Thế giới

Cái chết của nữ giám đốc xinh đẹp sống một mình: Sợi lông trên chiếc khăn tắm

Trong một phòng ngủ, nữ giám đốc được tìm thấy đã chết trên sàn, nhiều trang sức có giá trị của cô cũng biến mất.

Cái chết của nữ giám đốc xinh đẹp sống một mình: Sợi lông trên chiếc khăn tắm
Nạn nhân Diane Holik.

Thi thể trong phòng ngủ

Sáng ngày 16/11/2001, Diane Holik không xuất hiện tại cuộc họp đã được lên lịch từ trước. Khi các đồng nghiệp không thể liên lạc được với cô, họ đã gọi điện thông báo cho cảnh sát thành phố Austin (bang Texas, Mỹ) và đề nghị cảnh sát tới kiểm tra.

Cảnh sát đến nhà Diane vào khoảng 17h30 chiều cùng ngày. Hàng xóm và cũng là người môi giới bất động sản cho Diane đã đưa họ vào. Trong nhà không có dấu hiệu bị đột nhập, tầng dưới vẫn bình thường, không có gì xáo trộn. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện ra điều kinh hoàng trong một phòng ngủ ở tầng trên. Tại đây, họ tìm thấy Diane đã chết.

Nạn nhân nằm trong tư thế úp mặt trên sàn, quần áo đầy đủ và có những vết dây chằng quanh cổ. Giám định y tế sau đó xác định cô chết do bị siết cổ.

Mặc dù không có dấu hiệu bị tấn công tình dục nhưng có những vết đỏ trên cổ tay cho thấy cô đã bị trói bằng dây buộc. Kẻ sát nhân sau đó đã cắt dây và mang theo khi hắn rời đi. Ngoài ra, chiếc nhẫn đính hôn giá trị và một số đồ trang sức đắt tiền khác của Diane cũng biến mất.

Giám định y khoa ước tính Diane tử vong trong khoảng thời gian từ 15h chiều ngày 15/11 đến 3h sáng ngày 16/11.

Vị khách bí ẩn

Diane sinh ra và lớn lên ở New York nhưng tính chất công việc khiến cô di chuyển khắp nơi. Người phụ nữ 43 tuổi xinh đẹp này làm việc cho hãng IBM với tư cách là giám đốc điều hành. Cuối cùng vào năm 1996, cô quyết định định cư ở Austin.

Diane mua một căn nhà ở Austin và tạo dựng cuộc sống cho riêng mình với một nhóm bạn bè sôi nổi. Sau đó, cô gặp vị hôn phu tương lai thông qua một dịch vụ hẹn hò. Họ đính hôn trong vòng hai tháng kể từ khi biết nhau.

Diane rất hào hứng khi bước vào một giai đoạn mới trong cuộc đời. Đính hôn xong, cô có ý định bán căn nhà ở Austin để chuyển đến Houston sinh sống cùng chồng sắp cưới. Tuy nhiên, quá trình tìm khách mua không hề dễ dàng.

Vào chiều ngày 15/11/2001, cô đang làm việc tại nhà thì nhận được cuộc gọi của đồng nghiệp Cynthia Barajas. Diane khoe có một người đàn ông vừa ghé qua để xem nhà. Người đàn ông tỏ ra ưng ý với ngôi nhà và nói rằng sẽ quay lại sau cùng vợ. Diane rất phấn khích vì nghĩ rằng nhiều khả năng mình đã bán được nhà.

Khi đang nói chuyện, Diane nhận ra chiếc nhẫn đính hôn trị giá 17.500 USD của cô đang không ở trên tay. Diane vội để điện thoại ở đó đi tìm và một lúc sau quay lại nói với bạn rằng đã thấy nó. Hai người cúp máy vào khoảng 13h30.

Chiều hôm đó, một cơn bão dữ dội đổ bộ vào thành phố Austin. Khi cơn bão đi qua, bạn bè của Diane bắt đầu gọi cho nhau để hỏi han nhưng không ai có thể liên lạc được với Diane. Sáng hôm sau không thấy cô đến cuộc họp, đồng nghiệp đã báo cảnh sát. Đó là lúc Diane được tìm thấy đã chết trong nhà.

Nhiệm vụ của cảnh sát lúc này là phải tìm ra ai đã đến nhà Diane trong khoảng thời gian từ 15h ngày 15/11 đến 3h sáng ngày 16/11.

Cái chết của nữ giám đốc xinh đẹp sống một mình: Sợi lông trên chiếc khăn tắm - 1
Nghi phạm Patrick Anthony Russo.

Gã đàn ông kỳ lạ

Nữ giám đốc Diane Holik được xác định bị sát hại trong khoảng thời gian từ 15h ngày 15/11 đến 3h sáng ngày 16/11/2001. Nhiệm vụ của cảnh sát lúc này là phải tìm ra ai đã đến nhà Diane vào thời điểm đó.

Các nhà điều tra bắt đầu xem xét những người thân thiết nhất với Diane, bao gồm cả Dennis – chồng sắp cưới của cô.

Dennis thừa nhận cả hai đã trả qua một số “thăng trầm” trong mối quan hệ của họ nhưng sau tất cả, họ đang lên kế hoạch kết hôn. Dennis khẳng định không bao giờ làm tổn thương Diane và cung cấp bằng chứng ngoại phạm. Thời điểm Diane bị sát hại, anh đang ở thành phố Houston. Dennis nhanh chóng được loại khỏi danh sách nghi phạm.

Một trong những người hàng xóm của Diane cung cấp cho cảnh sát thông tin rằng khi về nhà vào khoảng 17h chiều 15/11, anh nhìn thấy chiếc xe tải màu vàng hoặc nâu đậu trên đường lái xe vào nhà Diane. Nhân chứng lúc đó nghĩ rằng đây hẳn là một khách tới xem nhà Diane.

Trong khi cơ quan chức năng tiến hành rà soát các khu vực lân cận, họ nhận được một số thông tin đặc biệt từ những chủ nhà đang rao bán tài sản của mình.

Nhiều người kể rằng vào ngày 15/11, có một người đàn ông đến xem và nói muốn mua tài sản của họ. Anh ta giới thiệu mình bằng những cái tên khác nhau và nói sẽ trả bằng tiền mặt. Tuy nhiên, anh ta muốn xem trước ngôi nhà và hẹn sẽ đưa vợ đến một lần nữa.

Vào những tháng trước khi xảy ra vụ án mạng, một số phụ nữ trong khu dân cư giàu có cũng trình báo về một người đàn ông tuyên bố muốn mua nhà của họ. Anh ta cũng nói về dự định trả tiền mặt và sẽ sống ở đây cùng vợ. Tất cả những người này đều cho rằng người đàn ông có vẻ rất kỳ lạ.

Manh mối từ biển số xe

Với thông tin từ các nhân chứng, cảnh sát đã tạo ra bản phác thảo về chân dung người đàn ông bí ẩn và công khai trên phương tiện truyền thông. Ngay lập tức, các manh mối bắt đầu đổ về.

Melody Blount, một nhà môi giới bất động sản cho biết từng gặp một vị khách phù hợp với những mô tả đó. Theo Melody, mỗi khi cô dẫn anh ta tới một ngôi nhà, anh ta không bao giờ xem xét các phòng ra sao mà có vẻ thích nhìn ra ngoài cửa sổ hơn. Ngoài ra, người đàn ông này không bao giờ đi trước mặt Melody khiến cô cảm thấy khó chịu.

Cùng lúc đó, một người phụ nữ gọi điện báo cảnh sát về một người đàn ông trông giống với bản phác thảo đã đến nhà cô trước đó với kịch bản giống như những chủ nhà khác cung cấp. Khi anh ta đến lần thứ hai, cô cảm thấy lo lắng nên đã ghi lại biển số xe rồi dán tờ giấy đó lên tủ lạnh. Điều này mang lại cho cảnh sát manh mối quan trọng.

Lần theo biển số xe, cảnh sát phát hiện đó là một chiếc xe tải thuộc sở hữu của người đàn ông có tên Patrick Anthony Russo. Đáng nói, Patrick là cái tên không mấy xa lạ với cảnh sát.

Patrick từng có tiền án tiền sự. Anh ta đã bị bắt nhiều lần vì tội hành hung, thậm chí còn phải ngồi tù vì bắt cóc, bóp cổ một phụ nữ. Patrick dường như phù hợp với những mô tả về nghi phạm.

Khoảng một tuần sau cái chết của nữ giám đốc Diane Holik, cảnh sát đưa Patrick đến thẩm vấn.

(Còn nữa)

Theo Đàm Anh (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/cai-chet-cua-nu-giam-oc-xinh-ep-song-mot-minh-nghi-pham-lo-dien-a629651.html