-
Mẹ chồng lén bỏ một túi đồ vào thùng rác, tôi mở ra xem rồi bàng hoàng nhận ra sự thật -
Thiếu protein có thể ảnh hưởng đến não như thế nào? -
Loạt khoảnh khắc hiếm của Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh trước khi về chung một nhà -
Bão số 5 mạnh cấp 10 áp sát vùng biển nguy hiểm, sóng có thể cao 6m -
Chuyên gia Bạch Mai chia sẻ 4 dấu hiệu cảnh báo ung thư vú ở phụ nữ trẻ -
Messi chính thức chia tay Argentina, Ronaldo có thể nối bước ngày 25/9? -
Quốc khánh 2/9: Hà Nội miễn phí vé hàng loạt điểm tham quan, di tích nổi tiếng -
Cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân có thể “mượn làn” từ chiều 1/9, tài xế cần chủ động hành trình -
Tử vi thứ 3 ngày 1/9/2026 của 12 con giáp: Dần áp lực, Tuất vận trình thuận lợi -
Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong
Thế giới
23/06/2021 04:00Cảnh sát phá thành công vụ án giết người nhờ... Google, thủ phạm dày công lên kế hoạch rồi chỉ biết ngậm ngùi nhận tội vì 1 sơ hở ngớ ngẩn
Theo Daily Mail đưa tin, ngày 15/6 vừa qua, cảnh sát Úc đã chính thức kết luận hung thủ gây ra vụ án giết người với nạn nhân là ông Mathew Dunbar (42 tuổi) sau thời gian dài điều tra.
Ngày 2/8/2017, ông Mathew Dunbar bị phát hiện tử vong trong nhà riêng ở thị trấn Walcha, bang New South Wales. Khi cảnh sát được gọi đến nơi, ông Mathew nằm chết trên giường trong phòng đóng kín đực bật khí ga. Trước đó, ông đã có dấu hiệu bị trầm cảm, đồng thời bị thương tật nặng ở chân. Theo lời khai của vợ cũng như là người phát hiện thi thể - bà Natasha Beth Darcy (46 tuổi) thì chồng mình vừa nhận được tin xấu từ bác sĩ thông báo rằng đôi chân của ông sẽ bị tật nguyền vĩnh viễn. Vì lý do này mà người đàn ông trung niên đã suy sụp rồi tự vẫn.
Mọi bằng chứng tại hiện trường đều cho thấy ông Mathew đã tự kết liễu cuộc đời mình. Vụ việc ngỡ tưởng đã được khép lại cho đến khi cảnh sát bất ngờ có động thái điều tra sâu hơn những người liên quan. Sau một thời gian, cơ quan điều tra đã bắt giữ bà Natasha - vợ người chết.
Lý do khiến bà Natasha bị tình nghi vô cùng đơn giản, đó là khi kiểm tra điện thoại của người phụ nữ này, cảnh sát thấy lịch sử tra Google với nội dung "cách giết người không để lại dấu vết", bao gồm cách dùng nhện độc, nấm độc hoặc hơi ga,...
Natasha Beth Darcy đã thừa nhận tội trạng của mình sau thời gian dài chối tội. Quả thật bà đã tra cứu và thực hiện hành vi giết chồng của mình theo Google. Thủ phạm thực hiện kế hoạch từ A đến Z một cách hoàn hảo, xóa dấu vết trơn tru nhưng cuối cùng lại quên xóa lịch sử duyệt web Google.
Ngày hôm đó, Natasha đã pha thuốc an thần vào nước uống của chồng khiến ông ngủ mê mệt, sau đó xả hơi ga vào phòng ngủ đóng chặt cửa. Khi cấp cứu và cảnh sát đến nơi, bà ta liên tục gào khóc thảm thiết và "diễn kịch" khiến không ai nghi ngờ gì. Mục đích ra tay của người phụ nữ là để có được khoản thừa kế trị giá 3,5 triệu USD của chồng khi ông qua đời.
Trong phiên tòa, công tố viên cho biết sau vài ngày chồng qua đời, Natasha còn từng chuyển khoản cho một người bạn của ông số tiền 20.000 USD để nói dối về tình trạng trầm cảm của Mathew. Âm mưu sát hại này đã được bà ta lên kế hoạch rất lâu đến mức cảnh sát vất vả hơn 3 năm cũng không tìm kiếm được bằng chứng kết tội, manh mối duy nhất là lịch sử tra Google. Chỉ đến khi người phụ nữ này tự "đầu hàng", vụ án mới được kết luận.
Cặp đôi này gặp nhau trên một trang web hẹn hò vào năm 2014. Sau một thời gian chung sống, Natasha đã thuyết phục thành công chồng viết di chúc để lại cho mình toàn bộ tài sản triệu đô.
Cảnh sát cho rằng ngay từ đầu, Natasha đã tiếp cận ông Mathew chỉ với mục đích độc ác là chiếm đoạt tài sản vì bà đã có "tiền sử" tương tự. Năm 2009, Natasha từng đập búa vào đầu chồng cũ khiến ông bất tỉnh rồi đốt nhà khi chồng đang ngủ. Người chồng cũ này may mắn thoát chết còn Natasha bị kết án cho tội phá hủy tài sản.
"Mathew chỉ muốn tình yêu và một gia đình, nhưng cuối cùng ông ấy đã nhận được gì? Một người phụ nữ đầy toan tính và máu lạnh đã dựng kế hoạch sát hại kỳ công để chiếm đoạt tài sản", công tố viên chính của vụ án - ông Brett Hatfield nói với báo chí.
Phiên tòa xét xử Natasha Beth Darcy sẽ được diễn ra vào ngày 1/10 và mức án cao nhất người phụ nữ này phải đối mặt là chung thân.
Nguồn: Daily Mail
Theo Chi Chi (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- “Mùa hè năm ấy” tập 12: Khánh bị bóc quá khứ, Phương đứng trước nguy cơ liên lụy (15:18)
- Có nên để camera an ninh ghi hình 24/7? (15:09)
- Mẹ chồng lén bỏ một túi đồ vào thùng rác, tôi mở ra xem rồi bàng hoàng nhận ra sự thật (44 phút trước)
- U20 Campuchia thắng Yemen, U20 Thái Lan hạ UAE ở vòng loại châu Á 2027 (47 phút trước)
- Thiếu protein có thể ảnh hưởng đến não như thế nào? (51 phút trước)
- Loạt khoảnh khắc hiếm của Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh trước khi về chung một nhà (1 giờ trước)
- 45,5 tỷ đồng ‘bôi trơn’ của đại gia bất động sản đã đi đâu? (1 giờ trước)
- Bão số 5 mạnh cấp 10 áp sát vùng biển nguy hiểm, sóng có thể cao 6m (1 giờ trước)
- Chuyên gia Bạch Mai chia sẻ 4 dấu hiệu cảnh báo ung thư vú ở phụ nữ trẻ (1 giờ trước)
- Messi chính thức chia tay Argentina, Ronaldo có thể nối bước ngày 25/9? (1 giờ trước)