Thế giới
28/04/2020 15:08Cặp đôi 'tra nam tiện nữ' đã ngoại tình còn lên kế hoạch sát hại người đàn ông vô tội, sau 20 năm lẩn trốn cuối cùng phải trả giá
Ngày 28/4, The Paper đưa tin vào ngày 26/4 vừa qua, người đàn ông họ Ngũ, từng giúp nhân tình giết hại chồng cô ta cuối cùng đã bị Tòa án Nhân dân Trung cấp Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc kết án tù chung thân vì tội giết người có chủ ý.
Ngày 18/3/1999, một người đàn ông họ Du sống ở thị trấn Mai Kê, huyện Tài Nguyên, thành phố Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc như thường lệ vẫn ăn trưa tại nhà và uống một ít rượu trắng rồi ngủ thiếp đi. Tuy nhiên, đến tối, người vợ họ Đường phát hiện chồng đã qua đời.
Khi cảnh sát đến điều tra nguyên nhân cái chết đã phát hiện trong người của Du có một lượng lớn thuốc ngủ, hầu hết đều tập trung trong dạ dày, nên có khả năng số thuốc ngủ này được trộn chung với rượu. Cảnh sát đã yêu cầu Đường cho lời khai và khi được hỏi về số thuốc ngủ này, ả bắt đầu trở nên lo lắng, nói năng không kiểm soát.
Sau khi điều tra thêm, cảnh sát phát hiện cuộc hôn nhân của 2 vợ chồng cơm ko lành canh không ngọt. Cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, thậm chí Đường còn có mối quan hệ bất chính với một người đàn ông họ Ngũ. Được biết, Đường và Ngũ đã qua lại hơn một năm. Đến tháng 2/1999, Du phát hiện quan hệ bất chính của vợ.

Tuy rằng Du và Đường không ly hôn nhưng mối quan hệ ngày càng trở nên tồi tệ. Du hay uống rượu và vợ chồng thường xuyên cãi nhau. Vì còn yêu vợ nên Du đã ra sức ngăn không cho Đường gặp nhân tình.
Từ khi việc ngoại tình bị bại lộ, Đường và Ngũ ít có cơ hội ở bên nhau. Cả hai đều không cam lòng và muốn theo đuổi mối quan hệ này, cuối cùng cặp đôi lên kế hoạch giết Du để được toại nguyện. Từ tháng 2 đến tháng 3/1999, Đường và Ngũ liên tiếp cho thuốc ngủ và thuốc diệt chuột vào rượu hoặc thức ăn mà Du đã ăn. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng Du cũng đã chết vì chất độc này vào trưa ngày 18/3/1999.
Sau khi cảnh sát đã xác định đây là vụ án mạng, người vợ họ Đường đã bị bắt, còn nhân tình họ Ngũ đã cao chạy xa bay. Dù cảnh sát có phát lệnh truy nã nhưng Ngũ dường như “bốc hơi" khỏi thế giới này, không ai tìm được tung tích của hắn ta.
Được biết, trong 20 năm qua, Ngũ bỏ trốn đến một ngôi làng hẻo lánh ở Hồ Nam, Trung Quốc. Ngũ nói rằng ít người đến ngôi làng này vì vậy hắn đã dùng thân phận giả để sống qua ngày. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, vào tháng 1/2019, tên Ngũ sau 20 năm lẩn trốn đã quay về thị trấn Mai Kê để thăm gia đình và bị cảnh sát bắt tại đây.
Ngày 2/2/2019, Ngũ chính thức bị bắt giam và cảnh sát tiến hành khởi tố vụ án. Đến ngày 26/4, Ngũ bị kết án tù chung thân.
Theo Jia You (Ictvietnam.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




