-
Giá nhà gấp 30 lần thu nhập, người trẻ làm cật lực 30 năm không mua nổi một căn nhà -
Thực hư liệu pháp "ủ đá nóng" giảm béo: Coi chừng "tiền mất tật mang" vì mất nước -
Vụ trả nhà hoàn tiền ở 'chung cư vạn dân' HH Linh Đàm: Người dân chỉ mong an cư, lo thiệt quyền lợi -
Nhiều hộ kinh doanh còn lúng túng khi kê khai thuế trực tuyến -
Phát hiện nhiễm HIV sau cơn sốt kéo dài, nam shipper bàng hoàng: "Tôi chỉ đi khám răng thôi mà" -
Chuyện đời thường thú vị của vị Trung tá CSGT "nổi tiếng bất đắc dĩ" bên xe nước mía -
Xếp hạng di tích lịch sử cho nơi 13 liệt sĩ hy sinh tại Rào Trăng -
Tìm thấy nam sinh Hà Nội sau hơn 36 giờ mất tích khi leo núi Tam Đảo -
Thời tiết ngày 21/4: Nắng nóng gia tăng tại Trung Bộ, miền Bắc hửng nắng -
Món ăn quen thuộc vào buổi sáng có thể khiến đường huyết tăng vọt, nhiều người vẫn nhầm tưởng vô hại
Thế giới
10/08/2020 13:15Cặp sinh đôi kỳ lạ: Sống cùng với ký ức của 2 người chị quá cố, giống đến cả nỗi sợ hãi và cách ăn không ai giải thích được
Tháng 5/1957, ở ngôi làng nhỏ Hexham, Anh, cô bé Joanna Pollock, 11 tuổi, và em gái của em Jacqueline, 6 tuổi, đang trên đường đi đến nhà thờ cùng với một người bạn Anthonyn thì trở thành nạn nhân của tên tài xế bất cẩn. 2 chị em nhà Pollock gần như đã tử vong tại chỗ trong khi Anthony, 9 tuổi, thì qua đời khi đang trên đường được đưa đến bệnh viện.

Điều tra vụ án sau đó chỉ ra rằng, tài xế cầm lái gây ra tai nạn khi đó là một người phụ nữ địa phương đang chịu ảnh hưởng của một vài loại thuốc, đã cố ý tông vào 3 đứa trẻ đi đường chỉ vì ả ta bị bắt phải từ bỏ những đứa con của mình. Vụ việc gây chấn động nước Anh và kẻ thủ ác sau đó được đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị tâm lý.
Cái chết của 2 cô con gái khiến bố mẹ của các em là John và Florence Pollock rơi vào nỗi đau khổ vô cùng tận. Một thời gian sau, Florence mang thai và khi cặp sinh đôi chào đời, John tin rằng chúng chính là bản sao của Joanna và Jacqueline.
Cặp vợ chồng John và Florence thường tranh cãi với nhau về chuyện này. Trong khi Florence thì kiên quyết không tin chuyện đó thì chồng của cô lại tràn đầy niềm tin. Mâu thuẫn này gây ra ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của cả hai, thậm chí Florence còn định đệ đơn ly hôn.
Gia đình của John và Florence chưa từng có ai sinh đôi và các bác sĩ khám thai cũng tin rằng Florence mang thai đơn và khả năng sinh đôi là vô cùng thấp. Ấy vậy mà vào ngày 4/10/1958, cặp song sinh đã chào đời, được đặt tên là Gillian và Jennifer.

Trên cơ thể Jennifer có những vết bớt kỳ lạ. Jennifer có một cái bớt nhỏ bên mông trái, hệt như Jacqueline. Đứa trẻ này còn có bớt trên trán, đúng ngay vị trí vết sẹo nhỏ của chị gái Jacqueline quá cố.
Sau khi cặp song sinh được 3 tháng tuổi, gia đình Pollock chuyển đến sống ở Whitley Bay, phía Đông Hexham. Thời gian trôi qua, Gillian và Jennifer lớn lên và chúng dường như biết rất rõ mọi thứ về Hexham dù chưa hề sống ở thị trấn này.
Gia đình Pollock cùng trở về Hexham khi Gillian và Jennifer lên 4 tuổi, cặp song sinh này đã biết được tên của rất nhiều địa điểm tại đây dù chúng chưa từng đến đây, như trường của Joanna và Jacqueline từng thoe học, khu vực vui chơi mà 2 chị em đã khuất thích lui tới. Gillian và Jennifer còn biết đường đi đến khu vui chơi này.
Chưa dừng lại ở đó, Gillian và Jennifer còn biết tên của từng món đồ chơi của 2 chị gái. Chúng nhớ tất cả các món đồ chơi như thể đó là của mình. Gillian và Jennifer còn thường xuyên chia đồ chơi ra giống hệt như Joanna và Jacqueline từng làm.
Vợ chồng John và Florence còn nhận ra nhiều điểm tương đồng trong tính cách của Gillian và Jennifer so với 2 người chị của chúng. Joanna thì luôn bảo vệ Jacqueline và Gillian cũng vậy, đứa trẻ này luôn trưởng thành hơn Jennifer. Gillian chào đời trước Jennifer chỉ 10 phút nhưng lúc nào cũng ra dáng chị, luôn chăm sóc cho em gái, giống như Joanna đối với Jacqueline.
Gillian và Jennifer còn có sở thích chơi game và ăn uống không khác gì Joanna và Jacqueline. Trong suốt những năm tháng đầu đời của cặp song sinh, Florence luôn phản đối ý nghĩ 2 con gái đã qua đời của họ như được "sống lại" trong hình hài của Gillian và Jennifer. Thế nhưng, sau khi nghe 2 đứa trẻ này nói về vụ tai nạn xe hơi, cô đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình.

Trong một dịp tình cờ, Florence đã nghe được Gillian và Jennifer khi đó đang chơi game cùng nhau, nói về vụ tai nạn cướp đi mạng sống của 2 chị gái của chúng. Gillian đã ôm đầu Jennifer và nói rằng: "Máu đang chảy ra từ mắt của em. Đó là chỗ mà em bị xe tông".
Một lần khác, Gillian đã chỉ vào vết bớt trên trán của Jennifer và nói rằng: "Đây là vết sẹo mà Jennifer có được sau khi ngã vào một cái thùng".
Thú vị hơn, Gillian và Jennifer dường như có chung một nỗi sợ với những chiếc ô tô. Trong những năm tháng đầu đời, cặp đôi thường xuyên gặp ác mộng thấy mình bị xe đụng. Hai chị em song sinh thường cảm thấy sợ hãi và lo lắng mỗi khi ở gần bất kỳ chiếc ô tô nào. Khi chiếc xe nổ máy trong một hẻm nhỏ, Gillian và Jennifer đã ôm nhau trong lo sợ rồi hét lên rằng: "Chiếc ô tô đến lấy mạng chúng ta kìa".
Sau khi Gillian và Jennifer lên 5 tuổi không lâu, những ký ức về 2 chị quá cố bắt đầu trở nên mờ nhạt dần trong tâm trí của chúng. Từ đó, chúng sống cuộc đời "bình thường" của riêng mình.
Cặp song sinh này mất hết ký ức về vụ tai nạn ô tô, Gillian sau này bỗng nhớ lại rằng em từng thấy mình đang chơi tại một hố cát ở ngôi nhà ở Whickham. Trong khi Gillian chưa từng đến Whickham nhưng đứa trẻ này có thể mô tả căn nhà và sân vườn nơi đây một cách hoàn hảo. Đây là nơi mà Joanna từng sống với bố mẹ hồi năm 4 tuổi.
Câu chuyện của 2 chị em Gillian và Jennifer gây ra không ít tranh cãi, nhiều khả năng ký ức của 2 đứa trẻ này có được là do ảnh hưởng từ 4 người anh trai. Trong khi vợ chồng John và Florence khẳng định rằng họ chưa từng nói với cặp song sinh về 2 chị gái đã qua đời của chúng nhưng cũng không thể loại trừ khả năng, cả hai nghe được bi kịch gia đình mình từ các anh.
Theo Imacho (Pháp luật và bạn đọc)
- 37 giờ lạc rừng trúc Tam Đảo, nam sinh kể lúc kiệt sức ngồi bên suối chờ được cứu (1 giờ trước)
- Container tông 4 xe máy trước khi lao vào cột điện (1 giờ trước)
- Trung Quốc: Triệt phá đường dây buôn lậu 130kg vàng trị giá hơn 300 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Em gái thủ môn Đặng Văn Lâm gây bất ngờ với màn ra mắt sàn diễn thời trang (1 giờ trước)
- Huawei tung bộ tứ điện thoại gập Pura X Max: Đỉnh cao công nghệ gập, giá rẻ nhất 42 triệu đồng (1 giờ trước)
- Mỹ nhân "Nhật ký công chúa" là Người đẹp nhất thế giới năm 2026 (1 giờ trước)
- Cuba xác nhận đàm phán với Mỹ giữa khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng (2 giờ trước)
- Giá nhà gấp 30 lần thu nhập, người trẻ làm cật lực 30 năm không mua nổi một căn nhà (2 giờ trước)
- Đề xuất nâng lương cơ sở lên 2,65–2,7 triệu đồng/tháng (2 giờ trước)
- Mẹ già bị con trai dấm dúi cho lên xe khách về quê lúc đang bệnh nặng, nhưng chẳng ai ngờ được 3 tháng sau bà lên trong tình trạng… khỏe mạnh (2 giờ trước)