-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Thế giới
11/12/2017 23:06Bức ảnh bé trai bị kẻ buôn người nhồi nhét đằng sau bảng điều khiển xe hơi khiến cả thế giới phẫn nộ
Một người Ma-rốc đã nghỉ hưu mới đây đã bị bắt giữa sau khi ông này tìm cách buôn lậu một... cậu bé sang Tây Ban Nha bằng cách nhồi cậu vào trong hộc đựng đồ của xe hơi.
Cảnh sát đã phát hiện ra trường hợp này vàohôm thứ sáu sau khi phát hiện ra nhịp tim của cậu bé bằng một dụng cụ đặc biệt tại một trạm kiểm soát trên biên giới giữa Ma-rốc và khu vực bắc Phi của Tây Ban Nha ở Melilla.
Một sĩ quan xác nhận cậu bé đang tuổi đi học này - được cho là đến từ Guinea - đã bị nhồi nhét vào khoảng không gian chật hẹp đạt giữa bộ điều khiển, động cơ và phần ghế hành khách của chiếc BMW X5 một cách khó tin.
Chiếc xe đã bị dỡ ra nhằm mục đích này; và đứa trẻ sau khi đưa ra đã được kiểm tra y tế. Nó nói rằng mình bị khó thở, tê tay chân và cảm thấy bị mất phương hướng.
Người lái xe 65 tuổi đồng thời đã bị bắt và dự kiến sẽ bị tạm giam sau khi ra tòa trong vòng 24 giờ tới.
Phát ngôn viên của Lực lượng Dân sự - những người đã phát hiện ra thiếu niên này, cho biết: "Cuộc kiểm tra bắt đầu khi các sĩ quan dừng một chiếc BMW X5 với biển số Maroc lại để họ có thể kiểm tra tài liệu giấy của người lái xe và tài liệu cá nhân. Sau đó anh ta được yêu cầu mở khoang lái của mình để kiểm tra nhưng không có gì nguy hiểm được tìm thấy. Một chi tiết nhỏ xíu đã gây ra sự nghi ngờ của các sĩ quan khi một cảm biến nhịp tim đã le lói phát lên trên chiếc xe này."
Cậu bé đã được tìm thấy phía bên trong bảng điều khiển. Một sĩ quan cảm thấy cơ thể của một người sau khi đưa tay anh ta và ngay lập tức dỡ bỏ bảng điều khiển để cứu cậu bé ra. Sự việc buôn lậu người khó tin này không phải là chưa từng xảy ra, khi mà mới năm ngoái, một người đã bị bắt giữ sau khi tìm cách buôn lậu một đứa bé sang vùng biên giới Tây Ban Nha bằng cách nhét cậu vào một chiếc vali.
Theo Nam Thanh (Thời Đại)
- Thưởng nóng 2 tỷ đồng nếu U23 Việt Nam vượt qua U23 Trung Quốc để vào Chung kết (20:15)
- 5 nữ công nhân bị tông tử vong khi đang ăn trưa bên đường, tài xế rồ ga bỏ trốn (20:07)
- Thực hư việc Hồ Ngọc Hà diễn cảnh gia đình hạnh phúc trên mạng, hé lộ cuộc sống hôn nhân với Kim Lý (1 giờ trước)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (1 giờ trước)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (1 giờ trước)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (1 giờ trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (1 giờ trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (2 giờ trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (2 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (2 giờ trước)