Sau cuộc cãi vã với vợ, người cha 25 tuổi đưa hai con gái 4 tuổi và 1 tuổi ra ban công tầng 6 rồi ném xuống. May mắn, điều thần kỳ đã xảy ra sau khi lực lượng cảnh sát đã có sự chuẩn bị.
28-1790569751-cai-nhau-voi-vo-cha-nem-hai-con-gai-tu-ban-cong-tang-6-xuong-dat
Ảnh minh họa: VCG

Một người đàn ông 25 tuổi tại tỉnh Gifu, Nhật Bản, đã bị bắt với cáo buộc cố ý giết người sau khi ném hai con gái nhỏ từ ban công căn hộ tầng 6 xuống đất.

Vụ việc xảy ra tại phường Kawashima Matsubara, thành phố Kakamigahara, tỉnh Gifu. Người bị bắt được xác định là Miura Tomokazu, làm các công việc thời vụ để kiếm sống.

Khoảng 23h30 ngày 25/9, vợ của Miura gọi điện trình báo cảnh sát sau khi hai vợ chồng xảy ra tranh cãi. Người phụ nữ cho biết mình bị chồng dùng tay bóp mạnh vào cánh tay.

Nhận được tin báo về vụ việc, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại căn hộ. Tuy nhiên, Miura không hợp tác, sau đó khóa cửa và ở bên trong cùng hai con gái nhỏ.

Trước tình hình này, cảnh sát phải đối đầu với người đàn ông trong nhiều giờ. Lo ngại sự việc có thể diễn biến nghiêm trọng, lực lượng chức năng cùng đội cứu hộ triển khai các biện pháp bảo vệ bên dưới tòa nhà.

Một trong những phương án được thực hiện là căng sẵn đệm hơi tại khu vực phía dưới ban công căn hộ.

Khoảng 4h20 ngày 26/9, khi cảnh sát chuẩn bị phá cửa để khống chế Miura, người đàn ông bất ngờ đưa hai con gái ra ban công tầng 6 rồi lần lượt ném cả hai xuống dưới.

Nhờ chiếc đệm hơi đã được bố trí từ trước, hai bé gái 4 tuổi và 1 tuổi không rơi trực tiếp xuống mặt đất. Cả hai nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng vẫn tỉnh táo và hiện tiếp tục được điều trị.

Miura bị cảnh sát bắt giữ ngay tại hiện trường với nghi vấn cố ý giết người.

Trong quá trình thẩm vấn, người đàn ông này giữ im lặng và từ chối trả lời các câu hỏi của cảnh sát. Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra để làm rõ diễn biến vụ việc cũng như động cơ của nghi phạm.

QT (SHTT)