-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Thế giới
25/12/2018 20:44Bùng nổ dịch vụ ‘Bạn trai bán thời gian’ trong mùa Giáng sinh ở Hong Kong
Gọn gàng và khỏe khoắn với quần short Pretty, áo thun cộc tay và đeo ba lô sinh viên, thật khó tin James Wong, 20 tuổi, từng có quãng thời gian làm nhân viên ở một số tiệm massage trá hình tại Hong Kong.
Wong làm nhân viên massage quanh khu vực Vịnh Causeway, Mong Kok và Tsim Sha Tsui. Wong không được trả tiền cho công việc massage nhưng thu nhập của cậu đến từ nguồn khác, khoảng 300-600 đô Hong Kong cho việc quan hệ tình dục với những người đàn ông lớn tuổi.
“Những người đàn ông trung niên, phốp pháp thường đề nghị quan hệ tình dục trong khi tôi xoa bóp cho họ”, anh nhớ lại. Wong, 20 tuổi, hiện là sinh viên đại học chuyên ngành kỹ thuật, chỉ mới 18 tuổi khi bắt đầu công việc trên - mặc dù nhiều đồng nghiệp của anh dưới 17 tuổi.
“Vào thời điểm đó, đấy là công việc đem lại thu nhập tốt nhưng nguy hiểm thì luôn rình rập. Bởi hầu hết những tiệm massage tôi làm việc đều được điều hành bởi những tay trùm sòng bạc bất hợp pháp. Giờ tôi làm việc khác, đem lại thu nhập tốt hơn trong khi lại chủ động linh hoạt về thời gian để không ảnh hưởng đến chuyện học tập”.
Công việc mới của Wong? Bạn trai bán thời gian!
Bạn trai bán thời gian là một trong số những dịch vụ được cung cấp bởi các trang web “hẹn hò bù đắp” xuất hiện ngày một nhiều tại Hong Kong trong những năm qua. Xu hướng thuê bạn trai bán thời gian nói riêng và hẹn hò bù đắp thường bùng nổ mạnh mẽ trong những dịp Lễ Tết, đặc biệt là giai đoạn Giáng sinh.
Wong, người đồng tính, cho rằng việc làm “bạn trai bán thời gian” sẽ mang lại cho cậu sự lựa chọn lớn hơn và chủ động hơn đối với tập khách hàng ngoài ra còn cho phép cậu tạo ra sự kết nối về mặt tình cảm với những người có nhu cầu “hẹn hò bù đắp”.
Dĩ nhiên, động lực quan trọng nhất của Wong khi dấn thân vào ngành dịch vụ “hẹn hò bù đắp” này là Tiền. Rất nhiều tiền! Thu nhập của Wong, theo như cậu cho biết, trung bình không dưới 10 nghìn đô-la Hong Kong mỗi tháng (tương đương gần 30 triệu VNĐ).
Wong thường lựa chọn khách hàng của mình qua các ứng dụng hẹn hò như Tinder. Nam hay nữ đều được, miễn là sẵn sàng trả tiền. Tất nhiên, Wong ưu tiên khách hàng nam giới hơn bởi khả năng chịu chi của nhóm này. Với Wong, lý tưởng nhất là khách nam, trong khoảng 20-33 tuổi.
Những dịch vụ của Wong, trong tư cách bạn trai bán thời gian, cung cấp bao gồm từ việc đi chơi, xem phim, ăn uống đến quan hệ tình dục.
“Công việc này thật sự đặc biệt. Tôi không phải trả tiền, lại có thu nhập không tồi từ việc đi ăn hay giải trí với người lạ. Nhưng tôi cũng thấy mặt tối của việc làm bạn trai bán thời gian. Tôi mất đi sự hồn nhiên của mình”, Wong nói.
Phía bên kia của dịch vụ là khách hàng Jason: 33 tuổi, người đã thuê 4 “bạn trai bán thời gian” khác nhau trong 1 tháng qua. Jason, thích những anh chàng tuổi teen, tìm những đối tác của mình thông qua Instagram. Anh sẵn sàng trả từ 300 đô la đến 500 đô la Hồng Kông chỉ cho vài giờ “hẹn hò bù đắp”.
“Tôi muốn biết cảm giác hẹn hò như thế nào”, Jason nói, “tôi muốn tìm những bạn trai trẻ hơn, khoảng từ 16 đến 20. Thuê bạn trai bán thời gian cho tôi cơ hội lớn để tìm cho mình người trong mộng”.
“Tôi cảm thấy rất tuyệt khi có một người để nắm tay. Chúng tôi thường trò chuyện, ăn uống cùng nhau, nói về cuộc sống của chính mình, như những điều diễn ra tại nơi làm việc, trường học chẳng hạn. Nếu chúng tôi có thể hòa hợp, tôi sẽ thuê người đó thêm một vài lần nữa”, anh nói.
Trong khi Jason hẹn hò với những chàng trai trẻ, thậm chí có người 16 tuổi, anh không cho rằng đó là bất hợp pháp. Kể cả khi chuyện quan hệ tình dục có diễn ra, thì trong suy nghĩ của Jason, đó là tự nguyện, không phải hoạt động mại dâm.
Theo điều tra của Hội bảo vệ thanh thiếu niên và trẻ em Hong Kong, trên cả nước có không dưới 8.000 nam giới hoạt động trong ngành dịch vụ “hẹn hò bù đắp”, ước tính 25% trong số này là những trẻ vị thành niên.
Các chuyên gia xã hội Hong Kong khẳng định “hẹn hò bù đắp” thực chất là một uyển ngữ của dịch vụ mai dâm bất hợp pháp và đây là một vấn nạn xã hội thực sự nhưng lại chưa được chính phủ quan tâm sâu sát.
TẦM HOAN (SHTT)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (17:22)
- TP.HCM đấu giá lô gần 40.000 xe tang vật bán dạng phế liệu, giá trung bình 700.000 đồng/chiếc (17:16)
- Phát hiện cửa hàng bán công khai đồ hiệu giả ở Bắc Ninh, chuyển hồ sơ xử lý hình sự (17:12)
- Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm (44 phút trước)
- Giá vàng giữ nguyên, nhà đầu tư lỗ 4-5 triệu đồng trong 1 tuần (1 giờ trước)
- Nghệ sĩ Hồng Đào hé lộ trải nghiệm đóng phim Hàn Quốc (1 giờ trước)
- iPhone 18 Pro Max có thêm màu sắc mới (1 giờ trước)
- Gakpo đồng ý gia nhập Man City, bom tấn 100 triệu euro sắp được kích hoạt (2 giờ trước)
- Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh (2 giờ trước)
- Khởi tố giám đốc cùng đồng phạm bán 300 tấn chất thải vụ cháy làm vật liệu san lấp ruộng (2 giờ trước)