-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Thế giới
24/10/2015 17:32Cái chết bí ẩn của người phụ nữ quyền lực nhất Ai Cập cổ đại
![]() |
Các nhà học giả thuộc trường Đại học Manchester tin rằng khó có thể giấu được một con rắn hổ mang Ai Cập hay còn gọi là rắn mào vào trong giỏ như trong các câu chuyện kể về cái chết của vị nữ hoàng xinh đẹp mà chúng ta từng nghe.
Đơn giản bởi vì chúng có kích thước khá lớn.
![]() |
| Rắn hổ mang Ai Cập là một loài rắn độc có kích thước khá lớn. |
Những câu chuyện cổ đại ghi lại rằng một con rắn được giấu vào trong chiếc giỏ trái cây để dâng lên nữ hoàng. Nữ hoàng đã dùng chính con rắn đó để tự tử vào ngày 12/8 năm 30 trước Công nguyên. Hai thị nữ theo hầu bà cũng chết theo.
Tuy nhiên, các nhà học giả đã bác bỏ ý kiến trên. Theo họ, những con rắn độc Ai Cập như rắn hổ mang và vắn vipe có kích thước quá lớn và rất dễ bị phát hiện.
Ông Andrew Gray, người phụ trách khoa bò sát tại Bảo tàng Manchester Museum, cho hay một con rắn hổ mang trưởng thành có thể dài tới 2.4 mét, kể cả là con rắn có nhỏ hơn đi nữa cũng không dễ gì mà giấu được.
Ông cũng giải thích thêm rằng con rắn không thể một lúc cắn chết 2, 3 người ngay lập tức mà không ai phát hiện ra cả.
“Không kể đến việc rắn hổ mang quá lớn, khó có thể giấu mang vào được thì xác suất bị chết vì rắn cắn chỉ là 10% vì hầu hết các vết cắn đó đều khô nghĩa là không có nọc độc.”
“Điều đó không có nghĩa là rắn hổ cắn không nguy hiểm. Nọc độc gây hoại tử và chắc chắn người bị cắn sẽ chết, nhưng đó là cái chết từ từ. Vì vậy, việc dùng rắn để giết 2 hoặc 3 người liên tiếp nhau cùng lúc là điều không thể”
![]() |
Ông Andrew đã có cuộc nói chuyện với nhà Ai Cập học Tiến sĩ Joyce Tyldesley đến từ trường Đại học Manchester University trong trương trình giới thiệu về lịch sử Ai Cập cổ đại.
Theo Tiến sĩ Joyce, có rất nhiều giả thuyết xoay quanh cái chết của vị nữ hoàng cuối cùng trong lịch sử Ai Cập. Một trong số những giả thuyết đó là bà hoàng này đã bị Hoàng đế La Mã Octavian đầu độc.
Nữ tiến sĩ này cho hay nhà phân tính tích cách tội phạm Pat Brown tin rằng tự tử không phải là cá tính của nữ hoàng Cleopatra và rất có thể bà đã bị Hoàng đế Octavian, người cai trị La Mã từ năm 27 Trước công nguyên đến năm 14 Sau công nguyên, giết hại.
![]() |
| Nhà phân tính tích cách tội phạm Pat Brown tin rằng tự tử không phải là cá tính của nữ hoàng Cleopatra. |
“Chúng ta biết rất ít về các phương thức tự tử trong thế giới Ai Cập cổ đại nhưng tự tử trong thế giới Hy Lạp hoặc La Mã cổ đạị được chấp nhận như một phương thức để đối mặt với những vấn đề không thể giải quyết được. Và Cleopatra cũng thuộc về thế giới đó.”
“Mark Antony, người tình của Cleopatra, đã dùng dao găm tự đâm mình và có tài liệu ghi lại rằng Cleopatra cũng đã cố gắng tự sát bằng cách tương tự. Thế nên, việc bà hoàng này tự cắt mạch máu trong bồn tắm cũng có thể xảy ra.”
Một giả thuyết khác đặt ra là có thể vị nữ hoàng này đã sử dụng nọc độc rắn được chuẩn bị sẵn chứ không phải là từ con rắn trong giở hoa quả.
Nữ hoàng Cleopatra có mối liên hệ đặc biệt với rắn, giống như các ông hoàng bà chúa khác của Ai Cập. Bà ta tin rằng mình là hiện thân của nữ thần Isis.
Nữ thần có thể xuất hiện dưới hình dạng một con rắn. Vì lẽ đó, trong cung điện của mình, nữ hoàng Cleopatra nuôi rất nhiều trăn không có nọc độc và tương truyền là những con trăn đó được đặt theo tên của nữ hoàng.
![]() |
| Nữ hoàng Clepatra tin rằng mình là hiện thân của nữ thần Isis. |
Theo Thu Trang (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)
- Gia đình Quán quân The Voice Kids Thiện Nhân phát tín hiệu cầu cứu vì mất liên lạc với nữ ca sĩ (24 phút trước)
- Cả nước bước vào đợt nắng nóng diện rộng, mức nhiệt chạm ngưỡng 39 độ C (1 giờ trước)
- Thương hiệu thời trang của bà xã Quang Hải vấp làn sóng tranh luận vì “kén khách” (2 giờ trước)
- Clip: Thoát chết thần kỳ khi vừa nghe điện thoại vừa vượt rào chắn đường sắt tại Hà Nội (2 giờ trước)
- 3 NSND là biểu tượng nhan sắc Việt: Tuổi xế chiều sống lặng lẽ, cô độc một mình (2 giờ trước)
- Serbia ngăn chặn âm mưu đánh bom đường ống khí đốt Nga – Hungary (3 giờ trước)
- Khoảnh khắc sinh tử: Người đàn ông lao xuống sông "tử thần" cứu người rồi lặng lẽ rời đi (3 giờ trước)
- Rau mầm gai là gì mà “gây bão” mạng xã hội, người TP.HCM săn lùng vẫn khó tìm (4 giờ trước)
- Phát hiện thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong túi vải, treo trên cột đèn báo hiệu tại chân cầu Phú Mỹ (4 giờ trước)
- Miếng dán ống kính giá rẻ: “Kẻ phá hoại” thầm lặng của camera smartphone (4 giờ trước)




