-
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần -
Nghẹt thở giải cứu 3 người kẹt trong cơ sở mai táng bốc cháy ngùn ngụt ở TP.HCM
Thế giới
19/12/2019 22:40Cảnh sát Mỹ ép người vô gia cư liếm nước tiểu
Vụ việc, xảy ra vào tháng 1/2018, đã kéo theo một cuộc điều tra liên bang kết thúc vào ngày 16/12/2019, khi Rabago, 43 tuổi, thừa nhận phạm tội âm mưu tước đoạt quyền công dân của Ingall.
Theo đó, Samuel Ingall, một người vô gia cư 37 tuổi, đứng trong nhà vệ sinh công cộng ở Honolulu, Hawaii chờ bị còng tay giải đi.
Cảnh sát Rabago và Ramones có mặt tại đó.
Tuy nhiên, sĩ quan cảnh sát John Rabago đã ra một điều kiện để không bắt Ingall. Rabago nói với người đàn ông vô gia cư rằng: “Nếu ông liếm nước tiểu, ông sẽ không bị bắt giữ”. Do lo sợ bị bắt, Ingall đã miễn cưỡng tuân theo mệnh lệnh của Rabago.
Theo Hawaii News Now, Ingall thường có thói quen dọn sạch sẽ một phòng trong nhà vệ sinh công cộng tại khu vực mua sắm sầm uất ở Honolulu. Ingall ở đó thường xuyên tới mức các nhân viên thương tình và cố tình để mở cửa cho người đàn ông này trú chân. Tuy nhiên, ngày 28/1/2018, một người đã trình báo Ingall với cảnh sát.
Rabago là sĩ quan cảnh sát đầu tiên có mặt tại hiện trường. Tại phiên tòa ngày 16/12, sĩ quan này khai rằng Ingall tỏ ra không hợp tác và khai ra một cái tên giả, cũng như nói rằng sẽ sẵn sàng làm mọi việc để không bị bắt.
Trong lời khai của Rabago, sĩ quan này thừa nhận liên tục yêu cầu Ingall liếm nước tiểu để không bị bắt. Sau đó, Rabago cho phép Ingall mang theo đồ và rời đi.
Rabago và Ramones bị bắt và truy tố hồi đầu năm với tội danh xâm phạm quyền công dân của Ingall. Ramones đã rời lực lượng cảnh sát hồi tháng 8 và nhận tội hồi tháng 9 với một mức phạt thấp hơn khi biết Rabago vi phạm quyền công dân nhưng không thông báo.
Ramones thừa nhận trước tòa rằng Rabago đã ép anh ta không được tiết lộ câu chuyện và thuyết phục anh xóa các tin nhắn liên quan tới sự việc. Rabago hiện vẫn công tác tại Sở Cảnh sát Honolulu, nhưng tờ Hawaii New Now cho hay anh ta nhiều khả năng sẽ bị sa thải cũng như đối mặt với án tù 30 tháng.
Hiền Lê (SHTT)
- Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản (08:36)
- Sính lễ trở thành "thương vụ" thu hồi vốn: Khi phụ nữ không có "tiếng nói" trong hôn nhân của chính mình (08:29)
- Lợi dụng chính sách khoan hồng để bỏ trốn, "nữ quái" lĩnh án 22 năm tù sa lưới tại Hà Nội (08:23)
- Loại củ được tin dùng để thải độc gan nhưng 2 nhóm người này không nên sử dụng (08:22)
- Vợ Kanye West chính thức lên tiếng: Sự thật cáo buộc bị chồng kiểm soát, phải mặc đồ hở hang (08:14)
- Nhiều đại lý tại Việt Nam bán mẫu iPhone màn OLED này với giá rẻ như bèo, dùng mướt như iPhone 17 (08:12)
- Đổi tiền lẻ, tiền mới dịp Tết: Làm sao để an toàn và đúng pháp luật? (08:10)
- "Tầm Tần Ký" của Cổ Thiên Lạc đối diện nguy cơ thua lỗ nặng khi cập bến Việt Nam (08:05)
- Omoda C5 Hybrid lộ diện tại Việt Nam: Mở bán tháng 4/2026, "thách thức" Corolla Cross, Honda HR-V (08:03)
- V-League "mở hội" cho sao trẻ: "Món quà" Tết sớm đầy hứa hẹn dành cho HLV Kim Sang Sik (53 phút trước)