-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Thế giới
13/01/2021 17:27Cảnh sát Philippines bị chỉ trích vì vụ cựu á hậu nghi bị hiếp dâm tử vong
Cảnh sát thành phố Makati ở Đô thị Manila tiến hành điều tra vụ án, ban đầu tuyên bố nạn nhân Christine Dacera, 23 tuổi, bị đánh thuốc mê, hiếp dâm và sát hại bởi những người bạn cùng tham dự bữa tiệc năm mới thâu đêm tại Khách sạn City Garden. Họ cũng được coi là vi phạm quy định phòng chống Covid-19.
Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Manny Pacquiao, từng là võ sĩ boxing vô địch thế giới và hiện là nghị sĩ Philippines, treo thưởng 500.000 peso (tương đương 10.400 USD) cho bất kỳ ai tóm được các nghi phạm. Một nghị sĩ khác, Eric Yap, cũng đưa ra phần thưởng 100.000 peso.
Dacera tới dự bữa tiệc ở khách sạn City Garden với 12 người đàn ông. Khoảng trưa hôm sau, cô được ba người bạn đưa tới bệnh viện cấp cứu, nói rằng họ phát hiện cô nằm bất tỉnh trong bồn tắm. Cô được tuyên bố tử vong tại bệnh viện.
Hôm 04/01, Cảnh sát Quốc gia Philippines ra tuyên bố khẳng định vụ việc mà họ gọi là "hiếp dâm - giết người" đã được giải quyết, và ba trong số 12 người đàn ông cùng dự tiệc với Dacera đã bị bắt.
Một ngày sau, tướng Debold Sinas, giám đốc Cảnh sát Quốc gia Philippines ra lời kêu gọi với 9 người còn lại, đều được ông gọi là "nghi phạm" rằng họ cần "đầu thú trong vòng 72 giờ, nếu không chúng tôi sẽ truy bắt các anh và sử dụng vũ lực nếu cần thiết".
"Tôi biết các anh là ai," ông cảnh báo. "Gia đình các anh cần đưa các anh ra trình diện cảnh sát. Những người trợ giúp các anh lẩn trốn sẽ bị bắt".
Tuy vậy, hóa ra cảnh sát cũng không có bằng chứng tội phạm nào. Kết quả pháp y thực hiện hôm 02/01 cho thấy Dacera có thể đã chết vì phình động mạnh chủ, hiện tượng một mạch máu trong tim bị vỡ, có thể do huyết áp cao.
Dù vậy, đây chỉ là kết luận có điều kiện, do quá trình pháp y được thực hiện khi thi thể Dacera đã được ướp, có thể đã được rửa sạch, dịch cơ thể và nội tạng đã được lấy ra và dung dịch bảo quản đã được tiêm vào.
Cùng ngày, văn phòng công tố viên thành phố Makati yêu cầu phóng thích ba đối tượng bị bắt do thiếu bằng chứng, và vụ việc cần được tiếp tục điều tra thêm. Ba người này sau đó đã kể lại với truyền thông rằng họ tới trụ sở cảnh sát để cung cấp lời khai về việc điều gì đã xảy ra trong bữa tiệc, nhưng lại bất ngờ bị bắt.
Một trong số các nghi phạm nói với phóng viên rằng anh ta và những người tiệc tùng với Dacera đêm đó đều là người đồng tính, không thể hiếp dâm cô. Harold Depositar, cảnh sát trưởng Makati phản bác điều này, cho rằng: "Họ vẫn là đàn ông, họ có những bản năng đặc biệt dưới tác động của rượu bia và chất kích thích".
Ricardo Diaz, cựu giám đốc Cục Điều tra Quốc gia Philippines (NBI) nói với This Week in Asia rằng công tác điều tra không đến nơi đến chốn là rất đáng lo ngại, bởi nó cho thấy lực lượng cảnh sát dưới quyền ông Sinas không có nghiệp vụ điều tra và không tôn trọng nhân quyền.
Diaz cho rằng cảnh sát không nên dùng cụm từ "nghi phạm" một cách thiếu cân nhắc như ông Sinas đã làm trong vụ việc này.
"Chúng tôi gọi họ là 'đối tượng điều tra' bởi nếu gọi họ là 'nghi phạm' thì bạn phải có bằng chứng," ông nói, bổ sung thêm rằng những cảnh báo của Sinas đối với 12 người đàn ông và gia đình của họ "đáng lo ngại, nếu không muốn nói là gây khiếp sợ".
"Dựa vào cách Sinas đưa ra tuyên bố trong vụ án Dacera, có thể thấy ông ấy cũng làm như vậy trong những vụ việc khác - chẳng hạn như kêu gọi những người đang được điều tra ra trình diện, gửi tối hậu thư cho họ, hay thông báo rằng Dacera bị hiếp dâm và giết mà không chờ kết quả điều tra," Diaz nói.
Trong cuộc phỏng vấn với ANC News, Raquel Fortun, trưởng khoa bệnh lý học tại Trường Dược thuộc Đại học Philippines và là một trong những chuyên gia pháp y hàng đầu của Philippines cho rằng báo cáo pháp y "không hoàn chỉnh".
Cảnh sát tiết lộ họ đã khám nghiệm pháp y thi thể Dacera sau khi được ướp xác, và cũng chưa thực hiện xét nghiệm độc chất học để tìm kiếm sự hiện diện của ma túy.
"Vụ án được điều tra không đến nơi đến chốn, và thật không may đây là điều thường gặp ở Philippines. Chúng tôi thực sự không có hệ thống điều tra các trường hợp tử vong," Fortun nói với This Week in Asia.
Việc Cảnh sát Quốc gia Philippines tuyên bố đây là một vụ "hiếp dâm - giết người" quá sớm đã khiến dư luận phẫn nộ trên mạng xã hội. Khi những tình tiết mới được công bố, những người đã sớm chỉ trích các nghi phạm lần lượt rút lại tuyên bố và xin lỗi.
Các điều tra viên tiết lộ Dacera đã tự thuê phòng cho bản thân cô và bốn người bạn, và có ít nhất tám người đàn ông khác ở phòng bên cạnh và cùng tham gia bữa tiệc. Bộ Du lịch Philippines cho biết đang điều tra việc khách sạn vi phạm quy định phòng chống Covid-19.
Bất chấp những thông tin được công bố, mẹ của Dacera vẫn cho rằng con gái bà bị hiếp dâm, hay ít nhất là bị đánh thuốc mê.
Trong một thông báo, Sinas cho biết Cảnh sát Quốc gia Philippines vẫn đang điều tra vụ việc.
Hôm 11/01, Cục điều tra Quốc gia Philippines tuyên bố "80%" bằng chứng được đội ngũ pháp y tìm thấy tại khách sạn cho thấy có dấu hiệu tội phạm. Giới chức cũng đang tiến hành khám nghiệm tử thi lần thứ hai.
Sinas - người từng bị phát biện vi phạm quy định phòng chống Covid-19 để tổ chức sinh nhật hồi năm ngoái - đã yêu cầu điều tra việc cấp dưới của ông xử lý vụ việc.
Linh Giang (Nguoiduatin.vn)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (27 phút trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (1 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (1 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (1 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (1 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (2 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (2 giờ trước)
- Xót xa cảnh ca sĩ Ánh Tuyết vừa ốm dậy đã phải thức trắng đêm, đưa vật nuôi "chạy lụt" ở Đà Nẵng (2 giờ trước)