-
Cháy quán cơm chay ở TP.HCM, hai mẹ con tử vong thương tâm -
Sau tiếng "đoàng" chấn động ở kho phế liệu, phát hiện 3 người thương vong, hiện trường có dấu hiệu lạ -
Du khách bức xúc khi bị bảo vệ điểm du lịch Tuyệt Tịnh Cốc ở Ninh Bình thái độ khó chịu, quát lớn -
Tử vi thứ 3 ngày 24/3/2026 của 12 con giáp: Dần trắc trở, Thân tình - tiền hanh thông -
Công an TP.HCM tiếp nhận 34 người bị Mỹ trục xuất -
Cảnh báo từ bác sĩ Bạch Mai: Thói quen ăn uống quen thuộc có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày -
Huyền Trang xúc động trong lễ cưới với Đức Huy: Tình yêu không lời tỏ tình vẫn đi đến cái kết trọn vẹn -
Thông tin mới nhất vụ nữ sinh bị nhóm thiếu nữ đánh hội đồng đến bất tỉnh: Nạn nhân hiện ra sao? -
Cụ ông 102 tuổi vượt gần 200km về quê gặp em trai 95 tuổi, khoảnh khắc đoàn tụ khiến nhiều người xúc động -
Thực hư thông tin "nam sinh Vĩnh Long tự tử vì bị cô giáo mắng" gây xôn xao MXH
Thế giới
22/07/2020 03:07Cặp mẹ con sống 4 ngày trong thang máy nhờ uống nước tiểu của nhau
Bác sĩ Yin Aiping của Bệnh viện Xi Xian Gaoxing, tỉnh Thiểm Tây, cho biết vừa cho hai phụ nữ lớn tuổi xuất viện sau khi hồi phục hoàn toàn. Trước đó, cặp mẹ con bị mắc kẹt trong thang máy tại biệt thự riêng. Họ không có thức ăn, nước uống cũng không cầm theo điện thoại di động để liên lạc ra bên ngoài. Trải qua 4 ngày 3 đêm uống nước tiểu của nhau, cuối cùng cả hai đã tự thoát khỏi thang máy.
Bác sĩ Aiping nói: "Hai bệnh nhân sống cùng nhau trong một biệt thự và ở đó có một thang máy ít dùng. Vào ngày xảy ra vụ việc, hai mẹ con đi thang máy lên tầng hai thì mọi thứ đột nhiên tắt ngúm. Không có chút ánh sáng nào cả. Do đang đi tắm nên họ không mang điện thoại di động. Không có gì để liên lạc, cũng không có ai bên ngoài để cứu họ chỉ có hai người họ sống trong ngôi nhà".
Theo bác sĩ Aiping, cặp mẹ con lớn tuổi dần kiệt sức và mất nước khi ở lâu trong thang máy. "Bà mẹ đã phải đứng trên người con gái, đấm vỡ đèn trần. Sau đó, bà ấy rút dây điện ra và dùng chúng để tạo một khe hở nhỏ ở cửa. Họ thay phiên nhau ngồi bên cửa để hít không khí. Sau đó, họ phải tiếp tục chiến đấu với đói và khát. Họ biết rằng muốn sống sót thì cần phải có nước và thức ăn. Bà mẹ và con gái đều thống nhất lúc nào người mẹ đi tiểu, con gái bà sẽ hứng nước bằng tay để uống. Khi con gái đi tiểu, bà mẹ cũng làm như vậy. Chuyện này diễn ra trong suốt 4 ngày và 3 đêm", nữ bác sĩ cho biết thêm.
Vào ngày thứ tư trong chuỗi ác mộng của họ, cả hai đã xoay xở cạy được cửa thang máy. Người phụ nữ 64 tuổi chạy ra ngoài cầu cứu. Khi được đưa đến bệnh viện, họ đều kiệt sức và mất nước nghiêm trọng.
Bác sĩ Yin chia sẻ: "Chúng ta đều biết rằng thành phần chủ yếu của nước tiểu là nước. Dù nó có chứa một số độc tố nhưng vẫn có thể được dùng để tạm thời duy trì sự sống. Chất lỏng cực kỳ quan trọng. Nếu không có chúng, hai người này sẽ không thể tồn tại được lâu như vậy".
HP (Nguoiduatin.vn)
- Cháy quán cơm chay ở TP.HCM, hai mẹ con tử vong thương tâm (07:28)
- Sau tiếng "đoàng" chấn động ở kho phế liệu, phát hiện 3 người thương vong, hiện trường có dấu hiệu lạ (07:19)
- Du khách bức xúc khi bị bảo vệ điểm du lịch Tuyệt Tịnh Cốc ở Ninh Bình thái độ khó chịu, quát lớn (07:14)
- Dự báo thời tiết ngày 24/3:Miền Bắc đón mưa nhỏ rải rác, Nam Bộ nắng nóng cục bộ (45 phút trước)
- Hà Nội: Điều tra nguyên nhân người đàn ông rơi từ tầng cao tử vong tại Hà Đông (55 phút trước)
- Cận cảnh hiện trường vụ rơi máy bay quân sự chở 110 người tại Colombia (1 giờ trước)
- Liều lĩnh băng qua đường sắt khi tàu đang đến, hai nữ sinh Hà Tĩnh khiến dư luận phẫn nộ (1 giờ trước)
- Israel tiếp tục tấn công dồn dập Iran bất chấp tín hiệu đàm phán với Mỹ (1 giờ trước)
- Phú Thọ: Người đàn ông khai động cơ chém 3 người trọng thương trong quán nhậu (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 3 ngày 24/3/2026 của 12 con giáp: Dần trắc trở, Thân tình - tiền hanh thông (1 giờ trước)