-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thế giới
31/10/2019 13:47Cậu bé 13 tuổi sát hại dã man một cô bé 10 tuổi nhưng dư luận phẫn nộ vì bản án dành cho kẻ thủ ác quá nhẹ nhàng
Vào ngày 20/10, ông Vương Chương và vợ sống ở Sa Hà Khẩu, tỉnh Đại Liên, Trung Quốc phát hiện cô con gái Vương Huyên, 10 tuổi không trở về nhà sau buổi học mỹ thuật. Sau khi báo cảnh sát và phát động tìm kiếm, gia đình bàng hoàng phát hiện thi thể của cô bé ở một con mương cách nhà 200m, trang phục trên người xộc xệch.
Trải qua quá trình điều tra, cảnh sát bắt được nghi phạm họ Thái chỉ mới 13 tuổi, nghi phạm sau đó cũng khai nhận mình đã sát hại Vương Huyên.
Lúc 15 giờ cùng ngày, sau khi tan học nạn nhân đi bộ về nhà. Nghi phạm họ Thái đã dụ dỗ cô bé về nhà mình, cố gắng tấn công tình dục nạn nhân rồi sau đó đâm Vương Huyên bằng nhiều nhát dao và ném thi thể xuống mương thủ tiêu.

Với thủ đoạn gây án tàn nhẫn khi tuổi đời còn quá trẻ, phần lớn ý kiến đều đồng tình với việc cơ quan chức năng thực hiện biện pháp xử phạt nặng với Thái. Tuy nhiên, theo luật pháp Trung Quốc, độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự là phải từ 14 trở lên. Điều này đồng nghĩa với việc hung thủ chỉ phải chịu hình phạt 3 năm trong trung tâm phục hồi nhân phẩm thay vì tù giam.
Trong những ngày gần đây, cả gia đình nạn nhân và dư luận đều cảm thấy vô cùng hoang mang với án nói trên. Đã có nhiều bản đề xuất gửi lên Quốc hội nước này, đề nghị giảm độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự xuống, để những kẻ thủ ác dù tuổi đời còn nhỏ vẫn phải trả giá cho những gì mà mình gây ra.

Đây chỉ là trường hợp mới nhất trong một chuỗi các vụ án mạng mà kẻ sát nhân có tuổi đời dưới 14 tại Trung Quốc trong những năm gần đây. Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, một cậu bé 12 tuổi ở tỉnh Hồ Nam đã giết chết mẹ vì bà cấm con trai hút thuốc. Đến tháng 3 năm nay, một cậu bé 13 tuổi ở tỉnh Giang Tô đã sát hại mẹ mình sau khi bà làm chết con chó của cậu ta.
Điều đáng nói là trong cả hai trường hợp, những kẻ sát nhân này cuối cùng đã không phải chịu trách nhiệm hình sự và sớm quay trở lại trường học như chưa từng có gì xảy ra.
Theo Chan (Helino)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




