-
Xúc động cảnh ông lão Hà Nội đẩy xe giữa dòng nước ngập đưa vợ đi khám bệnh
-
Tên những cơn bão như Matmo, Bualoi... do ai đặt?
-
Sập đường dẫn lên cầu Tát Luông ở Tuyên Quang do mưa lũ
-
Từ Malaysia về Việt Nam để trả lại tiền cho người chuyển nhầm
-
Bố chồng thấy con dâu mãi không sinh cháu liền nói nhỏ một câu, tháng sau, con dâu báo có tin vui
-
"Tôi cùng con trai là nạn nhân của hội phụ huynh nhà giàu": Đề xuất bất hợp lý trong buổi họp đầu năm
-
CSGT Tây Ninh cứu đôi nam nữ mắc kẹt trong chiếc ôtô bốc cháy
-
Hàng xóm đưa 3 con đi ăn cỗ cưới, mừng phong bì 300 nghìn gây bức xúc
-
Bỗng nhiên bị làm người đại diện theo pháp luật cho 4 công ty
-
Một thợ bạc tại TP HCM trúng 11 tờ vé số giải độc đắc
Thế giới
07/01/2021 04:40Cãi nhau với bác sĩ, gia đình ba người kéo nhau vào bệnh viện 'ăn dầm ở dề' suốt 6 năm không chịu đi
Vào năm 2014, anh chàng tên Tian đến bệnh viện và nói với các bác sĩ rằng đã nôn ọe trong suốt hai tháng và chân run trong chín ngày. Mặc dù không chuẩn đoán nổi bệnh của Tian là gì, nhưng trước mắt các bác sĩ vẫn mời anh này lên giường nằm để khám.

Cha mẹ Tian đã đi cùng và ở bên trong suốt quãng thời gian điều trị trong viện. May mắn thay căn bệnh cũng không quá nặng, nhưng chữa xong thì Tian mới chợt nhớ ra rằng nằm viện không hề miễn phí. Vậy nên anh này bù lu bù loa cáo buộc bệnh viện đã dùng phương pháp điều trị không phù hợp và từ chối về nhà!
Tưởng đùa nhưng hóa ra là thật, Tian và nhị vị phụ huynh quyết định dọn đồ đến và biến phòng bệnh thành phòng riêng của họ. Nhà này còn vác cả nồi niêu xoong chảo vào và chất đầy nơi này với hàng tạp hóa và đồ dùng cá nhân khác.
Mặc dù bệnh viện đã năn nỉ ỉ ôi đủ kiểu nhưng gia đình này vẫn quyết tâm không về. Thậm chí họ còn cùng nhau tổ chức ăn 6 cái Tất niên và nằm đón 6 mùa Tết Nguyên Đán trong viện!


Vào năm 2019, bệnh viện nản lắm rồi nên đã đề nghị miễn 1,26 triệu NDT (4,4 tỷ VNĐ) chi phí y tế để gia đình này cuốn gói khỏi viện. Họ cũng đưa ra bằng chứng rằng Tian không cần chăm sóc y tế và có thể xuất viện, lập luận rằng anh ta đang chiếm dụng các nguồn lực của bệnh viện có thể được sử dụng để điều trị cho các bệnh nhân thực sự. Tuy nhiên, Tian phản đối bệnh viện cáo buộc sơ suất y tế và... cả nhà lại tiếp tục nằm viện!
Tuần trước, tòa án Bắc Kinh đã chính thức ra phán quyết rằng Tian và cha mẹ anh ta phải rời khỏi bệnh viện mà họ đã ăn dầm ở dề trong suốt sáu năm qua, nhưng vẫn được hưởng tiền bồi thường từ bệnh viện.
Gia đình này cuối cùng đã chấp nhận số tiền 480.000 NDT (1,6 tỷ VNĐ) bồi thường và bắt bệnh viện phải dùng xe cấp cứu để đưa về.
Theo Đức 2 Xích (Nhịp Sống Việt)








- Xúc động cảnh ông lão Hà Nội đẩy xe giữa dòng nước ngập đưa vợ đi khám bệnh (11:03)
- Hoa hậu H'Nen Niê giảm liền 9kg, khoe bụng phẳng lỳ sau 10 ngày sinh nở (21 phút trước)
- Hình ảnh ứng cứu sản phụ và cháu bé 11 tuổi bị nước lũ cô lập tại Hà Tĩnh (30 phút trước)
- Xây "lố" độ lùi, nhiều căn hộ nhà ở xã hội bị từ chối cấp sổ (31 phút trước)
- Công an Đà Nẵng bắt Nguyễn Thị Ngọc Lê tại TP HCM (38 phút trước)
- Ông Trump gọi đóng cửa chính phủ là "cơ hội vàng" (39 phút trước)
- Vừa ly hôn chồng trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Quỳnh Kool có ngay trai trẻ ân cần chăm sóc, lại còn là mỹ nam đẹp cực phẩm (41 phút trước)
- Xe chở khách mới của VinFast lộ diện tại châu Âu (46 phút trước)
- Venezuela phát hiện nhiều máy bay chiến đấu Mỹ áp sát bờ biển (54 phút trước)
- Giá vàng thế giới rơi tự do (58 phút trước)




