-
Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích -
Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI -
Bố mẹ cả đời sống tiết kiệm, cần tiền thì đi vay, đến tuổi già bất ngờ gọi 2 con về chia 6 tỷ đồng -
Messi khép lại hành trình với Argentina khi chưa ai nghĩ tới -
Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý -
Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 -
Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? -
5 loại rau củ tốt cho sức khỏe hơn khi nấu chín -
Có đức ắt có lộc: 4 con giáp hết cảnh nghèo khổ, tài vận khởi sắc cuối tháng 7 âm lịch -
CSGT chỉ xử lý lỗi khoảng cách tại 2 vị trí trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn
Thế giới
19/06/2021 05:55Cặp vợ chồng thuê 4 vệ sĩ, nuôi 6 con chó để bảo vệ cây xoài chỉ có 7 quả, người dân chê cười nhưng biết sự tình thì choáng váng
Ai cũng hiểu rằng để trồng được những trái cây thơm ngon, mát lành, bổ dưỡng, những người nông dân phải tốn rất nhiều công sức, mồ hôi và cả nước mắt. Vậy nên, hơn ai hết, họ vô cùng trân quý những trái ngọt do bàn tay mình tạo ra. Mùa màng bội thu thì họ được lời lãi để dồn vốn đầu tư cho vụ sau, còn nếu chẳng may mất mùa, trượt giá thì chính họ phải gồng gánh số nợ lúc mua cây giống, phân bón...
Mới đây, một cặp vợ chồng nông dân ở Ấn Độ đã "gây sốt" trên truyền thông và mạng xã hội khi thông tin họ thuê 4 vệ sĩ và nuôi 6 con chó dữ để canh gác cây xoài chỉ có 7 quả. Câu chuyện này lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người, bởi ai mà tin được cặp vợ chồng này lại "chơi lớn" như thế. Có thừa tiền cũng chẳng ai lại muốn "ném qua cửa sổ" như vậy! Tuy nhiên, khi biết sự tình phía sau thì ai cũng gật gù tán dương cách làm của cặp vợ chồng này.
Khi cặp vợ chồng nông dân là chị Rani và anh Sankalp Parihar trồng 2 cây xoài cách đây nhiều năm, họ nghĩ rằng chúng sẽ phát triển như những cây khác trong vườn của họ ở Jabalpur, bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) nên chẳng bận tâm nhiều.
Vài năm trôi qua, những cây xoài nhỏ xíu ấy phát triển và đơm hoa, kết trái cho ra những quả xoài có màu hồng ngọc khác thường.
Sau khi tìm hiểu, anh Sankalp mới biết đó là giống xoài quý Miyazaki có nguồn gốc từ Nhật Bản. Theo thông tin trên các phương tiện truyền thông Nhật Bản, xoài Miyazaki là một trong những loại xoài đắt nhất thế giới, được mệnh danh là "trứng mặt trời" và được bán với giá 270.000 Rupee (tương đương gần 84 triệu đồng) một kg trên thị trường quốc tế vào năm 2020.






Sau khi người dân địa phương biết tin này, một số kẻ xấu đã đột nhập vào vườn cây ăn quả của vợ chồng anh Sankalp nhằm ăn cắp "trứng mặt trời". May mắn là Sankalp phát hiện kịp thời và giữ được giống xoài quý. Vậy nên, năm nay, cây xoài chỉ cho ra 7 trái nhưng Sankalp quyết định thuê hẳn 4 vệ sĩ và 6 chú chó dữ để bảo vệ chúng khỏi những tên trộm.
Kể về nguồn gốc của những cây xoài quý trong vườn, Sankalp cho biết, 4 năm trước, anh đang trên đường đến Chennai để mua một số loại cây giống thì gặp một người đàn ông trên chuyến tàu. Người lạ thân thiện ấy đã tặng anh 2 cây xoài non và bảo về trồng. Sankalp không hề biết nó là giống xoài quý hiếm nhưng vẫn mang về trồng thử.
Anh kể: “Anh ấy đã tặng những cây xoài giống cho tôi và bảo tôi hãy nâng niu chúng như "con nhỏ" của mình. Chúng tôi trồng trong vườn mà không biết nó sẽ cho ra giống xoài gì”.
Anh Sankalp cho biết thêm vào năm ngoái, khi 2 cây xoài bắt đầu ra trái, họ thấy chúng rất khác biệt. “Vì tôi không biết tên chính xác nên tôi đã đặt tên cho loại trái cây này theo tên của mẹ tôi là Damini. Sau đó, chúng tôi đã nghiên cứu về giống cây này và tìm ra tên thật. Nhưng đối với tôi nó vẫn là Damini”.
Chị Rani cho biết những người trồng xoài và những người yêu thích trái cây đã liên hệ với vợ chồng chị và một doanh nhân đã đưa ra giá 21.000 Rupee (tương đương hơn 6,5 triệu đồng) để mua một quả xoài.
“Một người đàn ông ở Mumbai sẵn sàng trả bất cứ giá nào để mua xoài của chúng tôi. Nhưng tôi đã nói rõ ràng rằng chúng tôi sẽ không bán nó cho bất kỳ ai", chị Rani cho biết.
Rani Parihar nói rằng vợ chồng chị sẽ ăn trái cây để lấy hạt và nhân giống nhiều hơn.
Chủ tịch hội làm vườn ở Madhya Pradesh cho biết ông đã đến thăm vườn cây ăn quả của vợ chồng anh Sankalp và nhận thấy loại quả này rất hiếm ở Ấn Độ.
“Trồng loại cây này rất tốn kém mà sản lượng rất thấp. Nó có vị rất ngọt và trông rất khác lạ. Ở nước ngoài người ta thường dùng loại trái cây này làm quà biếu giá trị”. Ông cho biết sẽ kiểm tra trái cây một lần nữa trước khi quảng bá cho nông dân.
Nguồn: Hindustantimes
Theo L.T (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích (16:29)
- Cháy tại trường tiểu học ở Quảng Ngãi, thầy Phó Hiệu trưởng tử vong (16:17)
- Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Nhận hối lộ (16:10)
- Cô gái Việt giành suất trợ giảng thạc sĩ ở Mỹ nhờ một email chủ động (16:05)
- Vụ tài xế taxi bị nhóm phụ nữ hành hung ở Quảng Ninh: Tạm giữ hình sự 4 đối tượng, ra quyết định truy tìm 2 người lẩn trốn (16:04)
- U20 Palestine, đối thủ mà U20 Việt Nam phải thắng, khó chịu ra sao? (1 giờ trước)
- Thủ tướng Canada yêu cầu Mỹ “bớt ra vẻ cứng rắn” trong đàm phán thương mại (1 giờ trước)
- Trung Quốc khôi phục thuế 20% với cổ tức của cá nhân nước ngoài sau hơn 30 năm miễn (1 giờ trước)
- Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI (1 giờ trước)
- Công an thuyết phục người phụ nữ định làm chuyện dại dột tại cầu Cống Lèn (1 giờ trước)