-
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành -
Hà Nội nghiên cứu mô hình giải trí xuyên đêm: Bước đi chiến lược đánh thức tiềm năng kinh tế Thủ đô -
Vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong ở Đồng Nai: Nạn nhân tiết lộ chi tiết bất thường khi thoát hiểm -
Đề xuất sáp nhập trường học: Giám đốc Sở GD&ĐT nói rõ điều phụ huynh lo lắng nhất -
Tử vi thứ 5 23/7/2026 của 12 con giáp: Thìn vạ miệng, Ngọ thắng lớn -
Thực hư phía sau phát ngôn gây tranh cãi "quên hết mọi thứ" trước chung kết World Cup 2026 của Messi là gì? -
Facebook, Messenger và Instagram đồng loạt gặp sự cố trong tối 22/7
Thế giới
11/04/2019 13:25Cái kết thảm của người đàn ông Ấn thích đeo nhiều vàng giống Phúc XO
Phúc XO (Trần Ngọc Phúc, sinh năm 1983) nổi tiếng trên mạng xã hội với việc đeo trên người số trang sức được cho là làm bằng vàng nặng tới 13 kg. Có thời điểm, người đàn ông này đeo khoảng 17 kg vàng trên người. Ngoài ra, "người đeo nhiều vàng nhất Việt Nam" còn sắm theo nhiều vật dụng bằng vàng như siêu xe mạ vàng, mũ vàng...
Tuy nhiên, ngày 10/4, Phúc XO bị tạm giữ tại Phòng cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hoạt động cung cấp ma túy tại tụ điểm kinh doanh dịch vụ karaoke trên đường Trường Chinh, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.
Trên thế giới, cũng có một số người thích đeo nhiều vàng như Phúc XO. Điển hình trong số đó là ông Datta Phuge (sinh năm 1968), được mệnh danh là "người vàng" ở Ấn Độ.
Các đốt ngón tay, cổ tay và cổ của ông Phuge luôn ngập tràn đồ trang sức bằng vàng như nhẫn, vòng đeo tay, vòng cổ, huy chương...
Đặc biệt năm 2013, ông Phuge từng khiến nhiều người sửng sốt khi mua và mặc một chiếc áo được làm từ 3,3 kg vàng, trị giá 250.000 USD (khoảng 5,8 tỉ đồng).
Chiếc áo được sản xuất vô cùng kỳ công. Thách thức với nhà sản xuất là làm sao để nó mặc được như một chiếc áo bình thường.
Nhà sản xuất quyết định làm chiếc áo bằng cách gắn 14.000 miếng vàng trên loại vải dệt của Italy, nhờ sử dụng một chiếc máy đặc biệt. Thiết kế này được lấy cảm hứng từ hình ảnh áo giáp của các vị vua Ấn Độ. Để ngăn áo bị xước, họ khâu thêm một lớp lót nhung bên trong.
Vì độ quý giá của chiếc áo bằng vàng, nó chỉ được chủ nhân sử dụng trong các dịp đặc biệt như tiệc tùng lớn hay gặp gỡ các nhân vật quan trọng. Ông Phuge phải thuê một vệ sĩ hộ tống mình 24/24.
Một số người tỏ ra khá ấn tượng với chiếc áo bằng vàng lấp lánh. Số khác lại cho đây là sự khoe khoang quá mức.
Khi được hỏi tại sao lại có sở thích kỳ lạ như vậy, ông Phuge chia sẻ trên BBC: "Đó là giấc mơ của tôi. Mỗi người có một khát vọng khác nhau. Một số người giàu có muốn sở hữu xe sang như Audi hay Mercedes nhưng riêng tôi lại chỉ thích vàng".
"Người vàng" của Ấn Độ cũng chia sẻ thời đại học ông nghe mọi người nói rằng nếu ai đó có nhiều vàng, người ấy chắc chắn tới từ một gia đình giàu sang. Năm 20 tuổi, ông Phuge bắt đầu đeo trang sức bằng vàng.
Thực tế, ông Phuge không xuất thân từ một gia đình giàu sang. Ông phất lên nhờ đầu tư bất động sản và sau đó trở thành người cho vay tiền tại thị trấn Pimpri Chinchwad, thuộc vùng ngoại ô Pune.
Cứ mỗi 6 đến 8 tháng khi công ty làm ăn có lãi, ông Phuge lại mua một món đồ bằng vàng.

Ai cũng nghĩ cuộc sống với người đàn ông Ấn Độ như vậy là "sướng hơn tiên" nhưng đột nhiên tai ương ập tới. Tháng 7/2016, người thân của “người vàng” nhận hung tin khi cảnh sát cho biết ông Phuge bị 12 người tấn công trong đêm. Bốn kẻ tình nghi bị cảnh sát bắt giữ và thẩm vấn. Cơ quan điều tra khi đó nghi ngờ có tranh chấp tiền bạc giữa đôi bên, dẫn đến xô xát.
Một trong số nghi phạm mời ông Phuge và con trai tới dự lễ sinh nhật tại một khu đất trống ở vùng Dighi. Sau đó, mâu thuẫn xảy ra. Nhóm người tấn công ông Phuge bằng đá và vũ khí sắc nhọn.
Cảnh sát địa phương cho biết người con trai chứng kiến toàn bộ vụ việc. Những người tấn công bố anh đã tha mạng cho anh.
Theo Nguyễn Thái (Dân Việt)
- Giá vàng lên đỉnh hai tuần, dầu vượt mốc cao nhất hơn 6 tuần (09:44)
- Mỹ mở thêm đợt không kích Iran, tàu chở dầu tiếp tục bốc cháy gần eo biển Hormuz (09:31)
- Đang khỏe mạnh, nam sinh 15 tuổi bất ngờ đột quỵ, liệt nửa người (09:26)
- Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm (09:26)
- Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? (09:21)
- Erik gây tranh cãi vì lớp trang điểm đậm trên poster "Sao nhập ngũ" (09:20)
- Bóng đá Argentina chấn động vì cuộc điều tra của FBI (09:19)
- Apple và dự án chip M2 Extreme bị âm thầm khai tử: Bí mật về dòng vi xử lý siêu cấp chưa từng được công bố (09:19)
- Bất ngờ từ nghiên cứu quy mô lớn: Đã đến lúc xóa bỏ định kiến về tuổi thọ pin xe điện (09:10)
- Thêm bất thường ở điểm thi của thí sinh Tuyên Quang, sự kỳ quái không chỉ xuất hiện năm nay (09:04)