Một vụ án mạng rùng rợn vừa được phát hiện ở Bangkok, Thái Lan, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Cơ quan chức năng hiện đang khẩn trương mở cuộc điều tra toàn diện sau khi phát hiện thi thể một người đàn ông bị nhét trong một chiếc thùng nhựa, sau đó chôn giấu một cách tinh vi ngay bên trong một chậu trồng cây cần sa tại một ngôi nhà riêng

17-1781682690-can-phong-khong-co-nguoi-o-nhung-mo-dieu-hoa-ca-ngay-canh-sat-ap-vao-phat-hien-dieu-rung-ron
Thi thể nạn nhân được đặt trong thùng

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 10 giờ tối ngày 14 tháng 6, khi các sĩ quan thuộc Đồn cảnh sát Don Mueang nhận được tin báo về một vụ ẩu đả dữ dội tại một căn nhà nằm trong khu dân cư trên đường Thoet Ratchan, phường Si Kan, quận Don Mueang. Tuy nhiên, trong cuộc kiểm tra ban đầu ngay sau đó, lực lượng chức năng lại không tìm thấy bất kỳ dấu vết hay bằng chứng nào cho thấy có sự việc xô xát xảy ra.

5 giờ sáng ngày 15 tháng 6, tức là chỉ vài giờ sau cuộc kiểm tra đầu tiên, một người đàn ông có tên Phuwanai đã chủ động liên lạc lại với cơ quan công an và quả quyết rằng đã có một vụ án mạng kinh hoàng thực sự diễn ra tại chính địa chỉ trên. Dù ban đầu không tìm thấy dấu hiệu tội phạm rõ ràng, sự kiên quyết và khẳng định chắc chắn của người khiếu nại đã khiến lực lượng cảnh sát quyết định tiến hành một cuộc khám xét kỹ lưỡng hơn xung quanh căn nhà.

Mọi nghi vấn nhanh chóng đổ dồn vào một căn phòng ở tầng hai. Căn phòng này bị khóa chặt từ bên trong nhưng hệ thống máy điều hòa thì vẫn đang hoạt động.

Quyết định phá cửa để tiến vào bên trong, các điều tra viên lập tức ngửi thấy mùi bất thường khi chứng kiến cảnh tượng đất cát vương vãi khắp sàn nhà, cùng với đó là một sợi dây chuyền nằm ngay cạnh một chậu trồng cây cần sa lớn.

Chính chi tiết bất thường này đã dẫn lối cho cảnh sát lật mở chiếc chậu trồng, để rồi kinh hãi phát hiện một thùng nhựa lớn bị chôn vùi sâu bên dưới lớp đất.

Khi chiếc thùng được mở ra, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt: thi thể của anh Chaiyasit, 34 tuổi, chính là con trai của chủ ngôi nhà. Theo thông tin từ nhà chức trách, nạn nhân đã qua đời sau khi bị đâm dao.

Theo lời khai từ nhân chứng Phuwanai, có tổng cộng 4 người bị nghi ngờ là có liên quan trực tiếp đến tội ác này. Trong số đó, ông xác định một nghi phạm tên là Suppakorn và tiết lộ rằng người này đã xảy ra một cuộc cãi vã vô cùng gay gắt với nạn nhân Chaiyasit trước khi vụ việc xảy ra.

Mặc dù phía cảnh sát vẫn chưa đưa ra lời xác nhận công khai về những chi tiết cụ thể xoay quanh cuộc tranh chấp dẫn đến án mạng, các sĩ quan tại Đồn cảnh sát Don Mueang đã chia sẻ với giới truyền thông rằng họ đã bắt giữ thành công một nghi phạm.

Hiện tại, cuộc điều tra về vụ giết người tại Don Mueang vẫn đang được tiếp tục đẩy mạnh khi các nhà điều tra nỗ lực truy tìm các nghi phạm còn lại, đồng thời làm sáng tỏ mọi tình tiết uẩn khúc xung quanh vụ án.

PV (SHTT)