-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Thế giới
15/09/2017 18:14Campuchia trả đũa lệnh cấm thị thực của Mỹ
Trong động thái đáp trả việc Mỹ cấm thị thực đối với gia đình và các quan chức cấp cao bộ ngoại giao Campuchia, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố sẽ ngừng chương trình tìm kiếm hài cốt lính Mỹ thời chiến tranh
![]() |
Trang Fresh News của Campuchia đưa tin ông Hun Sen đã yêu cầu đình chỉ hợp tác với Mỹ về chương trình MIA (Tìm kiếm lính Mỹ mất tích) cho đến khi hai nước giải quyết xong một số vấn đề bao gồm vấn đề thị thực. Ngày 14-9, người phát ngôn chính phủ Phay Siphan của Campuchia sau đó xác nhận thông tin này.
Thủ tướng Campuchia cho biết bộ ngoại giao nước này sẽ sớm gửi thông báo về quyết định đình chỉ chương trình MIA. Theo chính phủ Mỹ, còn khoảng 48 lính Mỹ mất tích ở Campuchia thời kỳ chiến tranh ở Việt Nam.
Đây là diễn biến mới nhất trong căng thẳng leo thang giữa chính quyền ông Hun Sen và Mỹ trước thềm cuộc tổng tuyển cử của Campuchia vào tháng 7-2018.
Chính quyền Phnom Penh gần đây đã bắt giữ thủ lĩnh Kem Sokha của Đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) đối lập với cáo buộc cấu kết với Mỹ nhằm lật đổ chính quyền đồng thời đóng cửa một tờ báo tiếng Anh và hàng loạt đài phát thanh đưa các nội dung chống đối hoặc chương trình của các đài do Mỹ bảo trợ như Voice of America và Radio Free Asia.
Washington bác bỏ cáo buộc trên và chỉ trích động thái của Phnom Penh.
Hôm 13-9, Mỹ đã tuyên bố lệnh cấm thị thực đối với bộ ngoại giao Campuchia, cùng một số quốc gia châu Phi gồm Eritrea, Sierra Leone, Guinea với lý do trì hoãn tiếp nhận lại các công dân bị trục xuất sau khi phạm tội ở Mỹ.
Tuy nhiên Campuchia khẳng định luôn tuân thủ thỏa thuận về tiếp nhận công dân bị trục xuất giữa hai nước đạt được năm 2002.
Thủ tướng Hun Sen thậm chí chỉ trích việc trục xuất các công dân Campuchia, trong đó nhiều người đến Mỹ khi còn nhỏ, là hành động "xấu xa và phi nhân tính" và "chia cách cha mẹ và con cái". Ông cho biết nhiều người sau khi hồi hương đã tự tử.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Caumpuchia cho rằng việc áp dụng lệnh cấm vì lý do tiếp nhận công dân trục xuất là "bất hợp lý và đi ngược lại tinh thần hợp tác tốt đẹp giữa Campuchia và Mỹ về vấn đề này trong những năm qua".
Theo Trần Phương (Tuổi Trẻ)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (17:30)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (17:25)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (17:07)
- Phẫn nộ "nhân tính" kẻ buôn người: Bán 2 bé gái vào quán karaoke rồi ngang nhiên tống tiền cha mẹ (17:02)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (1 giờ trước)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (1 giờ trước)
- Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê (1 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 7 triệu có camera xịn ngang ngửa Galaxy S25 Ultra (1 giờ trước)
- Việt "Bài" và đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ: Tổ chức kín kẽ, công an mất nhiều tháng điều tra (1 giờ trước)
- Báo Trung Quốc: "U23 Trung Quốc không thể chỉ trông chờ thủ môn để thắng U23 Việt Nam (1 giờ trước)
