật lực. Trải qua 6 giờ liên tục, các bác sĩ pháp y đã tìm ra nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Báo cáo cho thấy nạn nhân có một vết cắt sâu trên cổ, có dấu hiệu ngạt thở cơ học và gần như mọi bộ phận của người quá cố đều bị thương.

Cảnh sát nhận định hung thủ phải cố tình ra tay mạnh bạo, có ý đồ giết chết nạn nhân. Đây là một vụ giết người có chủ đích.
Hơn 10 giờ tối mùng 1 tết, cảnh sát Phổ Đà đã thành công áp giải được nghi phạm Nhiếp về Thượng Hải. Nhiếp cho biết hắn là bạn trai của nạn nhân và nói: "Tôi đã sẵn sàng. Nếu có bản án tử hình, tôi mong được xử ngay lập tức để được đoàn tụ cùng cô ấy".
Ban đầu, Nhiếp tỏ ra rất xúc động và từ chối giải thích động cơ gây án của hắn. Nhiếp nói rằng hắn đã giết người và cần phải trả giá bằng mạng sống nên không cần phải nói chi tiết làm gì nữa. Tuy nhiên, đội điều tra cần phải nắm rõ được toàn bộ câu chuyện và quá trình gây án để có được kết luận công bằng nhất.
Đã quá nửa đêm, Nhiếp đòi ăn một bát mì nóng trong năm mới. Yêu cầu nhỏ của hắn ta liền được cảnh sát chấp thuận. Sau khi ăn xong, tinh thần của hắn có vẻ đã thoải mái hơn. Nhiếp bắt đầu kể về mối tình ngang trái và nguyên nhân dẫn đến tội ác kinh khủng của hắn.

Năm 2019, Nhiếp và nạn nhân Trương vô tình gặp nhau trong một chuyến du lịch và nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Mặc dù lệch nhau đến 15 tuổi nhưng Nhiếp và Trương vẫn yêu nhau say đắm. Một người ở Tứ Xuyên, một người ở Thượng Hải, vậy mà mối tình của họ cũng duy trì trong hai năm trước khi Nhiếp quyết định quyết định từ bỏ hết mọi thứ.
Nhiếp đã bỏ vợ và cả 2 con, bỏ luôn sự nghiệp ở Tứ Xuyên để chạy theo tiếng gọi con tim. Ngỡ rằng lựa chọn liều lĩnh này sẽ mang đến hạnh phúc nhưng hóa ra chỉ mang đến bi kịch cho cả hai.
Theo lời kể của Nhiếp, cuối năm 2019, hắn và tình trẻ dự định mở một quán mì ở Thượng Hải. Trong quá trình tu sửa quán, Nhiếp và Trương thường xảy ra tranh cãi kịch liệt. Hai tháng trước khi xảy ra vụ án, tình cảm của Nhiếp và Trương vẫn còn rất thắm thiết.
Nhưng đến khi dọn đến sống chung với nhau rồi, Nhiếp mới phát hiện ra hắn và Trương có nhiều điểm khác biệt, thường cãi nhau vì những vấn đề vặt vãnh trong cuộc sống.

Thế nhưng, những mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình sống chung của đôi tình nhân không được hóa giải mà cứ tích tụ mỗi ngày. Cho đến buổi chiều ngày 8/2/2021, cặp đôi liên tục cãi nhau nhiều lần, thậm chí đánh nhau và dẫn đến kết cục khủng khiếp.
"Khi tôi đang ngủ trên giường, cô ta lại gây sự, mắng chửi tôi, đánh và cắn vào người tôi. Tôi đã cố nhún nhường, hạ giọng để nói chuyện. Tôi nói nếu cô ấy còn tiếp tục như vậy thì tôi sẽ trở nên giận dữ", Nhiếp kể lại. "Có lẽ tôi đã đấm và đá vào người cô ấy. Tôi đã hoàn toàn phát điên vào thời điểm đó".
Dựa vào kết quả của pháp y, cảnh sát cho biết nạn nhân hoàn toàn không có sức chống cự. Cô đã bị bóp cổ đến chết, sau đó nghi phạm còn dùng dao để rạch vào thi thể nạn nhân.
"Tôi yêu cô ấy rất nhiều nhưng đã làm tổn thương cô ấy", Nhiếp day dứt nói.

Có lẽ đây cũng là lý do mà hắn ta quyết định quay trở lại đầu thú sau khi bỏ trốn. Hắn muốn sớm được chết cùng với tình yêu của mình. Mặc dù Nhiếp có nhiều lời khai né tránh những điểm mấu chốt quan trọng nhưng chứng cứ thu thập được tại hiện trường cũng đủ để nói thay lời hắn ta. Hiện tại, Nhiếp đang bị giam giữ tại đồn cảnh sát Phổ Đà, chờ điều tra xử lý.
Hơn hai năm trước, Nhiếp và Trương bắt đầu một tình yêu mãnh liệt. Hơn hai năm sau, những cú đấm và nhát dao lạnh lùng đã kết thúc mối tình trái ngang theo cách tàn nhẫn nhất. Người ta nói rằng tình yêu sai trái thường sẽ khiến con người ta rơi vào vực thẳm của sự hủy diệt. Vụ án mạng vì tình của Nhiếp và Trương khiến cho nhiều người có những suy ngẫm sâu sắc.
Theo Song Kỳ (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Đối tượng trộm 6 con lợn trong đêm ở Quảng Trị ra đầu thú (14:11)
- OPPO chuẩn bị ra mắt vua hiệu năng tầm trung với khả năng áp đảo Galaxy S25 Ultra ở mức rẻ nửa (14:00)
- Hannah Olala lên tiếng xin lỗi khách hàng, quyết liệt xử lý sự cố hạn sử dụng sau phiên livestream triệu view (16 phút trước)
- Philippines: Đau thương bao trùm sau cơn bão nghịch mùa Penha, ít nhất 8 người thiệt mạng (21 phút trước)
- Thử thách lớn chờ Anh trai vượt ngàn chông gai trong ngày tái xuất (23 phút trước)
- Sabeco bị truy thu và xử phạt hơn 7,4 tỷ đồng tiền thuế (25 phút trước)
- Không khí lạnh tràn về chậm, miền Bắc rét sâu vào ngày mai, nhiệt độ giảm mạnh (29 phút trước)
- Nghe bố nói mẹ ngoại tình với hàng xóm, con trai 17 tuổi bắn chết ‘kẻ thứ ba’ và lời khai đầy ám ảnh (32 phút trước)
- Daesung tiết lộ điều chưa từng kể về G-Dragon: "Ông hoàng Kpop" khi yêu lại si tình đến mức không tưởng (34 phút trước)
- Bảng giá xe Honda SH 2026 tháng 2/2026 giảm "thủng đáy" trước Tết: SH 125 và SH 160 rẻ chưa từng có (46 phút trước)