-
Hình ảnh mới nhất của cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc trên xe lăn: Chân đeo vòng điện tử, tay phủ khăn
-
Đi xin lỗi bị từ chối, “tổng tài” về nhà có hành động lạ, khiến người thân lo lắng
-
CSGT buộc phải dùng camera ghi lại toàn bộ quá trình xử lý người vi phạm
-
Ông bố trẻ chuyên mặc váy, dạy 3 "gái rượu" cách đi đứng nói cười duyên dáng: Loạt clip triệu view khiến dân mạng tan chảy
-
"Tổng tài" ra lệnh đánh người tại quán cà phê làm giàu như thế nào?
-
Nhà báo nổi tiếng của VTV bất ngờ nhận được cuộc gọi lừa đảo ngay tại họp báo ra mắt chương trình “Cảnh giác 247”
-
Nóng: Làm rõ vụ nam sinh lớp 7 có hành vi "tác động vật lý" với cô giáo khi bị thu đồ chơi ở Hà Nội
-
Lương giáo viên cao nhất có thể vượt ngưỡng 17,5 triệu đồng mỗi tháng
-
Quán bún chả 21 năm ở Hà Nội, bà chủ bán hết veo 250 suất trong 3 tiếng
-
Vừa bước sang tuổi 40 chồng đòi ly hôn, tôi dùng 3 ngày cho anh ta biết thế nào là "trung niên lên dốc"
Thế giới
11/07/2020 09:04Cảnh sát kết luận nguyên nhân cái chết của thị trưởng Seoul
"Chúng tôi không tìm thấy dấu hiệu đây là vụ giết người," cơ quan cảnh sát thông báo một ngày sau khi phát hiện thi thể ông Park tại núi Bubak, gần nơi cư trú của ông ở Seoul.
Cảnh sát cho biết họ đi tới kết luận trên sau khi xem xét tử thi, các bằng chứng thu thập tại hiện trường, thẩm vấn thành viên gia đình ông Park và những người thân cận.
Sau khi đưa ra kết luận ông Park tự tử, cảnh sát sẽ không khám nghiệp tử thi, thay vào đó bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, đội tìm kiếm của cơ quan cảnh sát phát hiện thi thể ông Park Won-soon ở núi Bukak, gần nơi ông cư trú, vào lúc 0 giờ 01 phút ngày 10/07.
Ông được cho là đã tự tử. Cảnh sát đã có kế hoạch điều tra nguyên nhân chính xác về cái chết của ông.
Park rời nhà tại quận Jongno, thành phố Seoul vào lúc 10 giờ 44 phút sáng 09/07, đội mũi đen, áo khoác tối màu, quần đen, đi giày màu xám và đeo ba lô màu đen.
Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy ông đi bằng taxi tới Công viên Waryong ở Jongno vào lúc 10 giờ 53 phút sáng.
Con gái Park trình báo cảnh sát về việc ông mất tích vào lúc 17 giờ 17 phút cùng ngày, cho biết ông "rời nhà 4-5 tiếng trước," sau khi để lại thông điệp dường như là lời cuối, và điện thoại của ông đã tắt.
Sau khi nhận được tin báo ông Park mất tích, cảnh sát triển khai lực lượng thực hiện một cuộc tìm kiếm lớn, với hàng trăm sĩ quan, máy bay không người lái và chó nghiệp vụ.
Thi thể ông Park được tìm thấy bên cạnh một chiếc túi, một chai nước, một chiếc điện thoại di động, các đồ dùng cá nhân và danh thiếp của ông.
Lúc 3 giờ 30 phút sáng, thi thể ông Park được đặt tại nhà xác của Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul. Những người ủng hộ ông xuất hiện tại bệnh viện, hô vang các khẩu hiệu "Dậy đi, Park Won-soon", "Chúng tôi yêu quý ông, Park Won-soon," "Chúng tôi xin lỗi, Park Won-soon".
Ông Park, 64 tuổi, được cho là đang phải đối mặt với cuộc điều tra cáo buộc quấy rối tình dục thư ký cũ của mình. Người này đã gửi đơn tố cáo cho cảnh sát hôm 08/07, nêu rõ các hành vi "động chạm không mong muốn" và những "tin nhắn không đứng đắn" của ông Park, theo các nguồn thạo tin.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)








- Giá vàng nhẫn biến động tăng giảm mạnh: Người mua thời điểm này nên lưu ý điều gì? (18:40)
- Nữ giáo viên mắc ung thư được đưa về lại trường cũ sau thời gian biệt phái (18:19)
- Đang bay sang nước ngoài, người đàn ông phát hiện chưa tắt bếp ga ở nhà (18:10)
- “Đệ nhất mỹ nhân showbiz” Quan Chi Lâm trúng cú lừa thế kỷ của "đại gia rởm", sống ê chề xấu hổ suốt quãng đời còn lại (18:03)
- Phát hiện thi thể cụ bà 93 tuổi mất tích cả tháng: Camera thu được hình ảnh con dâu 40 tuổi kéo lê vali ra bờ sông (53 phút trước)
- Hình ảnh mới nhất của cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc trên xe lăn: Chân đeo vòng điện tử, tay phủ khăn (1 giờ trước)
- Đi xin lỗi bị từ chối, “tổng tài” về nhà có hành động lạ, khiến người thân lo lắng (1 giờ trước)
- CSGT buộc phải dùng camera ghi lại toàn bộ quá trình xử lý người vi phạm (1 giờ trước)
- Thông tin mới nhất vụ "tổng tài" ra hiệu đánh nhân viên quán cà phê ở Hà Nội (1 giờ trước)
- 5 món ăn vặt "tủ" của học trò miền Tây, ăn một lần nhớ cả đời (2 giờ trước)





