-
Người Hà Nội đổ về trải nghiệm cầu cạn, "đường hầm thị giác" bên hồ Hoàn Kiếm -
Nam thanh niên 17 tuổi đuối nước thương tâm khi đi tắm rạch cùng nhóm bạn -
Chân dung nguyên Giám đốc Công an Thanh Hóa vừa được đặt tên đường tại phường Hạc Thành: Anh hùng lực lượng vũ trang, ra đi tài sản để lại cho con là bộ sa-lông cũ bị mối xông -
Vợ chồng ở Quảng Ninh chi 380 triệu biến khu trọ bỏ hoang thành căn nhà mơ ước -
Triệt phá hai đường dây mua bán người sang Trung Quốc, hé lộ giá bán bèo bọt của các nạn nhân -
Kẻ lạ bịt mặt tưới xăng đốt hàng loạt ô tô trong đêm -
Phó Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh trường học quá lớn sau sắp xếp -
Tạm dừng phạt xe chạy dưới 60 km/h trên 3 đoạn dốc cao tốc -
Hà Nội khởi công, khánh thành 18 dự án: Từ Safari Ba Vì đến trường đua ngựa Sóc Sơn -
Vì sao doanh nghiệp của “Bầu Đệ” bị "đá" khỏi cuộc đấu giá dự án 255 tỷ đồng?
Thế giới
11/08/2022 17:28Camera giấu kín bắt quả tang nữ bác sĩ da liễu đầu độc chồng
Chồng cô Yu - Jack Chen (53 tuổi)- là bác sĩ X-quang cho biết vụ đầu độc dường như bắt đầu từ tháng 3. Ông bắt đầu nhận ra mùi vị hóa học trong cốc nước chanh nóng mà vợ thường chuẩn bị cho mình. Một bác sĩ chẩn đoán ông bị viêm loét dạ dày và viêm thực quản. Nghi ngờ vợ, ông đã 'bí mật' lắp camera trong nhà bếp.
Những hình ảnh cho thấy cô Yu lấy một chai nước tẩy rửa từ dưới bồn rửa mặt và đổ nó vào một chiếc cốc. Trong ít nhất một hình ảnh, cô ấy được nhìn thấy đang đặt chiếc cốc trên côn gần chồng mình.
Luật sư của Chen cho biết thân chủ của ông đã đệ đơn xin lệnh cấm tại ngoại đối với Yu vào thứ Sáu. Ông ta đã đệ đơn ly hôn cùng ngày.
| Nguồn video: Abc7 |
Theo hồ sơ, các vụ đầu độc được cho là xảy ra vào ngày 11, 18 và 25/7.
Trong vụ việc ngày 18/7, Chen bọc cốc của mình bằng màng bọc thực phẩm. Khi ông ta đi vắng, Yu lấy chất tẩy rửa từ dưới bồn rửa nhà bếp, gỡ bỏ lớp giấy bóng kính, đổ chất lỏng vào nước chanh, sau đó thay giấy bóng kính.
Ông Chen đã cung cấp đoạn phim cho cảnh sát ở Irvine, Quận Cam và cô Yu đã bị bắt sau đó.
Tuy nhiên, theo hồ sơ tù nhân của nhà tù Orange County, sau khi nộp 30.000USD tiền bảo lãnh vào thứ 6, cô Yu đã được tại ngoại và chưa bị buộc tội hình sự.
Trung úy Bill Bingham của Sở cảnh sát Irvine nói với DailyMail.com rằng có vẻ như ông Chen đã bị đầu độc “trong một khoảng thời gian”.
Cụ thể, bác sĩ X quang bị ốm trong hơn một tháng và bị nội thương nghiêm trọng. Người chồng ngày càng nghi ngờ vợ mình nên đã "đặt camera trong nhà để lén lút ghi lại bằng chứng trong vụ án", ông Bingham nói với DailyMail.
Tờ Post đưa tin, ông Chen còn yêu cầu tòa án ra lệnh cấm tại ngoại với cô khi cáo buộc vợ thường xuyên bạo hành bằng lời nói và thể xác đối với chồng và hai con
Ông Chen cho biết ông đã gặp cô Yu vào năm 2011. Hai người kết hôn năm 2012 và có hai con, một con trai 7 tuổi và một con gái 8 tuổi.
Ông nhận thấy sự thay đổi ở vợ sau khi sinh hai con vào năm 2013 và 2014. Các tài liệu cáo buộc "Cả hai đứa trẻ đều bị lạm dụng thể chất, lời nói và tình cảm".
“Khi Emily bực bội và quát mắng bọn trẻ, cô ấy sẽ thường sử dụng một cụm từ tiếng Trung có nghĩa là 'chết đi', ông Chen nói trước tòa.
“Cô ấy cũng nói với lũ trẻ, 'đầu của mày có vấn đề,' đầu của mày bị bệnh, 'hãy tự đi ra chỗ khác', 'đồ ngu'…”
"Emily thường sử dụng biện pháp cấm ngủ để trừng phạt bọn trẻ. Khi bọn trẻ ngủ mà không xin phép cô ấy, ngay cả khi sau 11 giờ đêm, cô ấy sẽ đánh thức chúng, yêu cầu chúng về phòng, đóng cửa lại và làm cho chúng khóc."
"Sau khi sinh con, tôi đã trở nên lo lắng về hành vi của Emily. Cô ấy không chỉ đòi hỏi tôi rất nhiều mà còn yêu cầu tôi mát-xa cho cô ấy- một lần tôi bị ốm, cô ấy đã dẫm lên đầu tôi cho đến khi làm theo yêu cầu của cô ấy - và cô ấy còn từ chối nhận tiền của tôi. "
Chồng cô nói rằng cô đã gọi cho anh ta để đăng ký tại ngoại, nhưng ông ta từ chối.
Cảnh sát đến nhà của cặp vợ chồng với lệnh khám xét cùng ngày, thẩm vấn Yu và sau đó bắt giữ cô.
Yu, người chưa bị buộc tội chính thức trong vụ án, “phủ nhận kịch liệt và dứt khoát việc từng cố gắng đầu độc chồng mình hoặc bất kỳ ai khác,” luật sư của cô, David E. Wohl, cho biết.
Người phát ngôn của Văn phòng Biện lý Quận Cam cho biết họ vẫn đang xem xét bằng chứng và chưa đưa ra quyết định. Yu sẽ không phải ra tòa cho đến ngày 3/11/2022.
HL (Nguoiduatin.vn)
- Người Hà Nội đổ về trải nghiệm cầu cạn, "đường hầm thị giác" bên hồ Hoàn Kiếm (5 phút trước)
- Nam thanh niên 17 tuổi đuối nước thương tâm khi đi tắm rạch cùng nhóm bạn (10 phút trước)
- Vợ chồng ở Quảng Ninh chi 380 triệu biến khu trọ bỏ hoang thành căn nhà mơ ước (17 phút trước)
- 7 loại rau củ quen thuộc dễ khiến bạn ăn thừa tinh bột mà không biết (20 phút trước)
- David Beckham bắt tay Netflix làm chương trình mới sau cú bùng nổ doanh thu tỷ bảng (27 phút trước)
- Ông Zelensky chỉ trích quyết định của Tổng thống Trump (50 phút trước)
- Những nhóm nghề nào tại Việt Nam có rủi ro bị AI thay thế cao nhất? (55 phút trước)
- Yêu cầu dựng rạp cưới hơn 100 triệu của bạn gái khiến tôi chết lặng, quyết định dừng lại dù đã chốt ngày (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 10/10: Trở lại mốc cao nhất trong 2 tuần (1 giờ trước)
- Triệt phá hai đường dây mua bán người sang Trung Quốc, hé lộ giá bán bèo bọt của các nạn nhân (1 giờ trước)