-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Thế giới
04/03/2021 00:59Brazil: Cụ bà 76 tuổi sống sót sau 8 ngày bị rơi hố sâu chỉ nhờ uống nước mưa
Theo The Sun, hiện chưa ai rõ vì sao bà Dona Geralda (76 tuổi) lại bị rơi vào một cái hố sâu 3m trong khu rừng ở ngoại ô Curvelo, thành phố phía bắc Rio de Janeiro (Brazil). Bà đã cố gắng kêu cứu nhưng không ai nghe thấy bởi nơi này quá hẻo lánh.
Sau khi phát hiện cụ bà mất tích, những người hàng xóm nhanh chóng chia nhau kiểm tra khắp các bệnh viện, thậm chí cả trong nhà xác địa phương nhưng không có kết quả. Vì vậy, họ thống nhất lập nhóm đi vào tận khu rừng sâu lân cận với quyết tâm tìm cho được tung tích cụ bà mất tích.
"Chúng tôi đi bộ trong rừng và liên tục gọi to để tìm bà ấy. Sau khoảng 10 phút chúng tôi nghe thấy tiếng người đáp lại", Rosana, hàng xóm của bà Dona cho hay.

Đến nơi, họ phát hiện cụ bà đang bám vào một thân cây trong cái hố chứa đầy nước mưa. Khi được giải cứu cụ bà 76 tuổi còn tỉnh táo, minh mẫn nhưng lại không thể giải thích vì sao mình đến khu rừng này và bị rơi xuống hố.
“Tôi hỏi bà làm sao để sống sót trong 8 ngày, bà ấy đáp rằng: Tôi đã uống nước mưa. Đâu còn lựa chọn nào khác”, một người trong đội cứu hộ cho biết thêm.

Sau đó, nạn nhân được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Các bác sĩ đã vô cùng kinh ngạc khi thấy cụ bà không hề gặp chấn thương nghiêm trọng nào. " Sức khỏe của bà đang phục hồi tốt, mọi người đều rất vui khi nghe tin này", bác sĩ Karina Rocha nói.
Theo truyền thông, sau khi chồng con qua đời, bà Dona sống một mình. Bà bị bệnh tiểu đường, phải tiêm insulin hàng ngày. Thông thường tối nào cũng sẽ có người đến chăm sóc bà cụ. Tuy nhiên người này còn có công việc khác vào ban ngày nên buổi sáng bà Dona mất tích không có ai biết chuyện để kịp thời trợ giúp.
Theo Minh Hoa (Nguoiduatin.vn)








- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (21:26)
- Nga chờ Mỹ lên tiếng về việc gửi Tomahawk cho Ukraine (21:21)
- Công an đưa hàng chục thùng carton đi khỏi toà nhà có trụ sở công ty của Shark Bình (21:17)
- Bộ Xây dựng muốn siết cho vay mua nhà thứ 2 trở lên (21:08)
- Giám đốc BIDV cảnh báo thủ đoạn mới tinh vi khiến người dùng mất tiền (21:04)
- 16 trường học ở TPHCM thí điểm giờ ra chơi học sinh không dùng điện thoại (1 giờ trước)
- Hồ sơ "cá biệt" của thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp khi bị nhắc đỗ xe sai quy định (2 giờ trước)




