-
Mưa lũ lịch sử ở Trung Bộ: 108 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 14.300 tỷ đồng -
Vụ thi thể thiếu nữ 19 tuổi bị trói tay trôi sông: Nghi vấn trong loạt tin nhắn cuối cùng -
Người cha hy sinh trong lũ: Đưa vợ con đến nơi an toàn rồi ra đi mãi mãi -
Thực hư thông tin "nộp 2 triệu đồng mới gỡ thông tin phạt nguội" -
Tôi tái hôn sau 1 năm chồng cũ mất, giữa đám cưới, một vị khách không mời mà đến xuất hiện khiến cả hội trường sững người -
Hà Nội: Một sinh viên tử vong thương tâm do va chạm với xe khách ở Kim Ngưu, lộ hiện trường ám ảnh -
Hiện trường kinh hoàng vụ xe máy va chạm xe tải khiến một người tử vong tại chỗ ở Hồ Tùng Mậu, Hà Nội -
580.000 tỷ đồng rót vào giáo dục: Dòng tiền khổng lồ sẽ được sử dụng như thế nào? -
Khánh Hòa công bố 48 đầu mối tiếp nhận cứu trợ, chấm dứt tình trạng nơi thừa, nơi thiếu sau lũ -
Quốc hội thông qua 4 luật mới, làm rõ các trường hợp có thể bị dẫn độ
Thế giới
05/07/2024 16:24Cặp đôi gây phẫn nộ khi nhốt con gái 2 tuổi trong xe dưới trời nắng nóng để 'câu view'
Cặp vợ chồng người Nhật Bản nổi tiếng mạng xã hội với cái tên “raunano_family”, với khoảng 58.000 người theo dõi trên YouTube mới đây đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ khi tải lên đoạn video có tựa đề “Con gái tôi bị mắc kẹt trong ô tô dưới ánh nắng nóng gay gắt”, SCMP đưa tin.
Người cha cho biết anh đã quay đoạn video này khi cùng vợ anh đến trường mẫu giáo để đón con trai và hai cô con gái nhỏ. Trong chuyến đi, anh đặt cô con gái lớn, Nanoka, hai tuổi, ngồi ở ghế sau và đóng cửa lại.
Và khi anh chuẩn bị tiếp tục đặt cô con gái út ngồi bên cạnh chị gái ở hàng ghế phía sau thì Nanoka đã vô tình nhốt mình bên trong.
Đối mặt với tình huống khẩn cấp, thay vì ngay lập tức tìm kiếm sự giúp đỡ, anh bắt đầu quay phim phản ứng của con mình, trong khi lớn tiếng kêu lên: "Đây là tình huống khẩn cấp! Nanoka đang bị nhốt trong xe. Xe bị khóa và cô bé không thể ra ngoài!"
Trong video, có thể thấy đứa trẻ dần đẫm mồ hôi và khóc trong khi bố cô gái cố gắng hướng dẫn em cách mở khóa cửa ô tô, một nhiệm vụ thường được cho là vượt quá khả năng của một đứa trẻ hai tuổi.
Đáng nói, sau khi quay đoạn video, người cha đã chọn không gọi cảnh sát. Thay vào đó, ông bình tĩnh liên lạc với một thợ khóa, người cuối cùng đã giải thoát cho Nanoka.
Đứa trẻ được cho là đã bị nhốt trong xe trong cái hơi nóng hầm hập hơn 30 phút. Không rõ liệu vụ việc có ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của em hay không, SCMP đưa tin.
Với mục đích thu hút lượt tương tác, đoạn video sau khi được đăng tải đã khiến cộng đồng mạng Nhật Bản phẫn nộ và trở thành tiêu đề chỉ trích cho giới truyền thông.
"Những bậc cha mẹ này thật điên rồ. Tôi đã từng gặp phải tình huống tương tự, lúc đó tôi cảm thấy vô cùng đau khổ và lo lắng đến mức cảm thấy như mình không thể thở được. Thật đáng sợ khi có người có thể bình tĩnh như vậy để dùng điện thoại ghi lại cảnh này ", một cư dân mạng cho biết.
“Số tiền kiếm được từ việc mạo hiểm mạng sống của con mình có khiến bạn cảm thấy vui không?” một người khác nói.
Sau làn sóng chỉ trích từ cư dân mạng, ngày 31/5 vừa qua, cặp đôi này đã phải đưa ra lời xin lỗi và cho biêt cả hai vô cùng "hối tiếc vì đã làm một video khiến mọi người cảm thấy bức xúc như vậy".
Tuy nhiên, câu chuyện này đã vô tình khơi lại những ký ức đau thương về những thảm kịch những đứa trẻ đã tử vong vì bị bỏ quên trong quá khứ ở Nhật Bản.
Vào tháng 9 năm ngoái, một phụ nữ 53 tuổi ở Okayama đã để đứa cháu trai hai tuổi của mình trong xe suốt 9,5 giờ đồng hồ, khiến đứa trẻ tử vong do nghi ngờ bị say nắng. Các nhà điều tra ước tính nhiệt độ bên trong xe lúc đó là trên 40 độ.
Không chỉ ở Nhật Bản, sự việc của gia đình raunano_family sau đó đã được truyền thông Trung Quốc đưa tin và tạo ra làn sóng giận dữ không kém.
"Liệu cha mẹ có nên bị tước quyền nuôi con chỉ vì hành vi cố ý ngược đãi giống như thế này không?" một cư dân mạng Trung Quốc đặt câu hỏi.
“Một blogger Trung Quốc trên Bilibili đã làm một video tương tự nhưng dùng chính mình để mô phỏng việc bị mắc kẹt trong một chiếc xe hơi nóng, nhằm nâng cao nhận thức. Đo chính là sự khác biệt rất lớn”, một người khác viết.
“Tôi không bao giờ hiểu nổi tại sao một người có thể quên con mình trong xe hơi suốt nửa ngày. Ngay cả khi tôi nuôi một con mèo, tôi vẫn liên tục kiểm tra xem nó trốn ở đâu trong nhà để đảm bảo nó không đi ra ngoài. Nếu bạn không thích trẻ con, tốt nhất đừng nuôi chúng”, một người khác nói.
“Điều đáng sợ nhất trên thế giới là việc người ta không bắt buộc bất cứ ai phải trải qua một kỳ thi để trở thành những bậc cha mẹ”, người thứ tư cho biết.
QT (SHTT)
- Khách sạn bị lũ quét khiến người đàn ông lộ chuyện "ăn chả" vì được...vợ cứu (11:31)
- Ronaldo chọn nhà thờ 500 năm tuổi làm nơi cử hành hôn lễ (11:28)
- Mưa lũ lịch sử ở Trung Bộ: 108 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 14.300 tỷ đồng (11:26)
- Ưng Hoàng Phúc đáp trả 1 câu "xanh chín" khi bị nhắc chuyện lùm xùm từ thiện (11:18)
- Hai con giáp rộng mở sự nghiệp, thăng tiến vùn vụt, một con giáp khác lại cần thận trọng trong tháng 10 âm (11:11)
- Người cha hy sinh trong lũ: Đưa vợ con đến nơi an toàn rồi ra đi mãi mãi (11:08)
- Jennifer Lopez nhận cát-xê 53 tỷ đồng để hát đám cưới tài phiệt Ấn Độ (11:05)
- Án phạt dành cho Ronaldo châm ngòi tranh cãi dữ dội (11:00)
- Vụ thi thể thiếu nữ 19 tuổi bị trói tay trôi sông: Nghi vấn trong loạt tin nhắn cuối cùng (1 giờ trước)
- 8 năm tằn tiện vì gia đình bỗng tan vỡ: Chồng choáng váng phát hiện vợ gửi 2,5 tỷ đồng cho streamer gọi mình là "bé yêu" (1 giờ trước)