Cuộc đời đầy rẫy những bê bối pháp lý và mối quan hệ "yêu hận tình thù" của nữ đại gia Tatyana Remley đã chính thức khép lại trong một sự việc đau lòng.

Giới chức bang California xác nhận Tatyana (44 tuổi) đã qua đời vào tối ngày 18/12 ngay bên ngoài một quán bar tại thành phố San Diego. Sự ra đi đột ngột này diễn ra ngay giữa lúc bà đang chuẩn bị đối mặt với những cáo buộc hình sự mới liên quan đến quá khứ bất hảo của mình.

Tatyana Remley được cho là đã tự sát. Ảnh: Tatyana Remley/Facebook.

Trước khi thảm kịch xảy ra, Tatyana được cho là đã thực hiện cuộc gọi cuối cùng cho chính chồng cũ của mình, ông Mark Remley. Theo lời kể của Mark – một doanh nhân công nghệ giàu có, Tatyana đã liên lạc qua FaceTime từ trong quán bar để phàn nàn về người bạn trai mới "không dễ chịu" đang ở cùng bà. Cuộc gọi này một lần nữa cho thấy sợi dây liên kết kỳ lạ và đầy sóng gió giữa hai người, dù họ đã chính thức chia tay vào năm 2023 và đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn.

Mối quan hệ của cặp đôi này từng là tâm điểm của truyền thông Mỹ với những tình tiết chấn động. Tháng 8/2023, Tatyana từng bị truy tố và sau đó nhận tội về âm mưu thuê sát thủ để sát hại Mark Remley, cùng các tội danh liên quan đến tàng trữ vũ khí. Bà đã phải thụ án tù một năm trong tổng số bản án gần bốn năm. Tuy nhiên, điều kỳ quặc là sau khi ra tù, Tatyana và Mark vẫn tiếp tục trạng thái "tan hợp" khó hiểu, thậm chí có thời điểm họ đã nối lại liên lạc và quay lại bên nhau bất chấp những âm mưu sát hại trước đó.

Bi kịch tiếp tục leo thang khi Mark Remley bí mật ghi âm những lời thú nhận của vợ cũ về vụ hỏa hoạn tại căn biệt thự của họ ở Del Mar nhiều năm trước. Dựa trên bằng chứng này, Tatyana lại bị bắt giữ với cáo buộc phóng hỏa và dự kiến phải ra tòa vào tháng 3 năm sau. Trong suốt thời gian đó, Tatyana luôn khẳng định mình vô tội và cho rằng chồng cũ đang cố tình dàn dựng để đổ tội cho bà, kể cả trong cái chết bí ẩn của một người bạn tên Sharal vào ngày xảy ra vụ cháy.

Trong suốt 15 năm chung sống, cặp đôi đã tận hưởng cuộc sống xa hoa bậc nhất nhờ khối tài sản bất động sản trị giá khoảng 30 triệu USD của Mark. Họ sở hữu nhiều biệt thự lộng lẫy tại California và Hawaii, đồng thời từng cùng nhau đầu tư vào những dự án kinh doanh giải trí tốn kém nhưng không thành công. Thậm chí, hình ảnh của cả hai còn từng xuất hiện trên một loạt phim tài liệu truyền hình của Mỹ nói về các câu lạc bộ giải trí dành cho người trưởng thành. 

Cái chết của Tatyana bên ngoài quán bar không chỉ chấm dứt một cuộc đời đầy tai tiếng mà còn để lại nhiều câu hỏi chưa có lời giải về những mâu thuẫn pháp lý dai dẳng giữa bà và người chồng cũ triệu phú.

PTH (SHTT)