-
Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI?
-
Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an
-
Trắng đêm vượt nước xoáy, mang từng hộp cơm cho người dân Hà Nội bị cô lập
-
Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view
-
Số người chết, mất tích do mưa lũ tăng lên
-
Mẹ chồng đột ngột mang 5 tỷ sang cho tôi, lý do khiến cả nhà đứng hình
-
Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng "có tí tiền cũng đòi"
-
Cảnh báo 8 xã, phường Hà Nội ngập lụt trong lũ sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Sinh viên tố bị gây khó khăn khi nhận cơm từ thiện giữa mưa lũ ở Thái Nguyên, nhà trường lên tiếng
-
Khi người lính ngủ say bên mẹt dưa hấu của bà con vùng ngập: Thương lắm!
Thế giới
25/05/2017 16:44Cả vùng quê bị "quái trùng" tấn công: Đổ thuốc sâu đậm đặc tiêu diệt, càng giết càng nhiều
Những "quái trùng" có hình thù giống con giun xuất hiện hàng loạt đã khiến người dân một cả một vùng quê lo lắng. Đáng sợ hơn là dùng thuốc sâu tiêu diệt, càng giết lại càng nhiều.
Theo báo điện tử Sina, hiện tại tại Vân Nam đang là mùa mưa. Sau 2 trận mưa lớn cách đây vài ngày, người dân hoảng hốt phát hiện sự xuất hiện hàng loạt của những con vật lạ hình thù giống con giun.
Theo đó, những con vật này dài khoảng 10cm, màu nâu xám, phần bụng màu vàng và có rất nhiều chân. Chúng bò rất nhanh và nếu gặp dị vật trên đường di chuyển, chúng lập tức cuộn mình lại, toàn thân trở nên rất cứng.
Trước sự xuất hiện đáng sợ của "những vị khách không mời", người dân địa phương đã dùng thuốc sâu đậm đặc, nước nóng, dùng lửa đốt… để tiêu diệt nhưng đều không có hiệu quả.
Nếu con người tiếp xúc với những con "quái trùng" này, da sẽ lập tức bị dị ứng, sưng đỏ, nghiêm trọng hơn sẽ nổi bọng nước.
![]() |
Những con "quái trùng" xuất hiện với số lượng lớn, gây hoang mang cho cả một vùng quê ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. |
Một người dân bị những con vật lạ này quấy rối sinh hoạt hằng ngày cho biết, ngày nào họ cũng phải bỏ thời gian gắp những con "quái trùng" này, một ngày phải gắp được từ 4-5 thùng sau đó mang ra bên vệ đường tẩm xăng đốt, hy vọng có thể giải quyết được vấn nạn này.
Tuy nhiên, đáng sợ là càng giết chúng càng nhiều. Thậm chí chúng còn bò đầy ra đường và bò xuống các con sông.
"Chỉ nhìn thôi đã thấy nổi hết cả da gà", người này chia sẻ.
![]() |
Nhiều người dân địa phương phải bỏ thời gian ra gắp những con vật lạ và mang đi tiêu diệt. |
Qua tìm hiểu, phóng viên Sina cho biết những con vật lạ này thích sống ở những nơi tối, ẩm. Buổi sáng sớm và tối là thời điểm chúng hoạt động nhiều nhất. Thức ăn chủ yếu của chúng là lá cây, rễ mềm và xác động vật.
Được biết rắc vôi bột tại những nơi chúng xuất hiện là một cách có thể tiêu diệt loài "quái trùng" này.
Theo Diệp Anh (Trí Thức Trẻ)








- Giá vàng thế giới đột ngột "rơi" mạnh (31 phút trước)
- Thợ Hà Nội về Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn "cứu" điện thoại cho dân vùng lũ (38 phút trước)
- Nhóm thanh niên lên kế hoạch ám sát Thủ tướng Bỉ bằng máy bay không người lái (39 phút trước)
- Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI? (39 phút trước)
- Khách mang tiền mặt mua lượng lớn vàng, phải ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản (41 phút trước)
- Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an (42 phút trước)
- 5 nữ diễn viên Việt bị mắng chửi đến khốn khổ vì nhầm là "tiểu tam" thật (44 phút trước)
- HLV Kim Sang-sik nhắc đến tuyển Malaysia, thẳng thắn chỉ ra "tử huyệt" của tuyển Việt Nam (45 phút trước)
- Trắng đêm vượt nước xoáy, mang từng hộp cơm cho người dân Hà Nội bị cô lập (50 phút trước)
- Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view (58 phút trước)




