-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
06/04/2022 17:35Cặp đôi 'bà cháu' chênh nhau 46 tuổi gây sốc ở Anh
Bà Iris Mohamady, 82 tuổi, đến từ quận Somerset phía tây nam nước Anh đã gặp Mohamed, 36 tuổi trên Facebook vào năm 2019. Dù có khoảng cách lớn về tuổi tác và bất chấp những phản đối từ phía gia đình, cặp đôi sau đó đã gặp mặt trực tiếp và kết hôn ở Cairo, Ai Cập vào tháng 11/2020. Tuy nhiên tới đây cặp đôi sẽ phải tạm xa nhau khi Mohamed phải quay trở về Ai Cập sau khi biết tin người cha đang gặp vấn đề về sức khỏe ở quê hương.

Bà Iris đã chia sẻ hành trình mối quan hệ của họ trên mạng xã hội với người hâm mộ, đây là việc bà thường làm mỗi khi vào Facebook. Vào ngày 4/4 vừa qua, bà bày tỏ niềm vui khi được đoàn tụ với người bạn đời của mình sau 1 tháng xa cách.
"Tình yêu là khi bạn được nhìn thấy thế nào sau một ngày làm việc nhà và làm vườn, chẳng hề trang điểm lại còn mặc quần áo xấu xí.” Ngoài ra bà cũng chia sẻ niềm hạnh phúc sau một tháng xa cách với người chồng của mình, bà cho biết 'người bạn đời' sẽ chào đón bà theo cách riêng bởi đó là tình yêu.
“Chào mừng về nhà, Mohamed. Việc nhớ anh trong tháng qua đã khiến em nhận ra rằng anh là một viên ngọc vô giá. Và trong tương lai, em cũng sẽ luôn trân trọng viên kim cương này của em". Bà Iris chia sẻ.
Cùng ngày, Mohamed cũng đăng tải một đoạn video ngay tại sân bay Cairo, Ai Cập nhằm giải thích lý do về quê hương cho người hâm mộ. Anh cho biết mình cần phải về Ai Cập vì "một lý do đặc biệt". Phát biểu trong video, anh trấn an người hâm mộ: "Tôi nhớ vợ tôi Iris, tôi nhớ cô ấy, và tôi nhớ cuộc sống của hai chúng tôi".
Sau nhiều thời gian chờ đợi và xin giấy phép, Mohamed đã được cấp thị thực ba năm vào ngày 3/11 năm ngoái và giờ anh đã có thể chuyển đến sống với bà Iris.
Nói với tờ Sunday Mirror vào tháng 11 năm ngoái, bà Iris đã chia sẻ cách Mohamed gọi điện cho bà lúc đang đi mua sắm để báo tin vui.
“Có rất nhiều tiếng la hét vui vẻ,” bà nói. "Tôi đã khóc ở Tesco trong đang đi mua rau quả. Nước mắt tôi đã nhỏ giọt trên những quả táo. Thật là tuyệt."
Khi cặp đôi được gặp nhau, bà chia sẻ: “Chúng tôi không ăn mừng, với chúng tôi chỉ cần được ở bên nhau, thế là đủ."
Những người bình luận dưới video suy đoán rằng vấn đề thị thực khiến cặp đôi này xa nhau, vì trước đó có thông tin rằng Mohamed vẫn chưa được Bộ Nội vụ Anh cấp thị thực dành cho vợ/chồng người nước ngoài.
QT (Nguoiduatin.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (26 phút trước)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (45 phút trước)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (55 phút trước)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (1 giờ trước)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (1 giờ trước)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (1 giờ trước)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (1 giờ trước)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (2 giờ trước)