-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Thế giới
01/06/2018 18:05Cận cảnh nơi ở bí mật của Kim Jong Un
Vài giờ trước khi Ngoại trưởng Nga gặp ông Kim Jong Un vào 31/5, một nhóm nhỏ các nhà báo nước ngoài - không nhận được lịch trình trước, được đưa tới một căn phòng mà theo chuẩn của Triều Tiên là khách sạn sang trọng ở Bình Nhưỡng.
Tại đây, các nhà báo phải nộp mọi thiết bị truyền thông cho nhân viên an ninh. Tiếp đó, đội nhà báo của RT được dẫn tới một chiếc xe buýt nhỏ, không dấu hiệu gì và tất cả lên xe, đi xuyên thủ đô của Triều Tiên.
Ilya Petrenko kể: "Chúng tôi không biết mình sẽ đi đâu, lái xe không nói được tiếng Anh lẫn tiếng Nga. Càng đi, chúng tôi càng thấy ít người trên đường. Chúng tôi đi cho tới khi các con đường đều trống vắng.
Cuối cùng, một tòa nhà bằng đá đồ sộ được trang trí bằng hai bức ảnh cực lớn của ông nội và cha của ông Kim Jong Un hiện ra. Rồi ít phút sau, chúng tôi đi vào một khu vực ẩn dật hơn của quần thể đồ sộ đó, rồi một khu villar nhỏ, sang trọng hơn. Ở đây, các phóng viên đều nhận ra đó là nơi tiếp đón riêng của ông Kim Jong Un.
Một cánh cửa bằng gỗ mở ra và một phụ nữ xuất hiện. Chỉ trong giây lát, Petrenko nhận ra đó là em gái ông Kim Jong Un.
Kim Yo-jong mặc váy màu xám. Tôi chào cô ấy bằng tiếng Anh và được đáp lại bằng câu chào Hello cùng một nụ cười. Tiếp đó, ông Kim Jong Un đi tới", nhà báo của RT kể.
"Nhà lãnh đạo Triều Tiên không có vẻ gì là một người xa rời thực tế. Ông ấy nhìn rất thoải mái", Petrenko kể.
"Suốt buổi chiều, Yo-jong làm trợ lý cá nhân cho anh trai. Tuy nhiên, khi cuộc hội đàm bắt đầu, trong khi Ngoại trưởng Lavrov có tới 7 nhà thương thuyết và phiên dịch ngồi cùng thì phía bên kia chỉ có ông Kim Jong Un và một người phiên dịch duy nhất.
Sau màn chụp ảnh chung, các nhà báo phải ra ngoài và Ngoại trưởng Nga cùng lãnh đạo Triều Tiên hội đàm kín khoảng một giờ. Sau cùng, ông Kim Jong Un và Lavrov xuất hiện, dường như đều hài lòng và mỉm cười. Quan chức ngoại giao Nga trao tặng nhà lãnh đạo Triều Tiên một hộp quà Nga truyền thống.
Ngay sau đó, cũng nhanh chóng như khi bắt đầu, các nhà báo được đưa lên xe, được trả lại điện thoại và được đưa lên máy bay rời khỏi Triều Tiên", phóng viên của RT tường thuật.
"Đó là một chuyến đi khó quên", nhà báo Petrenko nói.
Theo Hoài Linh (VietNamNet)








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




