-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Thế giới
21/11/2018 21:24Cái kết bất ngờ của mối tình vụng trộm giữa cô giáo với học sinh lớp 6
Cô giáo yêu học trò kém 22 tuổi
Năm 1985, khi còn đang theo học ở Trường đại học Sư phạm Arizona, sau một lần uống say và mất kiểm soát, nữ sinh Mary Schmitz đã mang thai với người bạn cùng trường Steve Letourneau. Sau đó, tuy giữa hai người không có tình yêu, Mary vẫn buộc phải kết hôn. Dần dần, hai người có với nhau thêm 3 đứa con nữa.
Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1996, khi Mary (lúc này là Mary Letourneau) tới dạy học tại trường Highline ở thành phố Seattle, Mỹ. Trong số những học sinh của mình, cậu học trò 12 tuổi Vili Fualaau gây ấn tượng với cô nhiều hơn cả. “Vili thật dễ mến, có tâm hồn nghệ sĩ. Tuy còn ít tuổi, nhưng thực ra đó là một chàng trai với phong độ chín muồi", Mary cho biết.
Rồi Mary và Vili chợt phát hiện ra rằng họ có cùng sở thích giống nhau về văn học, nghệ thuật và cả hội họa nữa. Tan trường, họ thường mạn đàm với nhau nhiều tiếng đồng hồ liền. Bất ngờ là nam sinh lớp 6 này cũng đã đem lòng yêu nữ giáo viên xinh đẹp 34 tuổi, có chồng và 4 con. Với Fualaau, Letourneau “đẹp như diễn viên ngay trong lần đầu tiên nhìn thấy”. Mùa hè năm 1996, cô giáo mời cậu học sinh về chơi nhà mình một tháng. Lần đầu tiên kể từ sau khi lấy chồng, Mary mới "khám phá ra "niềm hạnh phúc thực thụ"”.
Đến tháng 9/1996 thì Mary có thai với Fualaau và bị người chồng S. Letourneau phát hiện ra sau khi tình cờ xem được những dòng nhật ký cùng các bức thư tình của Mary. Steve nổi khùng lên, dọa nạt và đánh đập vợ trong nhiều ngày. Cảnh sát sau đó đã vào cuộc khi nhận được thông tin.
Chuyện tình cô - trò này gây chấn động toàn nước Mỹ. Đứng trước vành móng ngựa là một bị cáo đáng bị lên án nhất về hành vi tội phạm tình dục của mình và đây được coi là "vụ băng hoại đạo đức nổi cộm trong lịch sử nền giáo dục Hoa Kỳ".
Về sau, Mary sinh đứa con đầu tiên với Fualaau trong thời gian tại ngoại đợi kết luận của tòa án vào tháng 5/1997. Trong năm 1997, Mary nhận án 6 tháng tù giam vì tội hiếp dâm trẻ em và bị cấm không được liên hệ với người tình thiếu niên Vili Fualaau.
Làm cha ở tuổi 12
Tưởng rằng mọi chuyện đã được giải quyết, cô giáo 34 tuổi cũng thấy được sai lầm của mình nhưng rồi tháng 2/1998, khi mãn hạn tù được 2 tuần, cặp đôi này lại bị phát hiện ân ái trong ô tô và đó cũng là lúc Mary mang trong mình đứa con thứ hai với người tình nhỏ tuổi. Cô tiếp tục bị bắt và bị tuyên phạt 7 năm tù cho lần vi phạm tiếp theo này. 8 tháng sau, cô con gái thứ hai với Fualaau đã được sinh ra trong thời gian thi hành án.
Về phía Fualaau, khi Mary tiếp tục vào tù, cậu học sinh đã trải qua một quãng thời gian bị trầm cảm và khó khăn để trở thành người cha đơn thân ở tuổi thiếu niên. “Tôi đã không nhận được sự giúp đỡ nào từ gia đình hay bất cứ ai, bạn bè tôi cũng không thể giúp tôi vì chúng tôi đều chỉ mới 14 tuổi và chẳng biết phải làm cha như thế nào”, Fualaau nhớ lại.
Quãng thời gian khó khăn sau đó cũng qua, Mary Letourneau ra tù vào năm 2004, khi đó Fualaau 21 tuổi. 1 năm sau đó, cặp đôi đã chính thức kết hôn.
Cuộc sống sau hôn nhân của cặp đôi bị lên án nhất nước Mỹ này không mấy suôn sẻ. Cũng vì mang nhiều tai tiếng, Mary không thể quay lại làm giáo viên như trước vì giấy phép giảng dạy đã bị thu hồi. Fualaau cũng rất khó khăn khi đi xin việc làm và gánh nặng càng lớn khi họ phải nuôi hai đứa con nhỏ.
Hiện tại, Mary đang làm chuyên viên pháp chế. Trong khi đó, Fualaau trở thành nhân viên chăm sóc khách hàng của một công ty chuyên cải thiện nhà ở. Anh còn một nghề tay trái là DJ tại các quán bar.
Cho tới tận bây giờ, Vili Fualaau cho biết anh không hề thấy xấu hổ vì đã yêu cô giáo của mình. Còn người phụ nữ 53 tuổi thì luôn mong muốn tên của bà được xóa khỏi danh sách tội phạm tình dục để làm lại cuộc đời.
Theo Đàm Anh (Dân Việt)
- Tổng thống Ukraine đề nghị chia sẻ kinh nghiệm đánh chặn UAV Iran để đổi lấy lệnh ngừng bắn với Nga (18:44)
- Đắk Lắk: Kết quả tìm kiếm nam thanh niên làm điều dại dột ngày 1/3, kêu cứu sau khi rơi xuống nước (18:35)
- Tạm dừng hoạt động tiệm bánh mì ở Vũng Tàu sau hàng loạt ca nghi ngộ độc (18:24)
- Lời khai của gã đàn ông hành hạ vợ bầu và con gái 13 tuổi ở Bắc Ninh, chính thức nhận cái kết đắng (18:07)
- Tôi đang dùng iPhone 13 và sẽ mua iPhone 17e ngay khi mở hàng vì những lý do này (57 phút trước)
- Tai nạn lật xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: 2 người thương vong khi đâm vào khu vực thi công (1 giờ trước)
- Chuyên cơ của Ronaldo rời Saudi Arabia giữa đêm khi căng thẳng Trung Đông leo thang (1 giờ trước)
- Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Trường THPT Phan Bội Châu tổ chức kiểm điểm liên quan việc tuyển sinh (1 giờ trước)
- Bắt giữ bà cụ là đối tượng trốn nã nguy hiểm, thay tên đổi họ cả gia đình để lẩn trốn suốt 27 năm (1 giờ trước)
- Địch Lệ Nhiệt Ba lỡ hẹn Paris Fashion Week, rộ tin kẹt ở Dubai giữa lúc Trung Đông căng thẳng (2 giờ trước)