-
Hiện trường vụ thi thể nam, nữ trong xe hơi chìm dưới mương nước ở Gia Lai, phát hiện chi tiết lạ -
Công Phượng đưa vợ con về quê mừng thọ bố mẹ: Diện mạo Viên Minh gây bất ngờ, quý tử thành "bản sao" của bố -
Nổ lớn ở khu công nghiệp Tằng Loỏng, Lào Cai cột khói trắng bốc cao hàng trăm mét -
Người đàn ông 34 tuổi nhập viện vì chơi bài liên tục suốt 3 ngày Tết -
Lì xì 100k, Chu Thanh Huyền vẫn bị chê "keo": Giàu thì phải mừng 500k mới xứng? -
2 năm "nghiện" ăn gừng, người phụ nữ 53 tuổi khiến bác sĩ ngỡ ngàng khi tái khám -
"Bóng hồng" làng Liên Quân Thái Lan và cú ngã ngựa chấn động: Từ hào quang SEA Games đến song sắt trại giam -
Chỉ trong 24h ngày nghỉ cuối cùng, có rất nhiều tài xế bị xử phạt trên cao tốc TP.HCM – Vân Phong -
Vụ chìm tàu 6 người tử vong tại Lào Cai: Hé lộ sai phạm bất ngờ của phương tiện quá tải -
Phan Hiển không muốn Khánh Thi vất vả việc nhà, mẹ chồng lập tức nói một câu gây chú ý
Thế giới
11/08/2024 03:59Cả tháng không ở nhà nhưng nhận hóa đơn nước hơn 10 triệu đồng, gia chủ kiểm tra thì phát hiện cảnh tượng khó tin
Năm 2022, gia đình bà Lưu, sống ở Sán Đầu (Trung Quốc) đã làm đơn yêu cầu chính quyền thành phố chi trả 10 triệu đồng sau khi nhận được hóa đơn nước. Theo bà Lưu, phía chính quyền đã có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của gia đình bà. Vậy chuyện gì đã xảy ra?
Bà Lưu là chủ sở hữu căn hộ số 1509 nằm trong khu dân cư cũ Tây Sán Đầu, thuộc thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Tuy nhiên, vì gia đình bà Lưu không có nhu cầu nên căn nhà đã được để trống suốt nhiều tháng. Đến ngày 5 tháng 12 năm 2022, bà Lưu nhận được một cuộc gọi từ nhân viên đọc đồng hồ của công ty nước. Người cho cho biết trong tháng vừa rồi, số khối nước đã sử dụng của căn hộ 1509 là 1150 khối. Nghe xong thông báo của nhân viên, bà Lưu sửng sốt vì chưa từng sử dụng nhiều nước đến vậy.
Con trai bà Lưu cho biết, số nước hiển thị trên đồng hồ trong lần gần nhất kiểm tra là 943, đến thời điểm được nhân viên đọc đồng hồ thông báo đã lên tới 2099. Đáng nói, kể từ khi chuyển sang nhà mới, gia đình bà Lưu dường như không có bất kỳ sinh hoạt nào trong căn hộ 1509 này. Vài lần con trai bà chỉ về ngó qua rồi đi ngay. Vì vậy, việc gia đình bà Lưu tiêu thụ 1150 khối nước trong tháng vừa rồi là điều bất hợp lý.
Sau khi nhận được thông báo từ phía nhân viên của công ty nước, con trai bà Lưu đã lập tức trở về khu chung cư cũ để hỏi thăm hàng xóm xung quanh. Anh được biết gần đây chính quyền thành phố Sán Đầu đã tiến hành xây dựng một hệ thống thoát nước mưa và nước thải quanh khu chung cư. Nghi ngờ có vấn đề xảy ra ngoài ý muốn, con trai bà Lưu quyết định thuê thợ để kiểm tra đường ống nước.
Trong quá trình đào, chủ nhà phát hiện đường ống nước bị vỡ và đang tiêu tốn rất nhiều nước. Chưa hết, vị trí ống nước bị vỡ thuộc đoạn đường nằm trong dự án cải tạo của chính quyền thành phố. Cảm thấy bất bình, con trai bà Lưu liền làm đơn yêu cầu phía công ty nước kết hợp với chính quyền thành phố đưa ra giải pháp hợp lý.
Đến ngày 13 tháng 1 năm 2022, lượng nước tiêu thụ của gia đình bà Lưu đã tăng lên chóng mặt với số tiền phải thanh toán là 2,850 NDT (khoảng 10 triệu đồng). Bức xúc trước điều vô lý này, phía bà Lưu khẳng định sẽ không chi trả khoản tiền này và quyết tâm tìm ra câu trả lời xác đáng.
Trường hợp của gia đình bà Lưu nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Nhiều nhà báo đã tìm đến tận nơi để đưa tin về vấn đề này. Một phóng viên tiếp nhận thông tin từ Cục Phát triểu Nhà ở và Đô Thị thành phố Sán Đầu, cho biết đơn vị thi công dự án xây dựng một hệ thống thoát nước mưa và nước thải là Chính quyền thành phố Sán đầu. Vì ống nước được chôn chưa đủ sâu dẫn đến trong quá trình thi công đã vô tình làm vỡ ống nước.
Sau đó khi thông tin được lan truyền, phía chính quyền thành phố Sán Đầu đã thừa nhận sai xót khi thi công dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng. Sau khi đàm phán, phía chính quyền quận này đã đồng ý thanh toán đầy đủ phí kiểm tra đường ống và tiền nước cho gia đình bà Lưu.
Một số gia đình trong khu dân cư Tây Sán Đầu cũng gặp phải tình trạng tương tự. Sau vụ việc, họ cũng lên tiếng để yêu cầu phía chính quyền thành phố đền bù thỏa đáng.
Theo Khuê Hiền (Nguoiduatin.vn)
- Hòa Minzy lì xì “khủng” đầu năm, Đức Phúc và Erik mở bao đỏ mà choáng váng (15:53)
- Lần đầu đưa vợ về ăn Tết dài ngày, tôi mới hiểu khác biệt gia đình có thể khiến hôn nhân chao đảo (15:44)
- Hiện trường vụ thi thể nam, nữ trong xe hơi chìm dưới mương nước ở Gia Lai, phát hiện chi tiết lạ (15:31)
- Bắc Kinh và miền Bắc Trung Quốc "ngạt thở" trong bão cát (15:25)
- Công Phượng đưa vợ con về quê mừng thọ bố mẹ: Diện mạo Viên Minh gây bất ngờ, quý tử thành "bản sao" của bố (15:22)
- Mỹ chính thức dừng thu loạt sắc thuế "bất hợp pháp" từ ngày 24/2 (15:15)
- Ronaldinho gây ngỡ ngàng: "Phù thủy" sân cỏ thừa nhận không còn kiên nhẫn để xem trọn 90 phút bóng đá (15:04)
- Nổ lớn ở khu công nghiệp Tằng Loỏng, Lào Cai cột khói trắng bốc cao hàng trăm mét (15:01)
- Hỗn loạn tại "Lễ hội Khỏa thân" Nhật Bản: 10.000 người tranh bùa thiêng, 6 người nhập viện khẩn cấp (1 giờ trước)
- Vụ nữ sinh gặp nạn tử vong tại Vĩnh Long: Ba lần tạm đình chỉ xác minh tố giác cán bộ (1 giờ trước)