Thế giới

Cái chết oái oăm: Chĩa súng vào người khác, vô tình tự bắn chính mình

Trong lúc đang chĩa súng bắn người khác, một người đàn ông tại khu vực Lewisham – Anh vô tình tự bắn chính mình và đã chết sau đó.

Sau khi được báo có hoạt động tình nghi xảy ra trong khu vực, cảnh sát đã đến đường Sydenham lúc khoảng 15 giờ 45 phút hôm 8-9 (giờ địa phương). Người dân nghe thấy những tiếng súng trước khi phát hiện một người đàn ông trong độ tuổi 20 có những vết thương do súng bắn ở phía Nam thủ đô London.

Cái chết oái oăm: Chĩa súng vào người khác, vô tình tự bắn chính mình
Người đàn ông vô tình tự bắn mình khi đang nhắm vào người khác. Ảnh: PA

Một phụ nữ 56 tuổi sống gần đường Venner mô tả đã trông thấy người đàn ông đang cố bắn một người khác trước khi bị anh ta bị trúng đạn. Bà kể: "Anh ta cuối cùng lại tự bắn chính mình. Viên đạn phản lại cửa số xe hơi. Sau đó, cậu bé mà anh ta cố nhắm bắn đã quay phim lại".

Bà cũng cho biết mình bị kẹt bên trong rào chắn của cảnh sát trong 3 giờ từ khi vụ nổ súng xảy ra và tin rằng nạn nhân không có bố mẹ. Cảnh sát cho biết không bắt giữ ai trong trường hợp này và đang tiếp tục tiến hành điều tra.

Cái chết oái oăm: Chĩa súng vào người khác, vô tình tự bắn chính mình - 1
Hiện trường xảy ra vụ việc trên đường Sydenham. Ảnh: Tess De La Mare/PA Wire

Vụ giết người xảy ra chỉ chưa tới 1 tuần sau khi một thanh niên 18 tuổi bị đâm đến chết tại quận West Ham, phía Đông London. Trong khi đó, vào ngày 5-9, một thiếu niên 15 tuổi đã chết sau khi bị đâm ở quận Tottenham, phía Bắc London.

Thủ tướng Boris Johnson đã hứa sẽ giải quyết tình trạng gia tăng mức độ tội phạm bạo lực ở thủ đô bằng việc đầu tư vào đội ngũ cảnh sát và mở rộng quyền chặn và tìm kiếm của các nhân viên cảnh sát.

Các kế hoạch đã bị các thành viên quốc hội chỉ trích. Bà Diane Abbott, Thư ký của Đảng Lao động, cho biết: "Quyền chặn và tìm kiếm dựa trên bằng chứng sẽ luôn là một công cụ thiết yếu trong việc ngăn cản tội phạm. Tuy nhiên, việc ngẫu nhiên chặn người lại chỉ làm xấu mối quan hệ giữa cảnh sát và cộng đồng".

Theo Minh Yến (Nld.com.vn)