-
Miền Bắc sắp mưa to đến rất to, 8 tỉnh sau đặc biệt chú ý
-
Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lên tiếng vụ thí sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ
-
Lốc xoáy đánh chìm nhiều thuyền của ngư dân
-
Doãn Hải My cùng Đoàn Văn Hậu đưa quý tử đi chơi Trung thu, visual "bạch nguyệt quang" gây sốt cõi mạng
-
6 máy bơm hoạt động ngày đêm "giải cứu" xóm ngập cả tuần ở Hà Nội
-
Bạn gái tiết lộ điều ít ai biết về Văn Thanh
-
Vỡ hụi trăm tỷ ở TPHCM: Nhiều người ở khắp các tỉnh, thành kéo về tố cáo
-
"Chảy máu chất xám ngược": Vì sao gần 100 nhà khoa học rời Mỹ về Trung Quốc?
-
Bánh Trung thu ngày Rằm tháng Tám: Dù "ế" nhưng nhiều thương hiệu không giảm giá
-
Ám ảnh 2 lần ngập lụt liên tiếp, người dân Hà Nội đắp đập, dựng tường chắn nước
Thế giới
15/08/2018 17:47Cả gan từ chối tình cảm thiếu gia tài phiệt, cô gái bị thiêu sống tại chỗ và trải qua 7 năm đau đớn về thể xác lẫn tinh thần
Vào tháng 2/2012, trên mang xã hội weibo bất ngờ lan truyền tin tức về một cô gái vì từ chối lời tán tỉnh của cậu ấm nên đã bị thiêu sống. Ngay sau đó, câu chuyện lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người và truyền thông cũng vào cuộc. Cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra thông tin của nạn nhân và thủ phạm. Cậu ấm đó chính là Đào Nhữ Khôn, con trai của một quan chức chính phủ và danh tính cô gái đáng thương cũng được tiết lộ, đó là Châu Nham, sinh năm 1995, sinh sống ở An Huy, Trung Quốc. Năm xảy ra tai nạn, Châu Nham chỉ mới 16 tuổi.

Theo bài viết được đăng trên Weibo vào năm 2012 cho biết, Châu Nham và Đào Nhữ Khôn là bạn học lớp. Châu Nham vốn là cô gái xinh đẹp, tốt bụng và được bạn bè yêu quý, không những thế cô còn là đối tượng theo đuổi của các chàng trai trong trường, Đào Nhữ Khôn là một trong số đó. Nhiều lần cậu ấm đã lấy hết can đảm tỏ tỉnh với cô bạn xinh đẹp nhưng đã bị từ chối thẳng thừng. Ôm hận trong lòng, cậu Đào quyết định "ăn không được phá cho hôi".
Vào ngày 17/9/2011, thiếu gia họ Đào đã mang theo bình dầu hỏa đến nhà Châu Nham, ngay khi cô gái mở cửa thì đã đổ dầu vào người và bật lửa thiêu sống. Tai nạn thảm khốc khiến gia đình Châu Nham bấn loạn, mẹ Châu Nham cố gắng dập lửa và đưa con gái đến bệnh viện An Huy để cấp cứu. Cô gái 16 tuổi đã trải qua cuộc điều trị khẩn cấp 7 ngày 7 đêm mới qua được giai đoạn nguy hiểm. Bác sĩ cho biết, vết bỏng của Châu Nham cực kỳ nghiêm trọng, cơ thể bị đốt cháy khoảng 28%, một số bộ phận bị bỏng ở cấp độ 2, có chỗ bỏng đến cấp độ 3, ngoài ra chức năng tứ chi bị hạn chế vì vết thương quá nặng.

Từ sau bài viết trên Weibo, bố của Đào Nhữ Khôn - Đào Văn đã đứng ra nhận lỗi vì không dạy dỗ con trai và đồng ý bồi thường mọi thiệt hại cho Châu Nham. Tuy nhiên, truyền thông khi đó đã tố cáo sự giả đối của gia đình ông Đào. Một bài báo cho biết, ông Đào đã từ chối trả chi phí y tế cho Châu Nham, trừ khi gia đình Châu Nham đồng ý ký thỏa thuận đồng ý không truy cứu Đào Nhữ Khôn. Sau cùng, gia đình Châu Nham quyết định tố cáo tội ác của Đào Nhữ Khôn để đòi lại công bằng cho con gái.
Tháng 5/2012, Đào Nhữ Khôn bị kết án 12 năm 1 tháng tù giam. Gia đình Châu Nham đã yêu cầu bồi thường 4,67 triệu nhân dân tệ (hơn 15 tỷ đồng), nhưng phía tòa án chỉ đồng ý khoảng bồi thường là 1,72 triệu nhân dân tệ (hơn 5 tỷ đồng) vào tháng 5/2015. Cảm thấy số tiền bồi thường quá ít ỏi đối với thiệt hại của con gái, gia đình Châu Nham tiếp tục kháng cáo. Tháng 3/2016, tòa án quyết định tăng mức bồi thường lên 1,8 triệu nhân dân tệ, chỉ hơn 80 ngàn nhân dân tệ so với mức cũ, khiến gia đình vô cùng phẫn nộ, Châu Nham ngất xỉu ngay sau phiên tòa.

Trong suốt 7 năm qua, từ ngày xảy ra vụ tai nạn thảm khốc, Châu Nham đã phải trải qua những con đơn đớn về thể xác lẫn tinh thần. Được sự giúp đỡ và động viên của gia đình bạn bè, cô gái bé bỏng từng bước vượt qua số phận, chịu đau đớn qua những lần phẫu thuật cấy ghép da. Hiện tại, khi bạn bè cùng lớp đã tốt nghiệp đại học, một số còn thành lập doanh nghiệp lớn nhỏ, xây dựng gia đình thì Châu Nham vẫn đang vật lộn với những vết sẹo trên mình. Sau những lần cấy ghép da, tình trạng sức khỏe Châu Nham dần cải thiện, cô bôi thuốc mỡ trị sẹo mỗi ngày, cố gắng sống chậm, sống bình tĩnh để tận hưởng những điều quý giá trong cuộc sống.

"Tôi đã sống trong một cơ thể không phải của mình, những tháng ngày 16 tuổi đã trôi qua đau đớn như thế. Không biết làm sao để đối diện với Châu Nham đã 21 tuổi. Tôi vẫn còn là cô gái mang nhiều hy vọng. Muốn khóc cũng không dám khóc. Tôi tự dặn lòng, trời sẽ sáng thôi, tất cả sẽ qua thôi. Bạn phải là người mạnh mẽ kiên cường thì mới thấy được trời sáng. Nếu như không có ngọn lửa này, chắc có lẽ tôi đã kết hôn sớm, không chừng đã là mẹ của những đứa trẻ. Tôi không phải mất niềm tin vào tình yêu, nhưng tôi luôn hy vọng mình có thể tìm được đúng người và tìm được hạnh phúc đích thực. Ngay cả khi cơ hội này rất mong manh, ngay cả khi tôi không phải là cô dâu xinh đẹp, nhưng tôi vẫn muốn hy vọng. Hôm nay, Châu Nham này sẽ sống thật với con người mình và bước ra khỏi đám mây đen của quá khứ. Hôm nay cô ấy là người đẹp nhất, bạn có nghĩ vậy không?"
Lời chia sẻ của Châu Nham khiến cư dân mạng cảm động đến không cầm được lòng. Họ khâm phục nghị lực của cô gái trẻ khi đánh mất thanh xuân vào sự đau đớn về tinh thần lẫn thể xác. Hiện tại, ở tuổi 23, Châu Nham từng bước chữa lành vết sẹo trên gương mặt và từng ngày chữa lành sự hoảng sợ về tâm lý, quyết tâm bắt đầu cuộc sống bình thường như bao người.
Theo Jia You (Helino)








- Tập chơi xe phân khối lớn, chọn xe máy 250cc có phù hợp? (16:06)
- Miền Bắc sắp mưa to đến rất to, 8 tỉnh sau đặc biệt chú ý (16:01)
- Công an Hà Nội đã nhận đơn trình báo liên quan đến dự án tiền ảo của Shark Bình (15 phút trước)
- Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lên tiếng vụ thí sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ (16 phút trước)
- Vào mùa thu, ăn 3 món này cực tốt cho phổi, không bị khô rát họng, làn da lại mướt mịn nhờ được dưỡng ẩm (16 phút trước)
- Tân Thủ tướng Pháp bất ngờ từ chức (26 phút trước)
- Hơn 100 người "cầu cứu" công an sau khi chủ hụi bùng tiền (34 phút trước)
- Lốc xoáy đánh chìm nhiều thuyền của ngư dân (36 phút trước)
- Tuyển Việt Nam: Thắng Nepal 2 trận, chuyện Malaysia tự khắc đến (38 phút trước)
- Em chồng đi du học về, mới 3 tháng đã khiến tôi muốn phát điên (40 phút trước)




