Cảnh sát New Zealand vừa kết thúc một cuộc "thu hồi bằng chứng" độc nhất vô nhị kéo dài suốt 6 ngày, khi thành công thu hồi được một mặt dây chuyền vàng hình quả trứng bị một kẻ trộm nuốt chửng.
06-1764987969-canh-sat-canh-giu-6-ngay-cho-thu-hoi-qua-trung-vang-tri-gia-19000-usd-bi-ke-trom-nuot-chung.jpg
Hình ảnh mặt dây chuyền vàng được cảnh sát thu giữ lại sau khi bị tên trộm nuốt chửng. Ảnh: Cảnh sát New Zealand.

Vụ việc bắt đầu từ ngày 28/11, khi một người đàn ông 32 tuổi bị bắt tại cửa hàng trang sức Partridge Jewelers ở Auckland. Mặc dù bị đưa ra tòa một ngày sau đó, nghi phạm vẫn không thừa nhận tội danh. Kể từ thời điểm đó, người này bị giam giữ và có các sĩ quan cảnh sát túc trực 24/24 để chờ đợi thu thập chứng cứ quan trọng.

Tối 5/12, niềm mong mỏi của cảnh sát đã được đền đáp. Lực lượng chức năng New Zealand xác nhận đã thu được dây chuyền sau khi kẻ trộm thải qua đường tiêu hóa một cách tự nhiên, mà không cần bất kỳ sự can thiệp y tế nào.

Để chứng minh chiến lợi phẩm thu hồi được, cảnh sát đã công bố bức ảnh mặt dây chuyền vàng được đặt trên lớp giấy lót, và đáng kinh ngạc là nó vẫn còn nguyên vẹn nhãn dán giá trị lên tới 19.000 USD (khoảng 470 triệu đồng).

Nghi phạm dự kiến tiếp tục hầu tòa vào ngày 8/12 và sẽ bị giam giữ cho đến thời điểm đó.

Món đồ trang sức bị đánh cắp là một mặt dây chuyền hình quả trứng Fabergé phiên bản giới hạn, có chiều dài 3,3 inch (8,4 cm). Thiết kế của nó được lấy cảm hứng từ bộ phim James Bond, với sự tham gia của tài tử Roger Moore trong vai điệp viên 007.

Độ quý hiếm của món đồ nằm ở chỗ, trên toàn thế giới chỉ có 50 mặt dây chuyền như vậy còn tồn tại. Chúng được chế tác tinh xảo từ vàng 18 carat, phủ men xanh lá cây, và được đính tới 60 viên kim cương trắng cùng 15 viên sapphire xanh.

QT (SHTT)