-
Công an lắp băng chuyền dài hàng trăm mét, giải cứu 45.000 con gà giữa vùng lũ ở Thanh Hóa -
Măng Bút liên tiếp rung chuyển, 7 trận động đất xuất hiện trong 24 giờ -
Giải mã nguồn thu nhập giúp Chu Thanh Huyền sống dư dả: Từ "nữ hoàng livestream" đến tham vọng kinh doanh riêng -
Thói quen buổi sáng giúp tăng cường trí nhớ, bảo vệ não bộ lâu dài -
Hôm nay, Ban kỷ luật của VFF họp xem xét xử lý vụ Tấn Sinh đá thô bạo vào chân Đình Bắc -
Xót xa cảnh cụ bà 76 tuổi bị chồng bạo hành: Đã nhập viện điều trị, hé lộ nơi nương tựa sắp tới -
Tử vi thứ 3 ngày 22/9/2026 của 12 con giáp: Mão vận trình tươi sáng, Hợi sa sút -
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói
Thế giới
22/09/2026 09:54Cậu bé 10 tuổi vượt nỗi sợ kim tiêm, nằm yên 4 giờ hiến tế bào gốc cứu mẹ

Ngày 19/9, chị Lưu Yến, tên nhân vật đã được thay đổi, bước sang ngày thứ 15 sau ca ghép tế bào gốc tạo máu tại Bệnh viện Tổng hợp Chiến khu miền Tây. Các chỉ số cho thấy tế bào ghép đã mọc thành công và đang phát triển tốt.
Đằng sau cơ hội tiếp tục điều trị bệnh bạch cầu lympho cấp tính của người mẹ là một người hiến đặc biệt: Tiểu Nghị, con trai chị Lưu, mới 10 tuổi, theo trang QQ.
Tháng 3/2026, chị Lưu Yến được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu lympho cấp tính. Thời điểm nhận tin dữ, điều khiến chị lo lắng nhất không phải bản thân mà là hai người con.
Sau quá trình hóa trị cảm ứng và hai đợt hóa trị củng cố, bệnh của chị đạt lui bệnh hoàn toàn. Các bác sĩ nhận định ghép tế bào gốc tạo máu từ người có quan hệ huyết thống là phương án phù hợp để điều trị.
Tuy nhiên, cha mẹ hai bên đều đã lớn tuổi và không đáp ứng điều kiện y tế, trong khi cô con gái út còn quá nhỏ. Qua sàng lọc, Tiểu Nghị trở thành người có khả năng hiến phù hợp nhất.
Biết con có thể phải hiến tế bào gốc, chị Lưu lập tức phản đối. Người mẹ không muốn con phải chịu đau đớn và thậm chí nói rằng nếu việc hiến tặng có thể gây tổn thương cho con, chị thà từ bỏ phương án ghép.
Sau khi tìm hiểu, chị biết trẻ em có thể hiến tế bào gốc tạo máu trong điều kiện y tế phù hợp, những khó chịu do quá trình hiến thường chỉ mang tính tạm thời. Dù vậy, chị vẫn quyết định không ép buộc con.
Một buổi tối, bố Tiểu Nghị kể cho cậu bé nghe về tình trạng bệnh của mẹ và khả năng em có thể hiến tế bào gốc để điều trị cho mẹ. Nghe đến việc phải tiêm, cậu bé lập tức lắc đầu.
Gia đình không gây áp lực mà giải thích để em tự suy nghĩ. Sau bữa tối, Tiểu Nghị vẫn ngồi vào bàn làm bài nhưng câu chuyện về mẹ khiến cậu khó tập trung.
Một lúc sau, cậu bé gọi mẹ lại và nói: “Mẹ, con đồng ý. Con muốn cứu mẹ”.
Dù Tiểu Nghị đã đồng ý, gia đình và nhân viên y tế vẫn giải thích kỹ cho em về toàn bộ quy trình, từ tiêm thuốc huy động tế bào gốc, thu thập tế bào đến gây tê và những cảm giác có thể xuất hiện.
Theo phác đồ, cậu bé phải tiêm thuốc huy động tế bào gốc hai lần mỗi ngày trong 4 ngày liên tiếp.
“Lúc đầu tiêm con thấy hơi đau và sợ, sau đó thì đỡ hơn”, Tiểu Nghị kể.
Đến ngày thứ tư, khi lượng tế bào gốc trong cơ thể đạt yêu cầu, em bắt đầu quá trình thu thập. Do còn nhỏ, mạch máu của Tiểu Nghị khá nhỏ và không phù hợp với đường truyền thông thường. Các bác sĩ phải đặt ống thông tĩnh mạch đùi để tiến hành lấy tế bào.
Khi được tiêm thuốc gây tê, cậu bé không kìm được nước mắt. Nhưng ngay sau đó, em tự động viên bản thân: “Không được khóc, con không khóc. Con phải mạnh mẽ, con phải hít thở sâu”.
Bác sĩ Hà Oánh, Khoa Huyết học, Bệnh viện Tổng hợp Chiến khu miền Tây, cho biết khoảnh khắc Tiểu Nghị tự trấn an mình khiến các nhân viên y tế có mặt rất xúc động.
Quá trình thu thập tế bào kéo dài khoảng 4 giờ. Trong thời gian này, cậu bé phải nằm yên trên giường và không được tùy ý cử động. Dù chân bị tê, cơ thể khó chịu và tinh thần căng thẳng, Tiểu Nghị vẫn kiên nhẫn phối hợp với nhân viên y tế.
Cuối cùng, tế bào gốc tạo máu của cậu bé được thu thập thành công và truyền cho mẹ. Sau khi hoàn tất việc hiến tặng và nghỉ ngơi hồi phục, Tiểu Nghị đã trở lại trường học.
Ngày 19/9, các chỉ số cho thấy tế bào ghép trong cơ thể chị Lưu đã phát triển thành công. Đây là dấu hiệu tích cực trong quá trình điều trị căn bệnh bạch cầu lympho cấp tính.
Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết người mẹ vẫn cần tiếp tục được theo dõi nguy cơ thải ghép, nhiễm trùng cùng nhiều vấn đề khác.
Theo đánh giá về mặt y khoa, chị Lưu cần trải qua 5 năm theo dõi an toàn mới có thể được xem là thực sự vượt qua căn bệnh.
Trong khi hành trình điều trị của mẹ vẫn tiếp tục, Tiểu Nghị đã trở lại trường học sau những ngày trải qua các mũi tiêm và 4 giờ nằm yên để trao cho mẹ cơ hội tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.
QT (SHTT)
- Chị chồng cần gấp 200 triệu, nàng dâu đưa ra cách giúp mà không phải phá sổ tiết kiệm (10:19)
- Công an lắp băng chuyền dài hàng trăm mét, giải cứu 45.000 con gà giữa vùng lũ ở Thanh Hóa (10:17)
- Tòa xét xử vụ ca sĩ Jack khởi kiện đòi quyền làm cha: Thiên An công khai khoản tiền chu cấp và việc một mình gánh vác nuôi con (10:15)
- Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sắp hầu tòa phúc thẩm: Xin hưởng án treo và giảm mức bồi thường 108 tỷ đồng (10:03)
- Lisa (BLACKPINK) lộ clip khoác tay tình tứ bên trai đẹp kém 3 tuổi giữa phố London (37 phút trước)
- Cậu bé 10 tuổi vượt nỗi sợ kim tiêm, nằm yên 4 giờ hiến tế bào gốc cứu mẹ (42 phút trước)
- Bùi Tiến Dũng chia sẻ hình ảnh gánh lúa bình dị sau khi "gánh team" ở Cúp Quốc gia (42 phút trước)
- Không chỉ ô tô Trung Quốc, xe Nhật và Hàn cũng "theo dõi" người dùng (44 phút trước)
- Măng Bút liên tiếp rung chuyển, 7 trận động đất xuất hiện trong 24 giờ (56 phút trước)
- Ra mắt SUV 5 chỗ giá rẻ chỉ từ 254 triệu đồng, cạnh tranh khốc liệt với Hyundai Grand i10 và Kia Morning (56 phút trước)