Thế giới

Cậu bé thiểu năng trí tuệ cõng bé gái đi lạc tới đồn cảnh sát khiến nhiều người ngưỡng mộ

Một thiếu niên bị thiểu năng trí tuệ người Trung Quốc đã trở thành anh hùng trong mắt cộng đồng mạng nước này sau khi em đã tự mình cõng một bé gái 3 tuổi bị lạc gia đình đến đồn cảnh sát.

Cậu bé thiểu năng trí tuệ cõng bé gái đi lạc tới đồn cảnh sát khiến nhiều người ngưỡng mộ
Một thiếu niên thiểu năng trí tuệ Trung Quốc đã được ca ngợi là anh hùng sau khi cậu cõng một bé gái 3 tuổi đi lạc và đưa cô bé đến đồn cảnh sát an toàn. Ảnh: SCMP

Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin, sự việc xảy ra khi Huỳnh Nhất Bác (Huang Yibo) sống ở Tây An, thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây phía tây bắc Trung Quốc, đã phát hiện ra một bé gái bên vệ đường vào ngày 7/4 mà không có ai bên cạnh.

Sau khi cõng cô bé lên, chàng trai 17 tuổi đã quyết định đưa em gái có mái tóc ngắn mặc chiếc áo đỏ đến đồn cảnh sát. Theo Good Samaritan, Huỳnh học tại ngôi trường gần nơi em phát hiện ra bé gái.

Sau đó cảnh sát và gia đình bé gái đi lạc cũng tìm thấy Huỳnh tại trường của em để bày tỏ lòng biết ơn với cậu bé tốt bụng. Những hành động của Huỳnh trước đó đều được các camera an ninh trên đường cũng như trong đồn cảnh sát ghi lại.

Sau khi hành động của Huỳnh được truyền thông đưa tin hồi tuần trước, cư dân mạng đại lục đều bày tỏ lòng biết ơn đối với em và bắt đầu tìm hiểu thêm về cậu bé.

Cậu bé thiểu năng trí tuệ cõng bé gái đi lạc tới đồn cảnh sát khiến nhiều người ngưỡng mộ - 1
Huỳnh, 17 tuổi, cõng bé gái 3 tuổi đến nơi an toàn sau khi thấy em ngồi một mình bên vệ đường. Ảnh: Weibo.

Dù mắc chứng thiểu năng trí tuệ, tuy nhiên tại lớp Huỳnh là một học sinh giỏi đạt nhiều điểm cao trong lớp. Ngoài ra em cũng là người rất thích vẽ và chơi một vài môn thể thao, SCMP đưa tin.

Trước đó, Huỳnh cũng đã đại diện cho tỉnh Thiểm Tây tại Thế vận hội Paralympic Quốc gia và Thế vận hội Đặc biệt Quốc gia của Trung Quốc và giành được hai huy chương vàng và hai huy chương bạc trong nội dung trượt patin.

Hiệu trưởng ngôi trường nơi Huỳnh theo học nói rằng cậu bé nhập học với chứng rối loạn cảm xúc vào năm 2016, nhưng gần đây em đã kiểm soát được nó nhiều hơn.

Trong một cuộc phỏng vấn trả lời truyền thông, ông nội của Huỳnh đã có những chia sẻ về việc dạy dỗ cháu trai của mình: “Ông trời đã đóng của con một cánh cửa thì sẽ mở cho con một cánh cửa khác. Chỉ cần con là một người tốt và sống một cách đàng hoàng thì điều tốt đẹp sẽ đến với con.”

Nói về hành động của mình, Huỳnh cho biết: “Cháu nhìn thấy em ấy bên vệ đường và nghĩ rằng nếu cháu không giúp đỡ, em ấy có thể bị kẻ xấu bắt cóc.”

Khi được đài truyền hình địa phương phỏng vấn, Huỳnh cũng đề nghị người phóng viên về tặng bóng bay cho bé gái và nói: “Sau này khi em đi chơi với bà ngoại, hãy nắm chặt tay bà và đừng để bị lạc nữa nhé.”

Theo SCMP, Huỳnh sau đó đã được nhà trường của em vinh danh và nhận được khoản tiền 5.000 nhân dân tệ (17 triệu đồng) từ một công ty địa phương.

Cậu bé thiểu năng trí tuệ cõng bé gái đi lạc tới đồn cảnh sát khiến nhiều người ngưỡng mộ - 2
Cậu thiếu niên tốt bụng sau đó đã được cảnh sát tìm ra lớp học đặc biệt dành cho người thiểu năng trí tuệ và được cha mẹ cô bé tới cảm ơn. Ảnh: Weibo.

Sau khi đoạn video về hành trình cõng bé gái đi lạc tới đồn cảnh sát của Huỳnh được chia sẻ, cư dân mạng đại lục đã giành vô vàn lời khen ngợi cho cậu bé tốt bụng cùng với đó là hơn 3 triệu lượt xem trên Weibo.

“Thiểu năng trí tuệ cũng không thể ngăn được bước chân của lòng tốt và sự dũng cảm.” Một cư dân mạng xúc động viết.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/cau-be-thieu-nang-tri-tue-cong-be-gai-di-lac-toi-don-canh-sat-khien-nhieu-nguoi-nguong-mo-d161198.html