-
Điểm mặt 23 công ty liên quan đến vụ "hợp đồng kỳ nghỉ" -
TP HCM thống nhất đưa 29 xã lên phường, nhiều nơi dân số lên tới 200.000 người -
Bộ Công an cảnh báo bẫy “hợp đồng kỳ nghỉ”: Voucher miễn phí, quà tặng chỉ là mồi nhử -
Vì sao doanh nghiệp rút mạnh tiền gửi, trong khi người dân ồ ạt gom vào ngân hàng? -
El Nino 2026 tăng cường độ, miền Trung đối mặt nhiều đợt nắng nóng, kịch bản thời tiết cuối năm thay đổi -
Cựu nhân viên hé lộ loạt bí mật về hợp đồng kỳ nghỉ? Mức lương và hoa hồng "khủng" nhận được? -
CSGT Hà Nội mở đường giữa giờ cao điểm, kịp đưa sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ đến bệnh viện -
Lớp học gây "bão" mùa tuyển sinh lớp 10: 33 học sinh đỗ trường chuyên, 2 em xuất sắc giành ngôi thủ khoa -
Đề xuất áp thuế khoán với hộ kinh doanh dưới 5 tỷ đồng: Cục Thuế nói gì? -
Ngân 98 sau 8 tháng tạm giam: Ngoại hình thay đổi rõ rệt, lời nhắn gửi em gái khiến nhiều người xúc động
Thế giới
08/11/2024 21:17Bực mình vì bạn trai rượu chè 4 ngày không về nhà, người phụ nữ đâm thẳng xe bán tải vào đối phương
Mới đây, một vụ cố tình đâm xe tại Thái Lan do một người phụ nữ bức xúc với bạn trai của mình đã thu hút sự chú ý của dư luận nước này. Đây cũng là một bài học cho những người có tính cách nóng nảy, ưa dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Vì cuối cùng, họ sẽ là người phải chịu thiệt thòi.
Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ chiều ngày thứ Hai, 4/11 tại bãi đậu xe Đền Tung Klom-Tarn Man ở quận Bang Lamung của Thành phố Pattaya.
Từ hình ảnh được ghi lại ở hiện trường, có thể thấy một người đàn ông đang đi bộ tại đây và phía sau là một chiếc xe bán tải màu cam. Đột nhiên, chiếc xe bán tải tăng tốc và đâm vào người đàn ông, khiến nạn nhân ngã nhào xuống đất. Sự việc khiến những người có mặt ở hiện trường sợ hãi, vội chạy tới xem xét tình hình, giúp đỡ nạn nhân và sau đó gọi cho cảnh sát.
Sau đó, danh tính của nữ tài xế gây tai nạn và nạn nhân cũng được hé lộ. Hóa ra, nữ tài xế tên là Phon, 57 tuổi, là bạn gái của Anurak 42 tuổi. Cô Phon cho biết Anurak đã chè chén với bạn bè say sưa suốt 4 ngày mà không về nhà. Chính điều này đã khiến cho cô vô cùng tức giận và gây ra việc làm mất kiểm soát nói trên.
Khi đến nơi, các nhân viên của Sở cảnh sát Nong Prue tìm thấy Anurak với vết thương ở đầu và nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Anh ta cởi trần, chỉ mặc quần jean dài và cho biết bị đau lưng dữ dội. Tuy nhiên vẫn may vết thương của nạn nhân không nguy hiểm đến tính mạng.
Anurak đã òa khóc khi khai với cảnh sát, cho biết, Phon thường dùng đến bạo lực mỗi khi họ tranh cãi. Về sự việc hôm 4/11, sau khi vui vẻ với bạn bè mấy ngày, Anurak chợt thấy bạn gái xuất hiện và nổi giận với anh.
Cách đó khoảng 200 mét, cảnh sát tìm thấy Phon trong chiếc xe bán tải màu cam của cô, nơi họ phát hiện một chai rượu rỗng. Cô ấy tỏ ra tức giận và say xỉn, tiếp tục chỉ trích bạn trai vì nhiều chuyện khác nhau. Phôn tiết lộ cô có chồng là người nước ngoài và cũng đang sống ở nước ngoài. Cảm thấy cô đơn nên cô đã có quan hệ tình cảm với Anurak.
Phon đã lái chiếc xe bán tải của cô đâm vào lưng anh sau khi đôi tình nhân cãi nhau. Anurak cho biết sau đó nhân viên cứu hộ từ Sawang Borriboon Dharmasatan sau đó đã đến và đưa anh đến bệnh viện.
Phon cho biết cô đã có mối quan hệ bí mật với Anurak khoảng 4 năm nhưng càng ngày càng chán ngấy cách hành xử của anh ta. Cô khai rằng mình đã đi tìm Anurak sau khi anh này không về nhà suốt 4 ngày và cuối cùng phát hiện bạn trai đang uống rượu với bạn bè tại hiện trường.
Phon thừa nhận đã đâm xe vào Anurak, bày tỏ rằng cô rất tức giận và muốn anh ta phải chịu hậu quả. Cô nói thêm rằng bạn bè của Anurak đã xúc phạm cô một cách công khai, điều này khiến cô càng tức giận hơn.
Các sĩ quan cảnh sát ở Nong Prue sau đó đã bắt giữ Phon vì tội lái xe khi uống rượu. Hình phạt của cô có thể bao gồm phạt tù lên tới một năm và phạt tiền từ 10.000 đến 20.000 baht (tương đương 7 triệu đến 14 triệu VNĐ). Giấy phép lái xe của cô sẽ bị đình chỉ ít nhất sáu tháng hoặc có khả năng bị thu hồi. Cảnh sát cho biết họ có thể đưa ra thêm cáo buộc đối với Phon nếu Anurak muốn khởi kiện vì những thương tích mà cô đã gây ra cho anh.
Theo Gia Linh (Nguoiduatin.vn)
- Bẫy "thao túng tâm lý" từ hội thảo nghỉ dưỡng, tiền lừa đảo được dùng để trả lương thưởng và chi tiêu cá nhân (21:30)
- Điểm mặt 23 công ty liên quan đến vụ "hợp đồng kỳ nghỉ" (21:15)
- Hà Nội đặt tiêu chuẩn khắt khe cho công tác tái định cư: Nơi ở mới bắt buộc phải tốt hơn (54 phút trước)
- NSƯT Kim Tiến nói thẳng về trang phục của nữ BTV dẫn chương trình World Cup 2026 trên VTV (1 giờ trước)
- Cựu CEO 9X của Green SM viết "tâm thư" từ nhiệm: Hé mở lý do dừng chân sau hành trình kỳ diệu từ con số 0 (2 giờ trước)
- Honda triệu hồi hơn 1 triệu xe Hybrid và xe pin nhiên liệu: CR-V Hybrid, Accord Hybrid bị "réo tên" (2 giờ trước)
- NÓNG: Triệt phá đường dây "sở hữu kỳ nghỉ" xuyên quốc gia, khởi tố gần 190 bị can chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Lộ diện dự thảo 14 điểm thỏa thuận lịch sử Mỹ - Iran: Bước ngoặt chấm dứt 4 tháng xung đột và quỹ tái thiết 300 tỷ USD (3 giờ trước)
- Chính thức ra mắt Cổng dữ liệu quốc gia về KOL: Bước ngoặt xóa sổ vấn nạn truyền thông "bẩn" (4 giờ trước)
- Messi lập hat-trick lịch sử, phản ứng của 3 con trai khiến triệu người tan chảy (4 giờ trước)