Thế giới

Cậu bé có hoàn cảnh khó khăn vẫn giao túi tiền hơn 500 triệu nhặt được cho cảnh sát

Nhặt được túi tiền bên trong có hơn 500 triệu, một cậu bé 13 tuổi vẫn mang đến gửi công an nhờ trả lại người đã mất dù hoàn cảnh tài chính gia đình đang rất khó khăn.

Cậu bé có hoàn cảnh khó khăn vẫn giao túi tiền hơn 500 triệu nhặt được cho cảnh sát
Bất chấp hoàn cảnh khó khăn khi cha nằm viện, một cậu bé 13 tuổi vẫn mang hơn 500 triệu tiền nhặt được đem nộp cho cảnh sát để trả lại người đã mất. Ảnh: SCMP/Weibo.

Tờ SCMP đưa tin, gia đình cậu bé Dương Hiên (Yang Xuan) sống ở tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc có hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi kể từ khi cha của cậu phải nhập viện vì bị xuất huyết não.

Hôm 3/12, trong khi đang đi bộ về nhà với mẹ là chị Chu Hiếu Dung (Zhu Xiaorong), Dương bất ngờ phát hiện một chiếc túi trắng cạnh tấm bia đá ven đường. Vì tò mò nên Dương lập tức đi đến gần rồi mở ra xem.

“Cháu không ngờ trong túi lại có số tiền lớn đến như vậy”, Dương nói với kênh truyền hình tỉnh Giang Tô.

Dù rất “choáng ngợp” với số tiền lớn đến như vậy, nhưng Dương vẫn cố gắng đuổi theo chủ nhân của số tiền vừa lái xe rời đi. Tuy nhiên, do người này đi quá nhanh nên cậu bé đành bất lực và không thể đuổi kịp.

“Chắc chắn người đó đang rất đau khổ, chắc chắn ông ấy cũng đang cần tiền để cứu chữa cho ai đó giống như bố vậy. Thế nên con sẽ gọi điện cho cảnh sát”, Dương kể lại với mẹ.

Cậu bé có hoàn cảnh khó khăn vẫn giao túi tiền hơn 500 triệu nhặt được cho cảnh sát - 1
Cậu bé có hoàn cảnh rất khó khăn khi bố phải nằm viện và không thể di chuyển. Ảnh: Weibo.

Ngay sau đó, một nhân viên cảnh sát cũng đã có mặt, Dương và mẹ vội đi theo người này tới đồn để phối hợp tìm kiếm chủ nhân chiếc túi. May mắn cảnh sát cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm ra được người này.

Trường học của Dương sau khi biết chuyện, cũng đã tổ chức một buổi lễ vinh danh cho em với sự góp mặt của cả một nhân viên cảnh sát.

Câu chuyện của Dương càng khiến dư luận thán phục sau khi đài truyền hình quay lại cảnh cha của em hiện vẫn đang nằm trong bệnh viện và không thể tự di chuyển.

Tuy nhiên, không vì hoàn cảnh đó mà Dương đã giữ lại số tiền cho mình. Ngược lại cậu bé đã tìm mọi cách để có thể trả lại số tiền đó cho chủ nhân nhanh nhất có thể.

Nhiều cư dân mạng đều đồng ý với quan điểm đây là một cậu bé ngoan ngoãn và tử tế.

“Cha mẹ cậu bé đã nuôi dạy cậu bé rất tốt”, một cư dân mạng chia sẻ.

“Một tấm lòng nhân hậu còn đáng quý hơn mọi số tiền có trên thế gian”, người thứ hai nói.

Cậu bé có hoàn cảnh khó khăn vẫn giao túi tiền hơn 500 triệu nhặt được cho cảnh sát - 2
Trường của Dương đã tổ chức buổi lễ tuyên dương em trước các thầy cô và bạn bè. Ảnh: Weibo.

Câu chuyện về những đứa trẻ ngoan ngoãn, có tấm lòng nhân hậu thường rất được cư dân mạng đại lục chú ý.

Hồi tháng 4 năm nay, một thiếu niên ở miền Tây Bắc Trung Quốc được ví như một anh hùng sau khi cậu bé phát hiện một bé gái 3 tuổi đi lạc trên phố và đã đưa em này tới đồn cảnh sát.

Trước đó hồi tháng 7  năm ngoái, hai học sinh ở miền Đông Trung Quốc cũng được khen ngợi sau khi các em nhất quyết đem nộp 10.000 nhân dân tệ (34 triệu đồng) cho cảnh sát địa phương sau khi phát hiện trong một chiếc ví ai đó để quên ở xe đạp công cộng.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/cau-be-co-hoan-canh-kho-khan-van-giao-tui-tien-hon-500-trieu-nhat-duoc-cho-canh-sat-d200881.html