Thế giới
18/08/2017 19:53Cãi nhau với vợ, gã đàn ông bán luôn con ruột cho những kẻ buôn người
Do không muốn phải nuôi dưỡng con ruột, một gã đàn ông tại Trung Quốc đã nhẫn tâm bán em cho những kẻ buôn người ngay sau khi vợ mình bỏ nhà ra đi.
Trước đó, cô Lăng từng chung sống như vợ chồng với một người đàn ông tên Triệu Vĩ mà không hề thực hiện các thủ tục pháp lý với chính quyền địa phương. Tới tháng 12/2016, họ chào đón đứa con trai đầu lòng.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi cô phát hiện gã bạn trai trăng hoa đã ngoại tình trong thời gian mình đang mang bầu. Quá đau lòng, bà mẹ trẻ quyết định rời đi mà không mang theo cậu quý tử mới sinh.
"Do không được trực tiếp gặp con nên tôi đành quan sát đứa trẻ từ xa để thỏa lòng mong nhớ. Tôi thực sự cảm thấy bản thân có lỗi vì nỡ bỏ thằng bé trong cơn giận nhất thời", cô Lăng nói.
![]() |
Cô Lăng trong giây phút đoàn tụ với con trai mình. |
Khoảng đầu tháng 05/2017, cô Lăng chợt nhận ra đứa con trai yêu quý đã hoàn toàn biến mất. Mặc dù cố dò hỏi nhưng cô chỉ nhận được vài câu trả lời thiếu thuyết phục từ gã đàn ông họ Triệu.
Linh cảm chuyện chẳng lành, cô lập tức gọi điện cho cơ quan cảnh sát địa phương để xin sự trợ giúp. Họ nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ cha con họ Triệu trong lúc hai người này đang lẩn trốn tại khu vực huyện ngoại thành Đông Hưng.
Sau khi rơi vào vòng lao lý, thủ phạm khai nhận do cảm thấy chán ghét việc phải nuôi dưỡng một đứa trẻ sơ sinh nên mới dò hỏi người quen nhằm tìm cách bán con với mức giá 45.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 150 triệu đồng).
![]() |
Hai cha con họ Triệu đã bị bắt giữ sau khi nỡ bán con trai ruột cho những kẻ buôn người. |
Lần theo manh mối, cơ quan cảnh sát xác định người phụ nữ hỏi mua đứa trẻ chỉ là kẻ trung gian nhận tìm kiếm con nuôi cho một cặp vợ chồng sống tại tỉnh Quảng Đông với "phí dịch vụ" là 15.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 50 triệu đồng).
Tuy nhiên, họ không thực sự muốn nhận con nuôi mà đã bán lại bé trai cho người phụ nữ khác ở khu vực Mội Mông với mức giá 59.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 200 triệu đồng) nhằm bỏ túi khoản tiền chênh lệch.
![]() |
Kẻ thủ ác đang chờ xét xử chờ xét xử với những cáo buộc liên quan tới quá trình buôn bán người bất hợp pháp. |
Trong suốt gần ba tháng, lực lượng chức năng đã nhiều lần phải "vào Nam ra Bắc" trên quãng đường hơn 7.000km nhằm bám theo hành trình của bé trai đáng thương.
"Mắt xích cuối cùng mới dần được hé lộ vào đầu tháng 8. Đó là một gia đình sống tại thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc - những kẻ đã bỏ ra tới 100.000 nhân dân tệ (tương đương gần 350 triệu đồng) nhằm có được quyền sở hữu đứa trẻ", đại diện ban chuyên án cho biết.
Tổng cộng đã có tới 14 đối tượng, bao gồm cả hai cha con họ Triệu bị bắt giữ và chờ xét xử vì có liên quan tới quá trình buôn bán người bất hợp pháp, mà cụ thể là con trai của cô Lăng.
Sáng ngày 10/08 vừa qua, em được đưa về tới thành phố Phòng Thành Cảng để đoàn tụ với mẹ ruột sau nhiều tháng phiêu bạt khắp đất nước Trung Quốc rộng lớn.
Theo Hương Cherry (Thời Đại)
Tin cùng chuyên mục








-
Chủ tịch Hà Nội: Không vì lợi ích người đi xe máy cũ nát mà ảnh hưởng đến cả triệu dân (15/07)
-
Arsenal dốc két 200 triệu bảng, nổ liền 3 "bom tấn" chuyển nhượng (15/07)
-
Bên trong vũ trường thu lợi trăm tỉ vừa bị Công an TP HCM triệt phá (15/07)
-
Hai ngày nữa, BIDV ngừng hoàn toàn giao dịch với loại tài khoản này: Đây là yêu cầu bắt buộc (15/07)
-
Danh tính gã trai ở Ninh Bình lẻn vào phòng trọ, hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi (15/07)
-
Đường dây sản xuất cồn giả do nguyên phó chủ tịch thị trấn ở Hà Nội điều hành (15/07)
-
10 món ngon nhất của Việt Nam không thể bỏ qua: Tổng cục Du lịch Việt Nam đề cử (15/07)
-
Bắt tạm giam Phạm Viết Công vì bôi nhọ chính quyền (15/07)
-
Top 10 xe động cơ đốt trong bán chạy tháng 6: Mitsubishi và Ford "thắng lớn" (15/07)
-
MC Hoàng Linh bị phạt 107,5 triệu đồng vì quảng cáo sữa giả (15/07)
Bài đọc nhiều



